Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ Vương Ying, ở San Francisco

[MINH HUỆ 26-8-2013]  Lễ hội đường phố ở khu phố Tàu tại Oakland là một trong những lễ hội lớn nhất của người Mỹ gốc Á tại Mỹ. Các học viên Pháp Luân Công ở Oakland, San Francisco vùng Bay Area, đã tổ chức thu thập chữ ký trong suốt lễ kỷ niệm văn hóa kéo dài hai ngày 24 và 25 tháng Tám năm 2013.

Hàng trăm du khách đã ký thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng do chế độ Cộng sản Trung Quốc thực hiện. Một số người mới nhập cư từ Trung Quốc đã tham dự lễ hội. Họ biết được bản chất tà ác của chế độ này và đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Nhiều người ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ

Lễ hội đường phố hàng năm có hơn 200 gian hàng, trưng bày các sản phẩm và đồ thủ công mỹ nghệ của châu Á. Hàng nghìn người từ khắp vùng Bay Area đã đến để trải nghiệm truyền thống và văn hóa châu Á. Các học viên Pháp Luân Công đã dựng một quầy thông tin để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

“Thật là kinh hoàng! Quả là tà ác!” “Đó là một thảm kịch, tôi ủng hộ nỗ lực của các bạn!” là những phản hồi của mọi người khi họ ký thỉnh nguyện sau khi đọc các thông tin về mổ cướp nội tạng.

Saturu Ned, một mục sư ở Oakland, đã ký thỉnh nguyện và nói: “Thật là một thảm kịch khi mà người ta bị cướp đi nội tạng và bị giết hại vì tín ngưỡng của mình. Bức hại dù ở đâu thì cũng là sai, và tôi hoàn toàn ủng hộ những nỗ lực để chấm dứt nó của các bạn.”

Susan đến từ San Leandro nói rằng thật là ghê rợn khi chế độ Trung Quốc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống mà không được sự đồng ý của họ.

“Thật là tà ác!” Bà Hollman đến từ Alameda nói. Bà có một người bạn tu luyện Pháp Luân Công và biết rằng Pháp Luân Công là tốt và rằng cuộc bức hại còn đang tiếp diễn ở Trung Quốc. Bà đã ký thỉnh nguyện ngay khi đọc thông tin về mổ cướp nội tạng trên bảng thu thập chữ ký và đã rất lo ngại. “Khi nào thì chế độ Trung Quốc sẽ chấm dứt bức hại?” Bà tự hỏi.

Một du khách khác nói: “Ký thỉnh nguyện cho những người không thể cất tiếng nói là rất quan trọng. Mọi người nên lên tiếng phản đối việc mổ cướp nội tạng. Nếu tất cả đều bước ra, sức mạnh sẽ vô cùng to lớn.”

Một cư dân ở Oakland, cô Carla Mann đã ký thỉnh nguyện và nói: “Thu hoạch tạng sống là vô đạo đức. Đó là tội ác, và là việc sai trái! Tôi tự hỏi tại sao những việc đó vẫn còn xảy ra trong xã hội hiện nay.”

Ông Xuân đến từ Trung Quốc nói rằng ông đã có một ấn tượng không tốt đối với Pháp Luân Công khi ông ở Trung Quốc vì những tuyên truyền giả dối của chế độ cộng sản. Sau khi ra nước ngoài, ông ấy đã đọc các sách Pháp Luân Công ở trong thư viện, biết được sự thật, và khám phá ra rằng những gì chế độ này tuyên truyền là dối trá. Ông ấy đã tuyên bố thoái khỏi Đoàn thanh niên, một trong những tổ chức của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/26/加州奥克兰街会征签-呼吁制止中共活摘暴行(图)-278685.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/3/141806.html

Đăng ngày 08-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share