Bài viết của Trịnh Tình

[MINH HUỆ 28 – 04 – 2013] Được tổ chức tại thành phố Salzburg trong năm tuần bắt đầu vào cuối tháng 07, Salzburger Festspiele là lễ hội âm nhạc cổ điển và đương đại thường niên nổi tiếng nhất ở Áo.

Các ngôi sao nhạc kịch và nhà hát, cũng như các dàn nhạc hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới đã hội tụ về Salzburg để cống hiến những màn trình diễn tuyệt vời nhất của họ. Lễ hội thu hút những người yêu âm nhạc cuồng nhiệt, các chính trị gia, những nhà lãnh đạo cộng đồng doanh nghiệp, và những người nổi tiếng.

Vào ngày 24 tháng 08, một vài học viên ở Áo đã đi đến lễ hội để phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở Trung Quốc, bao gồm cả tội mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công. Họ cũng thu thập chữ kí thỉnh nguyện nhằm kêu gọi chấm dứt ngay lập tức cuộc bức hại.

Một người qua đường lắng nghe giảng chân tướng

Vào tháng 08, thị trấn Salzburg cổ kính chật ních các du khách tham dự lễ hội. Các học viên đã dựng những bảng thông tin phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng của chế độ Trung Quốc.

Màn biểu diễn luyện công ôn hòa của các học viên thu hút được rất nhiều sự chú ý, và một số người đã hỏi xin tài liệu về môn tu luyện. Những người khác bày tỏ mong muốn học Pháp Luân Công và xin thông tin liên lạc của các điểm luyện công địa phương.

Người qua đường kí tên thỉnh nguyện kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt mổ cướp nội tạng

Hầu hết mọi người đã bị sốc khi biết rằng toàn bộ bộ máy chính quyền Trung Quốc trực tiếp tham gia mổ cướp nội tạng để thu lợi nhuận. Họ đã không do dự kí tên thỉnh nguyện lên án các hành động vô đạo đức và bất hợp pháp của Đảng. Có nhiều người còn thay mặt cho cả gia đình để kí tên thỉnh nguyện.

Bà Jirkal, chủ tịch của một câu lạc bộ phụ nữ ở Thành phố Salzach nói với một học viên rằng bà đã nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công tàn bạo của ĐCSTQ ở Trung Quốc. Bà cho biết bà đã đến lễ hội chỉ để kí tên thỉnh nguyện nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của chế độ Trung Quốc.

Bà để lại danh thiếp cho các học viên và nhờ họ gửi email cho bà địa chỉ của website thỉnh nguyện. Bà hứa sẽ nói với 500 đồng nghiệp của bà ở Áo về cuộc thỉnh nguyện này và đề nghị họ kí tên trực tuyến.

“Mọi người đều biết rằng các phương tiện truyền thông của nhà nước Trung Quốc chỉ tuyên truyền những lời dối trá và thông tin sai sự thật. Tuy nhiên, vấn đề mổ cướp nội tạng thực sự khủng khiếp!”

Một số du khách Trung Quốc đã nhận cuốn sách Cửu Bình, trong khi những người khác trầm ngâm đọc các bảng trưng bày.

Michael, một sinh viên đại học cho biết, trong chuyến thăm kéo dài sáu tháng gần đây đến Trung Quốc, anh đã có thể nhìn thấu qua được vẻ bề ngoài thịnh vượng và tiến bộ của Trung Quốc.

“Tôi đã đi đến nhiều thành phố lớn ở Trung Quốc và tất cả đều có các khách sạn và trung tâm mua sắm hạng nhất, rất sang trọng và hiện đại,” anh giải thích.

“Nhưng khi tôi đi một chút ra các vùng ngoại ô thì đã có sự khác biệt khá lớn. Các khu vực nông thôn ở Trung Quốc rất nghèo và một số thậm chí còn không có tiền mua rèm cửa sổ. Đó là một thế giới hoàn toàn khác!”

Anh nói rằng những nỗ lực của các học viên là rất quan trọng để mọi người thấy được bản chất thật sự của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/5/141838.html

Bản tiếng Anh: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/28/奥地利学员在世界著名艺术节上揭露中共暴行-278756.html

Đăng ngày 13-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share