Bài viết của học viên Thanh Hà ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-10-2013] Một ngày, tôi cùng một đồng tu giao lưu chia sẻ, cô ấy kể với tôi cô gặp khổ nạn trong hôn nhân. Chồng cô đã ngoại tình. Cô ấy phàn nàn và không hiểu sao chồng mình lại có thể làm điều xấu đến vậy mặc dù anh cũng là một người tu luyện.

Tôi nhận thấy cô ấy đang đau khổ và cô cố gắng hết sức để câu thúc bản thân theo các nguyên lý của Đại Pháp. Tôi bảo cô hướng nội nhìn. Cô nói: “Mình đã tha thứ cho tất cả các lỗi lầm của anh ấy. Anh ấy cũng là một người tu luyện, vậy sao anh ấy có thể làm một điều xấu như vậy?” Cô cũng nói: “Anh ấy là chồng mình. Mình phải đưa anh ấy quay lại con đường chính.”

Thực ra chúng ta đều hiểu rằng chỉ có Pháp mới có thể độ nhân. Bất cứ thứ gì khác đều được bao bọc bởi cảm xúc con người và không thể thay đổi nhân tâm. Nếu chồng cô là một người tu luyện chân chính, anh sẽ sửa chữa sai lầm của mình. Anh cũng sẽ nghe các đồng tu chia sẻ. Nếu anh chỉ đọc Pháp ở bề mặt, mà không thay đổi tâm mình, anh không phải là một người tu luyện chân chính. Khi cô nói cô muốn đưa anh quay lại con đường chính, đây là chấp trước vào tranh đấu và vào tình.

Sư phụ giảng:

“Do đó sau này khi gặp mâu thuẫn, chư vị không được coi đó là ngẫu nhiên. Bởi vì khi xảy ra mâu thuẫn, [nó] đột nhiên xuất hiện; tuy vậy [nó] không hề tồn tại [một cách] ngẫu nhiên; đó là để đề cao tâm tính chư vị. Chỉ cần chư vị coi mình là người luyện công, chư vị sẽ có thể xử lý chúng được tốt.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nhận ra: Vì mọi thứ xảy đến với chúng ta đều không phải ngẫu nhiên, nên bất cứ khảo nghiệm về gia đình nào cũng không phải là ngẫu nhiên. Những khổ nạn này xảy ra vì chúng ta có tâm chấp trước nào đó và cần đề cao. Vì chúng ta tu luyện trong xã hội người thường, biểu hiện sẽ y hệt như ở xã hội người thường.

Trong trường hợp này, chồng của người học viên này ngoại tình. Cô cần hướng nội nhìn và tự hỏi bản thân vì sao điều này xảy ra. Ngay cả khi có vẻ như đó là lỗi của chồng cô, rất có thể cô có những chấp trước cần loại bỏ.

Trước đây tôi cũng gặp một vấn đề tương tự. Nhìn từ phương diện của người thường, thì tôi hơn hẳn chồng mình, nhưng anh lại ngoại tình với một phụ nữ khác. Khi biết chuyện, tôi đã sốc và gần như suy sụp. Tôi chỉ có một niệm, tôi muốn ly dị anh. Nhưng chồng tôi từ chối ly hôn. Tôi cố gắng mỗi ngày tìm đủ mọi cách để ly dị được anh.

Dần dần tôi bình tĩnh lại nhờ sự giúp đỡ của Sư phụ. Tôi nhận ra tất cả những khảo nghiệm của mình là do chấp trước vào sắc dục. Những tâm tranh đấu, đố kỵ, hờn ghét, ích kỷ, dục vọng và tức giận đều bắt nguồn từ sắc dục. Đó là những biểu hiện của ma tính cần thanh trừ.

Tất nhiên, có một khoảng cách lớn giữa việc tìm ra các chấp trước và thực sự loại bỏ chúng. Do đó điều đầu tiên tôi làm là dung thứ cho chồng mình. Sư phụ giảng trong “Thế nào là Nhẫn” (Tinh tấn yếu chỉ):

“Nhẫn là chìa khoá của đề cao tâm tính. Nhẫn mà uất hận, uỷ khuất, hay đẫm lệ là cái nhẫn của người thường với chấp trước vào tâm lo nghĩ, hoàn toàn không hề nảy sinh uất hận, không cảm thấy uỷ khuất thì mới là cái Nhẫn của người tu luyện.”

Tôi hiểu rằng là một người tu luyện, tôi không chỉ nên buông bỏ tình, mà còn phải bỏ những chấp trước khác như oán hận chồng và tâm ghen tuông của mình, nếu không, tôi không hành xử như người tu luyện. Tôi cũng hiểu ra rằng hướng nội là chìa khóa để vượt qua khổ nạn này.

Một thời điểm tôi trở nên rất giận dữ và đã cãi nhau với chồng tôi. Sau đó, tôi hối hận về hành vi của mình. Tôi hướng nội nhìn, và nhận ra tôi có chấp trước về tình với chồng mình. Tôi cũng có tâm ghen tuông và oán hận. Sau đó tôi không còn cãi nhau với anh nữa, nhưng tôi vẫn cảm thấy không thoải mái. Tôi lại hướng nội nhìn và nhận ra chấp trước giữ thể diện và tâm tranh đấu.

Sau đó người phụ nữ ngoại tình với chồng tôi đến nhà tôi. Tôi có thể giữ được bình tĩnh, nhưng khi hướng nội nhìn, tôi không thể tha thứ cho chồng mình và tôi không có chút từ bi nào đối với anh. Tôi tiếp tục hướng nội nhìn. Một ngày, khi tôi buông bỏ được, tôi có cảm giác thật nhẹ nhàng. Tôi mất ba năm để hoàn toàn vượt qua khổ nạn này.

Khi đã qua khảo nghiệm này, tôi thấy mình nhẹ nhàng, thanh thản và bình tĩnh. Tôi không bị động tâm bởi sắc dục và tình nữa. Tôi trở nên bình hòa và lý trí. Tôi luôn nghĩ đến người khác trước. Trông tôi luôn tự tin và tự tại. Tôi đã hiểu những gì Sư phụ giảng:

“…lùi một bước biển rộng trời trong…” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân).

Chỉ qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mới có thể làm được điều này. Sau khi hiểu nguyên lý này, tôi không còn ghét chồng mình nữa.

Chấp trước vào tình và sắc dục khó vượt qua, vì chúng được tích lại và củng cố qua nhiều đời. Điều chủ yếu là khi gặp khảo nghiệm, chúng ta không nên động tâm. Chúng ta cần luôn luôn hướng nội nhìn và loại bỏ chấp trước vào tình. Sư phụ giảng:

“Tất nhiên, những khó khăn và mâu thuẫn sẽ không được báo trước cho chư vị; [nếu] nói cho chư vị biết hết, thì chư vị còn tu gì nữa? Chúng sẽ không có tác dụng. Thông thường chúng đột nhiên xuất hiện, [như thế] mới có thể khảo nghiệm tâm tính con người, mới có thể làm cho tâm tính con người thật sự đề cao lên, coi xem có thể giữ vững tâm tính hay không, vậy mới có thể xem rõ được; do đó những mâu thuẫn xảy đến không hề tồn tại ngẫu nhiên.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Theo thể ngộ của tôi, mọi vấn đề xảy ra là do chấp trước của chúng ta. Không ai sẽ bảo chúng ta chuẩn bị trước cho khảo nghiệm hay việc gì sẽ xảy đến. Chúng ta cần hướng nội nhìn và tự ngộ. Sư phụ đã giảng Pháp rất rõ, chúng ta cần tu luyện bản thân và hướng nội nhìn.

Tình là một biểu hiện của ích kỷ. Mặc dù chúng ta cảm thấy đau khổ khi buông bỏ chấp trước, nó khác với nỗi đau người thường cảm thấy khi họ buộc phải buông bỏ cái gì đó. Sau quá trình này là sự thoát khỏi sự kiểm soát của chấp trước, rồi đến cảm giác bình an, tự tại mà tôi đã miêu tả.

Xin trích bài thơ “Nhân Quả” trong Hồng Ngâm của Sư phụ:

“Phi thị tu hành lộ thượng khổ
Sinh sinh thế thế nghiệp lực trở,
Hoành tâm tiêu nghiệp tu tâm tính,
Vĩnh đắc nhân thân thị Phật tổ.”

Chúng ta đã chờ đợi Pháp hàng nghìn năm. Tình là một cái bẫy ngăn cản chúng ta trở về gia viên chân chính của mình. Hãy loại bỏ nó và tẩy tịnh bản thân với Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/2/向内找让我从魔难走向光明-278971.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/19/142823.html

Đăng ngày 10-11-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share