[MINH HUỆ 30-08-2013] Vào ngày 25 tháng 08, các học viên Pháp Luân Công địa phương đã tham gia diễu hành tại buổi lễ khai mạc của lễ hội văn hoá thường niên ở Warsaw, Ba Lan. Đây là lần thứ 07 các học viên tham gia sự kiện này.

Tiết mục của các học viên

Phóng viên từ đài truyền hình địa phương đang phỏng vấn một học viên

Tìm hiểu các thông tin về Pháp Luân Công

Học các bài công pháp

Xe diễu hành và những tiết mục của các học viên đã được đón nhận nồng nhiệt. Rất nhiều người đã chụp ảnh với các học viên và chiếc xe tại cuối buổi lễ diễu hành, và rất nhiều người đã học cách luyện các bài công pháp. Một số còn hỏi xin thông tin liên lạc chi tiết của các điểm luyện công ở địa phương, và một số người đã mua sách Chuyển Pháp Luân.

Nhiều người đã dừng lại trước các bảng tin giảng chân tướng và kí tên vào đơn thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ của họ.

Người vợ của một cặp vợ chồng đã kí tên vào đơn thỉnh nguyện và nói rằng: “Chúng tôi không tin điều này. Nó nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Chúng tôi đã xem phần biểu diễn các bài công pháp của bạn. Nó rất đẹp và yên bình. Tại sao chính phủ Trung Quốc lại đàn áp Pháp Luân Công? Họ nên quảng bá nó. Những tra tấn như đánh đập bằng dùi cui điện và cưỡng bức mổ cướp nội tạng thật quá tàn bạo. Tôi không bao giờ quan tâm đến các cuộc vận động thu thập chữ kí. Nhưng điều này rất nghiêm trọng, vì thế cả hai vợ chồng chúng tôi đều kí. Tôi hi vọng rằng tất cả mọi người cũng sẽ kí. Tất cả chúng tôi sẽ giúp ngăn chặn tội ác này. Chúa sẽ phù hộ cho bạn. Cảm ơn Chúa, chúng ta không có đảng cộng sản ở Ba Lan nữa.”

Ký tên thỉnh nguyện

Một thanh niên trẻ tuổi đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện và mua một cuốn Chuyển Pháp Luân. Anh đã nói chuyện với các học viên cả tiếng đồng hồ. “Một chính phủ nên cố gắng biến kẻ xấu thành người tốt. Có phải họ đang cố gắng biến người tốt thành kẻ xấu bằng cách đàn áp Chân – Thiện – Nhẫn không? Tôi đoán rằng các cán bộ tư pháp và cảnh sát ở Trung Quốc thật sự là những tên côn đồ lưu manh. Nếu không, làm sao một cuộc đàn áp tàn bạo thế này lại có thể kéo dài đến vậy? Tôi quan tâm đến việc học Pháp Luân Công. Tôi sẽ đọc cuốn sách này. Tôi ngưỡng mộ Sư phụ của các bạn và các bạn. Hãy cầm lấy miếng hương trầm này và đốt nó trước tấm ảnh Sư phụ của các bạn.” Các học viên đã nhận miếng hương trầm và hoan nghênh anh đến điểm luyện công.

Một quý ông người Ba Lan khác cũng ký tên vào đơn thỉnh nguyện và nói rằng: “Đảng cộng sản làm sao vậy? Sao họ có thể không phân biệt tốt xấu, nó quá hiển nhiên mà. Tôi luôn nghĩ rằng cuộc đàn áp ở Tây Tạng đã là tàn bạo nhất rồi. Nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công còn tệ hơn thế. Mổ cướp nội tạng là vô cùng tàn ác. Họ sẽ phải đi xuống địa ngục. Tôi đã từng đến Trung Quốc, và tôi biết người dân ở đó không thể nói lên sự thật. Tôi thật sự muốn biết một Trung Quốc thật sự. Tôi muốn nói chuyện với các bạn. Tôi có thể gọi cho bạn sau này được không?” Sau đó ông đã trao đổi thông tin liên lạc với các học viên.

Các học viên giải thích sự thật về Pháp Luân Công

Một số du khách Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng với sự giúp đỡ của các học viên. Hơn 900 chữ ký được thu thập trong sự kiện này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/30/华沙民众签名谴责中共活摘罪行-278865.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/7/141869.html

Đăng ngày 13-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share