Bài viết của phóng viên Minh Huệ Từ Tinh

[MINH HUỆ 23-07-2013] Ở Michigan, mùa đông dài và lạnh, vì thế, mỗi khi tiết trời đẹp, mọi người lại [đua nhau] ra ngoài. Các học viên Pháp Luân Công ở địa phương đã tận dụng [tiết trời] mùa hè này để giới thiệu Pháp Luân Công cho nhiều người và thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng được nhà nước hậu thuẫn ở Trung Quốc.

Vào tháng 05 năm 2013, các học viên Pháp Luân Công có mặt tại công viên Island Park của Bella, khu chợ Đông, và tại Liên hoan Nghệ thuật Ann Arbor. Khi mọi người trò chuyện cùng các học viên, họ đã được biết đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Khi nghe thông tin chính phủ Trung Quốc đang mổ cướp và bán nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, họ đã thấy thực sự khó chịu. Rất nhiều người dân đã ký tên thỉnh nguyện thể hiện ủng hộ [Pháp Luân Công].

Các học viên nói với người dân về Pháp Luân Công và thu thập chữ ký thỉnh nguyện tại khu chợ Đông, Detroit

Các học viên nói với người dân về Pháp Luân Công và thu thập chữ ký thỉnh nguyện tại Liên hoan Nghệ thuật Ann Arbor

Theo tiến sĩ Từ đến từ Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Michigan, việc thu thập chữ ký là để ủng hộ cho Nghị quyết 281 của Quốc hội Mỹ, đã được công bố vào hè này, đồng thời lên án nạn mổ cướp nội tạng cưỡng bức được nhà nước hậu thuẫn, và có hệ thống từ các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc, hầu hết trong số họ là các học viên Pháp Luân Công. Tiến sĩ Từ cho biết: “Sự kiện này đã rất thành công. Nhiều người dân đã thể hiện sự ủng hộ của họ bằng việc ký tên thỉnh nguyện yêu cầu những người đại diện của họ cùng ủng hộ cho Nghị quyết [281] ”

Khu chợ Đông là thị trường mở lớn nhất ở Mỹ, với hơn 40.000 du khách ghé thăm cứ mỗi thứ Bảy hàng tuần. Nhiều người đã dừng lại tại gian hàng [của các học viên] Pháp Luân Công để tìm hiểu về cuộc đàn áp [Pháp Luân Công] ở Trung Quốc, hoặc lặng lẽ quan sát các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công. Mặc dù hai tay nặng trĩu những đồ mua sắm, nhưng họ vẫn ký tên ủng hộ trước khi rời đi.

Hơn 500.000 người đã đến tham dự Liên hoan Nghệ thuật Ann Arbor. Liên hoan này được bắt đầu từ năm 1960 và đã trở thành một trong những sự kiện nghệ thuật lớn nhất ở Mỹ. Hiệp hội các nghệ sĩ tự do Mỹ và Tạp chí Nghệ thuật Ánh Dương – Sunshine Artist cũng thường xuyên đến tham dự Liên hoan Nghệ thuật Ann Arbor như một lễ hội nghệ thuật ngoài trời lớn nhất của quốc gia.

Lễ hội nghệ thuật năm nay đã được khai mạc vào ngày 17 tháng 07 và kéo dài đến bốn ngày. Những người qua đường đã dừng lại trước gian hàng [của các học viên] Pháp Luân Công để tìm hiểu Nghị quyết 281 [của Quốc hội Mỹ], cũng như xem các tấm bảng trưng bày thông tin.

Sau khi xem những tấm bảng hiển thị thông tin, một thanh niên đã hỏi: “Đây có phải là một chiến dịch thu thập chữ ký để chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công hay không?” Ngay lúc đó, anh ấy đã ký tên. Anh cũng đã nói: “Tôi cũng đã có một cuốn tài liệu nhỏ tại khu chợ Đông. Tôi đã đọc nó và thực sự vô cùng khó chịu. Tôi đã nói với các bạn cùng lớp của mình về nó. Tôi đã nói với họ: ‘Các bạn có thể tin được rằng điều này đang diễn ra hay không?'”

Một người phụ nữ Mỹ gốc Hoa đã nhìn vào những tấm bảng thông tin rồi sau đó đã gọi cho chồng cô (không phải là người Trung Quốc): “Anh có nhớ buổi biểu diễn Thần Vận mà chúng ta đã xem không? Chúng ta hãy cùng ký tên để ủng hộ cho nghị quyết này [anh nhé!]. Chúng ta đã xem các điệu múa rồi đấy.” Các học viên đã nói cho họ biết thêm thông tin về Pháp Luân Công. Người vợ đã bày tỏ sự ủng hộ của mình. Cô cùng chồng đã hai lần xem Nghệ thuật Biểu diễn Thần Vận.

Sau khi ký tên, một người phụ nữ nói: “Tôi đã thoát ra được một quốc gia cộng sản cùng với mẹ của mình nhiều năm trước đây. Tôi đã bị đàn áp vì muốn lên tiếng và để cho mọi người biết sự thật ở đất nước tôi. Tôi rất thông cảm với những người dân Trung Quốc hiện vẫn còn đang bị bức hại tại Trung Quốc. Chúc các bạn may mắn.”

Trong lúc đang ký đơn thỉnh nguyện, một người Mỹ bản địa cùng đứa con trai của ông đã nói: “Chính phủ Trung Quốc đã [cưỡng bức] để lấy nội tạng từ những con người đang sống và bán chúng để kiếm lợi. Thật không thể tin nổi. Thật là quá tàn ác.”

Một người phụ nữ Mỹ gốc Phi đã nói: “Tôi hiểu. Tôi đến từ một đất nước rất nghèo. Những gì các bạn đang làm thật là quan trọng. Tiếc rằng nhiều người Mỹ không có đủ trải nghiệm để có thể cảm nhận được những gì các bạn đang cảm thấy. Tôi hy vọng các bạn sẽ tiếp tục những gì các bạn đang làm. Mặc dù nạn mổ cướp nội tạng vẫn đang xảy ra ở Trung Quốc, nhưng nếu chúng ta không ngăn chặn nó, những điều xấu xa như thế sẽ còn có thể tiếp tục xảy ra tại đất nước này nữa.”

Các hoạt động thu thập chữ ký đã được cô Trương và một số học viên khác ở Michigan cùng phối hợp [thực hiện]. Họ đã đi đến Washington DC, nơi có các hoạt động quy mô lớn đã được tổ chức để kỷ niệm thời điểm bắt đầu cuộc đàn áp [kể từ] ngày 20 tháng 07 năm 1999. Vào ngày này, chính phủ Trung Quốc phát động một cuộc đàn áp Pháp Luân Công trên quy mô toàn quốc ở Trung Quốc.

Các học viên ở Michigan đã đến thăm 16 nghị sỹ quốc hội đại diện cho họ tại điện Capitol, Mỹ, nơi mà họ đã gửi 4000 chữ ký thu thập được [từ những người dân] ở Michigan để ủng hộ cho Nghị quyết 281 của Quốc hội Mỹ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/23/密西根学员举办夏季征签讲真相系列活动(图)-277109.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/6/141856.html

Đăng ngày 08-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share