Bài của phóng viên báo Minh Huệ Dương Văn Ngọc

[MINH HUỆ 15-09-2013] Các học viên từ vùng Midwest của Hoa Kỳ đã tập trung tại khu phố Tàu ở Chicago vào ngày 14 tháng 09 năm 2013 để tham dự lễ diễu hành Pháp Luân Đại Pháp thường niên nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp xuất phát từ phố Wentworth

Các học viên từ Midwest cùng nhau đến vì lễ diễu hành Pháp Luân Đại Pháp

Biểu diễn công pháp trên con thuyền diễu hành

Một khán giả đã chụp ảnh tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp và lễ diễu hành bằng điện thoại và gửi nó cho bạn bè

Một khán giả quay phim lễ diễu hành

Khán giả Trung Quốc ấn tượng

Vào trưa ngày 14 tháng 09, đoàn diễu hành bắt đầu xuất phát với sự dẫn đầu của Đội Cờ và thuyền diễu hành. Đội trống lưng theo sau con thuyền và sau đó là một loạt các biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp. Đoàn diễu hành đi ngang qua quảng trường khu phố Tàu, nơi chật cứng người đến tham gia Lễ hội Trung Thu. Nhiều người đã chụp ảnh và quay phim lễ diễu hành.

Có được tự do ở Hoa Kỳ sau tám năm ngồi tù ở Trung Quốc

Ông Vương đã từng bị giam giữ và tra tấn ở Trung Quốc vì niềm tin của mình vào Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi tới được miền đất Hoa Kỳ tự do, mong muốn lớn nhất của ông là cho người dân trên thế giới hiểu được sự thật về cuộc bức hại phi nghĩa đối với Pháp Luân Công. “Ở vùng đất này, tôi có thể tự do tín ngưỡng và bày tỏ quan điểm của mình. Những nhân quyền cơ bản này là không thể có với người dân bình thường ở Trung Quốc,” Ông Vương bị ngồi tù 08 năm 06 tháng ở Trung Quốc vì không chịu từ bỏ niềm tin của mình vào Pháp Luân Đại Pháp. “Được xem một lễ diễu hành Pháp Luân Đại Pháp lớn như thế này là điều không thể tưởng tượng với tôi khi tôi còn ở Trung Quốc,” ông nói. Ông cảm thấy rằng lễ diễu hành ở khu phố Tàu là rất ý nghĩa cho nhiều người Trung Quốc vì: “Nó khiến họ hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện chân chính và hiểu được cuộc bức hại ở Trung Quốc là xấu xa như thế nào.”

Các học viên người Mỹ gốc Nga: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt!”

Mặc dù đoàn diễu hành chủ yếu là người Trung Quốc, có một vài học viên Tây phương đã tham gia. Một cặp vợ chồng người Mỹ gốc Nga, Marina và George, đã chia sẻ câu chuyện của họ và việc họ đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp như thế nào.

Marina (giữa) và George (bên trái) tu luyện Pháp Luân Đại Pháp với một nhóm học viên ở Chicago

Marina từng mắc nhiều căn bệnh mãn tính trước khi cô học Pháp Luân Đại Pháp. Cô đã không thể sống mà không có thuốc giảm đau. Năm 2012, George tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp trên Internet và nói với Marina về nó. Anh đã luyện bài công pháp đầu tiên và cảm thấy năng lượng xoay trong lòng bàn tay, sau đó anh dạy lại Marina các bài công pháp. Trong vòng chưa đầy một tuần, một phép màu đã xảy ra.

Hàng ngày, Marina thường phải bắt một chuyến tàu vào thành phố để làm việc. Một ngày không lâu sau khi cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô đã phải chạy để bắt kịp chuyến tàu. Bình thường cô sẽ bị khó thở sau khi chạy. Tuy nhiên, ngày hôm đó cô đã chạy gần 10 phút để đến ga xe lửa và cô không bị khó thở. Tim cô vẫn ổn. Cô đã gọi điện thoại cho George và nói với anh: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt!” Người cha 81 tuổi của Marina cũng đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi chứng kiến những trải nghiệm kỳ diệu của cô.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/15/法轮功芝城游行震撼人心-279594.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/18/142090.html

Đăng ngày 26-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share