Bài viết của Yurou, một học viên ở Đài Loan

[MINH HUỆ 21 – 08 – 2013] Năm 2000, tôi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Năm 1999 khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại tàn bạo lên Pháp Luân Công, các phương tiện truyền thông ở Đài Loan đã đưa tin về cuộc đàn áp. Nhờ những tin tức đó mà họ hàng của tôi bắt đầu hỏi về môn tu luyện, và tôi đã rất may mắn khi trở thành một học viên.

Đối với tôi, 13 năm tu luyện vừa qua xen lẫn cả cay đắng và ngọt bùi bởi mức độ nghiêm trọng của các khảo nghiệm do cựu thế lực an bài.

Hướng ngoại tạo ra sơ hở

cựu thế lực đã an bài vô cùng tỉ mỉ cho tôi. Khi mới bước vào tu luyện, tôi được bao quanh bởi các học viên lâu năm. Bởi vì họ đã học Pháp trong một thời gian khá lâu, họ dường như hiểu biết sâu sắc và lý trí về Pháp, và có thể giúp tôi làm sáng tỏ nhiều vấn đề mà tôi cảm thấy mơ hồ. Vì vậy, tôi đã vô tình dựa vào các học viên này để giải đáp các thắc mắc của mình.

Khi một người tu luyện ngộ Pháp không tốt thì có thể rơi vào những cái bẫy được an bài bởi cựu thế lực.

Một học viên nam và tôi đã từng là anh em họ trong một kiếp trước. Vì điều này, tôi cảm thấy rất gần gũi với anh. Chúng tôi thường trò chuyện và chia sẻ các thể ngộ về Pháp. Tôi rất ấn tượng bởi những hiểu biết của anh và đã không tuân thủ nguyên lý “Tu luyện phải chuyên nhất” (Chuyển Pháp Luân). Tôi bắt đầu chiểu theo những quan điểm của anh thay vì Pháp. Tôi đã phát triển được một chút công, nhưng lúc đó đầu óc rất mụ mẫm.

Sư phụ giảng:

“Là một đệ tử mà nói, tầng thứ đã bị rớt rất nghiêm trọng, so với đệ tử Đại Pháp đường đường chính chính đi chứng thực Pháp so ra rất nhỏ bé, à, kém quá xa đi. Thực ra thì họ không thể can nhiễu được các học viên, rất nhiều học viên đều nhận thấy rằng họ bất thường, chỉ cực ít người có tâm chấp trước mạnh mới bị lay động.” (Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương [2004])

Những lời của Sư Phụ đã thức tỉnh tôi. Công của tôi không là gì so với Pháp của vũ trụ. Nếu tôi không truy cầu công năng và chỉ kiên định tu luyện Đại Pháp, tôi đã không rơi vào cái bẫy tình cảm của cựu thế lực.

Các quan hệ nghiệp lực mà chúng ta mang theo từ những đời trước phải được giải quyết trong đời này. Không ai có thể thoát khỏi nó, và tất cả các khoản nợ phải được hoàn trả. Từ kinh nghiệm này, tôi nhận ra rằng chúng ta nên học hỏi lẫn nhau để tu luyện tinh tấn hơn. Tuy nhiên, chúng ta không nên tu theo những người khác bởi vì chúng ta nghĩ rằng thể ngộ của họ là cao hơn của chúng ta. Chúng ta cần phải chuyên nhất trong tu luyện.

Kể từ đó, tôi đặc biệt chú ý để không chiểu theo quan điểm của các học viên khác, và tôi đã tránh được việc có tình cảm với bất kỳ ai. Tôi đã rất thận trọng và làm theo cách riêng của mình.

Tuy nhiên, tôi đã không nhận ra rằng, nhiều khổ nạn hơn sắp xảy đến với tôi. Có lẽ cựu thế lực nghĩ rằng tôi vẫn chưa đạt tiêu chuẩn, do đó, chúng lại tạo ra một khảo nghiệm khác dành cho tôi.

Loại bỏ tình cảm mở ra thể ngộ chân chính

Tôi bắt đầu thích một học viên khác mà tôi có quan hệ trong một kiếp trước. Tôi suy nghĩ lan man về anh ấy và gây ra can nhiễu trong việc tu luyện của tôi. Tôi tức giận với bản thân mình vì đã không thanh tỉnh. Tôi biết rằng tâm thái này là một trở ngại, một sự hổ thẹn, và là một vết nhơ trên con đường tu luyện của mình. Tôi biết các vị Thần không chấp nhận hành vi này.

Tuy nhiên, cựu thế lực đã sử dụng mối quan hệ nghiệp lực của tôi để bức hại tôi. Chúng cười nhạo tôi và muốn xem liệu tôi có thể loại bỏ các chấp trước và tiếp tục tu luyện.

Khi tôi nhìn thấu được những an bài của cựu thế lực, tôi đã ngừng đổ lỗi cho bản thân mình. Tôi nghĩ, “Mặc dù các mối quan hệ nghiệp lực của mình đã được định trước, mọi thứ có thể được thiện giải trong Đại Pháp, và khảo nghiệm này có thể được dùng để mình đề cao tâm tính.”

Tôi bắt đầu dạy các học viên khác cách giảng chân tướng trên Internet. Tôi đã cố gắng rất nhiều để ngăn chặn những suy nghĩ lan man. Tôi làm ba việc và đồng thời hóa giải mối quan hệ nghiệp lực của mình. Tôi đã loại bỏ chấp trước vào tình cảm và phối hợp với các học viên khác để cứu độ chúng sinh.

Có được trí huệ thông qua việc tu luyện

Tôi bắt đầu giảng chân tướng trên Internet sau khi Cửu Bình Cộng sản Đảng được công bố. Tôi đã sử dụng nhiều phần mềm vượt phong tỏa để truyền thông tin này cho người dân ở Trung Quốc và khuyến khích họ thoái Đảng.

Bởi vì chế độ cộng sản kiểm duyệt các phương tiện truyền thông ở Trung Quốc, rất khó khăn để người dân Trung Quốc có được thông tin xác thực về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã nhiều lần làm việc hàng giờ trên máy tính để gửi thông tin về Trung Quốc.

Một ngày nọ tôi có một giấc mơ. Tôi mơ thấy một phụ nữ đang ngồi đánh máy. Mặc dù tôi chưa bao giờ gặp người này, tôi biết cô ấy là một học viên ở Trung Quốc, nhưng tôi không thể tìm ra ý nghĩa của giấc mơ này.

Sáu tháng sau, tôi gặp một học viên trên Internet, và cô ấy là người phụ nữ mà tôi đã mơ thấy. Cô nói: “Có nhiều núi cao và hẻm núi sâu ở khu vực Tây Nam Trung Quốc. Hầu hết những người ở đó là nông dân, và chỉ có một vài học viên. Nhiều người thiếu kỹ năng máy tính và không biết về phần mềm vượt phong tỏa. Rất khó để truyền tài liệu giảng chân tướng cho các khu vực này qua Internet, và không có một kênh ổn định cho người dân thoái Đảng.”

Người học viên này đã đề nghị tôi giúp họ.

Tôi là một phụ nữ trung niên và mới chỉ học hết trung học. Tôi không có đủ kỹ năng máy tính để đưa ra một giải pháp sáng tạo nhằm giúp họ.

Mọi thứ một học viên có được là đến từ Pháp, và Sư phụ biết được những suy nghĩ của chúng ta. Miễn là chúng ta không giới hạn suy nghĩ bản thân bởi kiến thức của con người, và chúng ta có tâm cứu độ chúng sinh, Pháp thân của Sư phụ sẽ ban cho chúng ta trí huệ để giải quyết vấn đề.

Sau một vài nỗ lực, chúng tôi đã nghĩ ra một phương pháp an toàn để gửi thông tin về Trung Quốc, và cung cấp cho mọi người một kênh thuận tiện để thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó. Hiện tại, chúng tôi vẫn đang sử dụng phương pháp này để cứu độ chúng sinh.

Tôi nhận ra rằng không có sự ngẫu nhiên nào trên con đường tu luyện, và mọi thứ đều được an bài một cách có trật tự. Những người mà tôi gặp trong đời này là những người mà tôi từng có quan hệ trong quá khứ. Dù chúng ta là ai trong lịch sử, một khi chúng ta tiến nhập vào Tam giới, chúng ta sẽ rơi vào vòng luân hồi và bị ước chế bởi các nguyên lý của vũ trụ cũ.

Hôm nay, chúng ta rất may mắn khi được tu luyện trong Pháp Luân Đại Pháp. Đại Pháp có thể giải quyết các mối quan hệ nghiệp lực của chúng ta.

Khác với các mối quan hệ giữa những người thường, mối quan hệ giữa các học viên nên cao thượng và thuần tịnh. Sư phụ đã vớt chúng ta lên từ địa ngục và ban cho chúng ta các năng lực mạnh mẽ để chúng ta có thể tu luyện bản thân, cứu độ chúng sinh, và ngăn vũ trụ khỏi bị phá hủy. Đây là cơ hội hy hữu trong cả cuộc đời, và chúng ta nên trân quý nó.

Sư phụ giảng,

“Pháp là từ bi [với] chúng sinh, nhưng đồng [thời] cũng uy nghiêm. Pháp cũng có tiêu chuẩn, đối với chúng sinh thì [điều đó là] bất biến bất phá, là không thể tuỳ tiện điều chỉnh được. Tôi có thể từ bi [đối với] chúng sinh, tuy nhiên, khi mà những sinh mệnh ấy đã phạm đến mức độ nhường ấy, thì có Pháp để đánh giá; [nếu] lại từ bi nữa thì vô độ [quá], là giống như tự huỷ [mất]; như vậy những sinh mệnh như thế đã được xác định là [sẽ bị] đào thải.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu, 2003)

Là người tu luyện, chúng ta nên học Pháp để hiểu được các nguyên lý của Pháp và đối đãi chúng một cách nghiêm túc. Chúng ta phải hướng nội và tu luyện bản thân. Chúng ta đừng khiến Sư phụ thất vọng và để lại bất kỳ hối tiếc nào.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/9/141928.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/21/否定旧势力-在大法中善解前缘-278410.html

Đăng ngày 21-09-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share