Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 13-08-2013] Học viên A trong khu vực chúng tôi đã bị bắt giữ bất hợp pháp và đã bị kết án đưa vào trại lao động cưỡng bức vì đã phân phát tài liệu về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Sau khi được thả, cô đã viết bài vạch trần cuộc bức hại mà cô đã phải chịu và việc cô đã chống lại cuộc bức hại tà ác này bằng chính niệm mạnh mẽ như thế nào. Sau khi bài viết đó được đăng trên Minh Huệ Net, chúng tôi đã dùng bài viết đó của cô làm tài liệu giảng chân tướng trong vùng. Nhiều học viên đã đọc bài viết đó. Thay vì nghĩ đến việc phơi bày cuộc bức hại tà ác thông qua bài viết này, họ lại nói học viên A đã tu luyện tốt đến mức mà tà ác đã không dám bức hại cô ấy và một số các học viên khác đã sùng bái cô ấy. Điều này đã gây ra nhiều khuấy động giữa các học viên trong vùng chúng tôi.

Học viên từ các vùng khác đã mời cô đến để chia sẻ kinh nghiệm. Bất cứ nơi nào cô ấy đến, cô thường nhận được rất nhiều những lời tán dương và ngưỡng mộ. Học viên A nói: “Vài năm qua trong khi bị giam giữ trong trại lao động cưỡng bức tôi đã không học Pháp. Tôi nghĩ việc tu luyện của tôi đã bị tụt lại phía sau một cách đáng kể. Sau khi nói chuyện với một vài các học viên, tôi nhận thấy có rất nhiều nguời thực sự là không hề đề cao lên.”

Một học viên khác trong khu vực của chúng tôi cũng đã bị giam giữ và bức hại bất hợp pháp. Gia đình đã thuê luật sư để bảo vệ cô. Học viên A được giao việc đi phân phát giấy mời tham dự phiên tòa. Nhưng thật không may, cô lại bị bắt giữ trong khi đang phân phát giấy mời và đến nay cô lại đang bị giam giữ và bị bức hại hơn một năm rồi.

Nếu một học viên bị bắt và bị bức hại thì các học viên khác phải hướng nội một cách vô điều kiện. Sau khi được thả lần đầu tiên, tất cả chúng tôi đều tán dương khen ngợi cô, nói rằng cô tu luyện thật là tốt. Dần dần cô đã sản sinh ra tâm tự mãn, tâm hiển thị và không còn chịu lắng nghe lời khuyên của những đồng tu khác. Bản thân cô cũng tự cảm thấy mình tu luyện tốt và thường xuyên muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình cho người khác thông qua việc diễn thuyết. Học viên này đã được thả từ trại lao động cưỡng bức bởi cô không hợp tác với tà ác trong trại, điều đó cho thấy rằng về khía cạnh này cô đã tu luyện rất tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là cô tu luyện tốt ở tất cả các khía cạnh. Cô nên học Pháp tốt hơn. Trong khi đó, cô đã không hướng nội để tìm ra các thiếu sót của mình vốn bị cựu thế lực lợi dụng và chính lại mọi thứ theo tiêu chuẩn của Pháp.

Vài học viên đã sùng bái cô một cách thái quá và họ đã học cô thay vì học Pháp. Điều này thật nguy hiểm. Các học viên đều là những người đang tu luyện, và do đó họ vẫn còn có các ý niệm và các chấp trước của con người cần loại bỏ. Khi tất cả chúng tôi sùng bái cô ấy, chúng tôi đã vô tình đẩy các vật chất bất thuần vào trường không gian của cô và khiến cho việc tu luyện của cô trở nên khó khăn hơn. Cuối cùng, cô lại bị bắt giữ và bị bức hại.

Sư phụ đã giảng:

“Người học viên nào mà có một mặt nào đó tu luyện tốt ta nên học tập, nhưng vẫn là đang tu luyện, vẫn còn tâm người thường chưa buông bỏ được, và vậy vẫn phải lấy Pháp làm chuẩn.” (Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương)

“Chư vị không đuợc [phép vì] thấy người ta [có] công năng, thần thông, nhìn thấy một số điều, rồi sau đó theo người ta, nghe theo người ta. Chư vị rồi sẽ làm hại họ, họ sẽ sinh tâm hoan hỷ, cuối cùng những gì mà họ có sẽ bị mất hết, đóng lại hết; rốt cuộc [họ] sẽ bị rớt xuống.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Bản thân tôi cũng là một học viên khá nổi tiếng với các học viên trong vùng. Nhiều học viên cũng nói tôi tu luyện rất tốt và họ cũng đã sùng bái và dựa vào tôi. Vài học viên thậm chí còn hỏi ý kiến tôi về việc có nên mua nhà hay không. Một thời gian sau, tâm hiển thị và tâm danh lợi của tôi nổi lên. Một học viên đã nhìn thấy những chấp trước này của tôi và đã nhắc tôi phải hướng nội, nhưng tôi đã không chịu nghe anh ấy. Tôi đã không tin là mình sai khi mà các học viên khác đều nói tôi tu luyện tốt.

Dần dần, tôi bắt đầu coi thường các học viên khác xung quanh và các chấp trước của tôi đã bị phóng đại lên. Tôi trở nên rất háo hức muốn cho các học viên khác thấy là tôi tu luyện tốt như thế nào với mong muốn là được họ tán dương và công nhận. Tôi cũng sợ mất danh tiếng của mình. Trong quá trình chứng thực Pháp, tôi đã liên hệ với một số nữ học viên nhưng lại không chú ý tu luyện bản thân, và dần dần khởi tâm sắc dục. Tôi đã phạm sai lầm và đi đường vòng trong tu luyện. Chính là Sư phụ từ bi đã không bỏ rơi tôi và cho tôi một cơ hội để quay trở lại tu luyện. Tôi có thể đã bị hủy rớt nếu như Sư phụ không ban cho tôi một cơ hội khác.

Sùng bái đồng tu thực chất là làm hại đồng tu đó và kéo họ xuống. Bất kể họ đã tu luyện tốt như thế nào, họ đều là thông qua học Pháp tu luyện bản thân thật tốt. Chúng hay phải biết dĩ Pháp vi Sư, thực tu bản thân cho tốt để cứu được nhiều chúng sinh hơn nữa.

Trên đây là thể ngộ cá nhân tại tầng thứ sở tại của tôi. Mong các đồng tu từ bi chỉ ra những điều không phù hợp


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/13/不要再崇拜同修-278087.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/4/142522.html

Đăng ngày 08-10-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share