Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-08-2013] Từ thuở nhỏ tính khí tôi đã nóng vội, lúc chưa tu luyện, còn là người thường, tôi thường xuyên làm mọi chuyện rối tinh lên. Sau khi bước vào tu luyện, nhược điểm của cái tính nóng vội này mang đến cho tôi rất nhiều phiền phức, thường thường đều là dục tốc bất đạt, ảnh hưởng đến cả việc cứu gia đình tôi. Chồng tôi thậm chí còn phạm tội với Đại Pháp.

Bởi vì người quen xung quanh đã quen với tính nóng vội của tôi, nên ai cũng không chỉ ra được đây là khuyết điểm, còn có người khen tôi làm việc nhanh nhẹn “sấm rền gió cuốn”.

Gần đây một đồng tu chỉ ra tính khí tôi quá nóng vội, mới khiến cho tôi sau đó thay đổi, ít nhất khiến cho tốc độ nói chuyện của tôi chậm lại một chút. Cô ấy nói: “Chị hãy thử nghĩ chút, ngữ khí giảng chân tướng chậm rãi thì hiệu quả sẽ tốt mà, huống hồ là làm các việc.” Nghe cô ấy nói vậy, ngay lập tức tôi cũng ý thức được ra. Tội lập tức biểu thị, từ giờ trở đi, tôi sẽ chú trọng tu bỏ tính khí nóng vội này. Cô ấy không nói gì, chỉ cười cười.

Đúng như lời Sư phụ nói, lúc khảo nghiệm tới rất đột nhiên. Vị đồng tu này nói với tôi chỉ ba ngày sau, thì đột nhiên phát sinh một chuyện không lớn không nhỏ, hỏa khí của tôi lập tức bắt đầu bốc lên. Trong tâm tôi nghĩ: “Đừng nóng đừng nóng, phải nghĩ rằng bản thân là người tu luyện, cần hoãn mạn viên.” Thế nhưng, tôi vẫn còn vội vội vàng vàng xử lý khiến mọi thứ rối tung. Sau khi xử lý xong nhanh chóng, tôi mới ý thức được đây là quan khảo nghiệm để tôi trừ bỏ tâm nóng vội, tôi đã không vượt qua tốt. Đã muộn rồi, tôi trong tâm rất khó chịu, khó trách đồng tu lúc đó cười cười, cô ấy biết bản tính khó dời.

Đối với việc này, tôi không thuận tiện nói tỉ mỉ, tôi chỉ lấy một ẩn dụ, chính là giống như lúc nấu ăn dùng dầu mà bắt lửa, nếu như lấy nắp đậy lên thì mọi thứ sẽ tốt đẹp. Mà phương pháp xử lý của tôi, chính là giống như mang dầu đã bắt lửa lọt ra ngoài, làm cháy đầu tóc và bỏng mặt, dầu bắn ra ngoài đều là lửa, chỗ bị thiêu đều bén lửa, cuối cùng phải nhờ tới đội cứu hỏa mới dập tắt được lửa, tổn thất nặng nề.

Không lâu sau khi sự việc này diễn ra, tôi cứ tự trách mình, sau đó tình cờ gặp người đồng tu chỉ ra cho tôi tính khí nóng vội. Tôi rất hối tiếc khi nói với đồng tu về việc này, rằng trong việc này tôi lại không vượt quan tốt. Đồng tu trái lại còn an ủi nói: “Đừng gấp, ý thức được là tốt rồi, từ từ thay đổi.” Tôi nói tôi lần tới nhất định nhất định thay đổi cho tốt, cô ấy vẫn chỉ cười cười với tôi.

Tôi nói, thông qua việc này, tôi tìm ra được chấp trước tại tầng thâm sâu của tôi, đó là quá chấp trước vào tự ngã, tu Nhẫn không tốt, biểu hiện tại bề mặt là tính khí nóng vội. Tôi đã hiểu chính là vì người khác làm không đúng mới có thể khảo nghiệm cái Nhẫn của người tu luyện, mọi người đều làm đúng rồi, đều có tiêu chuẩn cao hơn tôi, tôi còn Nhẫn gì đây. Lúc này cô ấy không cười nữa, nói chỗ này tôi đúng rồi. Đồng tu lại nói với tôi, rằng nghe những lời như vậy thì hiện tại tính khí tôi đã nhẫn nại hơn nhiều rồi.

Tôi thực sự ý thức được thời gian đã rất cấp bách, tôi nhất định nhanh chóng buông bỏ tâm nóng vội, không có quá nhiều cơ hội cho tôi từ từ thay đổi nữa rồi, tôi nhất định lập tức thay đổi.

Sự phụ giảng trong bài “Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013”:

“Vậy nói bấy nhiêu thôi, mong mọi người bước đi thật tốt đoạn đường cuối cùng này. Thời gian thật sự là không nhiều quá đâu, nói kết thúc liền kết thúc, bước tiếp theo nói đến liền đến.”

Tôi vừa mới nghĩ đến điều này, khảo nghiệm liền tới.

Chồng tôi đột nhiên đề cập đến khoản tiền các anh chị em khác đóng góp hỗ trợ phụng dưỡng mẹ tôi. Mẹ tôi lại ở bên cạnh, tôi không thể không trả lời, cũng không thể trả lời đúng như sự thực, cũng không thể nói lời giả, càng không thể để mẹ tôi theo đó lo lắng bốc hỏa. Kết quả tôi thực sự không nóng vội nữa, đợi chồng tôi nói xong, tôi nói: “Chẳng phải lúc trước họ một phân cũng không đưa, em cũng vẫn phụng dưỡng như vậy sao? Hiện tại dù sao cũng đưa chút ít, so với quá khứ chẳng phải tốt hơn gấp nhiều lần sao? Hiện tại họ có thể làm được như vậy, em rất hài lòng rồi. Hơn nữa, mẹ cũng ngày ngày một tốt hơn rồi, không cần dùng nhiều tiền nữa. Cũng lại nói, anh cả ngày chỉ tiền tiền, anh tiết kiệm từng phân một, nhưng quăng đi từng cọc một. Tiền của anh ư? ” Không ngờ câu nói cuối cùng nói trúng điểm yếu của chồng tôi, anh ta lập tức bỏ đi. Nhìn chồng đi khỏi, tôi nói với mẹ tôi: “Mẹ à, kỳ thực anh ấy cũng chỉ muốn nói này nói nọ. Anh ấy thích nói gì thì nói thế, con không nói, ai nói cũng không được.” Mẹ tôi nghe vậy, tỏ ra rất thản nhiên.

Tôi lần đầu nếm trải cái nhẹ nhàng của không có tâm nóng vội. Nếu không bước vào tu luyện, khuyết điểm này tôi sẽ mang theo xuống mồ rồi. Con xin cảm tạ Sự phụ! Cảm ơn vị đồng tu đã chỉ ra cho tôi tâm nóng vội!

Nếu có điều gì không phù hợp với Pháp, xin đồng tu hãy từ bi chỉ ra. Hợp thập.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/11/同修帮我去掉急躁心-277993.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/10/141944.html

Đăng ngày 17-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share