Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 07-08-2013] Tại đây tôi muốn báo cáo với Sư tôn, chia sẻ với các đồng tu một chút thể hội tu luyện về việc trong năm vừa qua Sư phụ đã giúp tôi thiện giải oán duyên.

Tôi với chồng học cùng trường nhưng nhà bên ngoại và bên nội cách nhau hàng nghìn dặm. Sau khi tốt nghiệp tôi cùng anh ấy về quê của anh ấy, tôi cứ gặp mặt mẹ chồng là cảm giác không thoải mái lắm. Đã hai mươi năm qua rồi, hiếm có ngày yên ổn, tôi cũng do đó mà tích lũy rất nhiều nghiệp tư tưởng. Mối bất hòa này lên đến đỉnh điểm, đến độ mỗi buổi sáng dậy luyện công lúc 03 giờ, những chuyện mâu thuẫn với bà lập tức dùi vào bên trong đầu, cứ đảo lộn cả. Có lần chồng tôi trong mộng thấy đời trước của tôi, qua giấc mơ đó tôi ngộ được rằng bản thân mình đời đó đã từng sát hại mẹ chồng mà không biết, nên kết thành ác duyên.

Một buổi tối năm mới vừa rồi, tôi đang xem bài viết trên Minh Huệ, sau đó phát chính niệm vào lúc 09 giờ. Tay tôi kết ấn, đột nhiên ngộ được rằng: Có lẽ mẹ chồng biết được tôi có thể đắc Đại Pháp, vì kết duyên với tôi, không ngại bị an bài trong lịch sử bị sát hại. Bất kể là thiện duyên hay ác duyên, dù sao cũng là có duyên phận với tôi, thế nên mới theo tôi chứ! Nghĩ tới đây, tôi không kìm được nước mắt rơi đầy mặt, bản thân nếu tu không tốt, làm sao xứng với sự cứu độ của Sư tôn, làm sao xứng với sự mong mỏi của chúng sinh đây! Từ đó hiềm khí đối với mẹ chồng đã bị quét sạch. Lần tới gặp lại, mẹ chồng nói: “Công pháp này tốt thật, mẹ cũng muốn học.”

Từ lúc tôi bắt đầu luyện công, chồng tôi cứ phản đối, sau khi được giảng chân tướng ròng rã qua năm tháng, anh ấy cũng học Pháp luyện công nhưng không đều đặn, còn phát tư liệu chân tướng cùng với tôi, chỉ là vẫn không xả được rượu. Lúc thanh tỉnh còn tốt, sau khi uống rượu vào liền mượn rượu phát cuồng, bị tà ác thao túng mà mắng chửi hò hét, sỉ nhục, quăng đồ đối với tôi. Tôi hướng nội tìm được tâm tranh đấu, tâm oán hận, chấp trước vào tình và tâm sợ hãi, cũng không ngừng phát chính niệm thanh trừ. Cứ vậy cho đến một lần, anh ấy uống rượu rồi về nhà, lại giở thói cũ ra. Tôi vội vàng phát chính niệm, đột nhiên một niệm đầu lọt vào tâm trí: Hủy bỏ thệ ước với cựu thế lực tà ác, không thừa nhận an bài nào của nó, chỉ đi theo con đường Sư phụ an bài cho, thứ khác đều không cần, đều không thừa nhận, hoàn toàn phủ định, thanh trừ hết. Niệm này vừa xuất, anh ấy lập tức đi vào nhà vệ sinh, sau khi trở ra thấy tôi đau bụng, cứ đau quặn lại, liền nói: “Em không thoải mái, anh lại [say] thế này, đi ngủ thôi.” Nói xong liền quay người đi ngủ. Sau lần đó, mặc dù vẫn uống rượu trở về, nhưng chồng tôi không gây sự nữa.

Đệ tử xin cảm tạ Sư tôn đã giúp đệ tử thiện giải oán duyên!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/7/明法理-师父为我善解怨缘-277249.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/27/142419.html

Đăng ngày 08-10-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share