Bài viết của một học viên ở Toronto, Canada

[MINH HUỆ 15-07-2013]

Mặc dù tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ nhiều năm trước đây, trong một thời gian dài tôi đã không thực tu và đề cao tâm tính của mình. Kết quả là tôi đã bị sa lầy trong những rắc rối của gia đình và tại nơi làm việc.

Điều khó chịu nhất là mối hận thù dai dẳng với mẹ chồng tôi, người mà dường như lúc nào cũng có thể đem tôi ra để giễu cợt với sự khinh miệt tầm thường nhất.

Cuộc hôn nhân hạnh phúc một thời của tôi cũng trở nên chao đảo vì việc này. Trong khi đó, tôi cảm thấy đau khổ vì mình chưa bao giờ được tạo cơ hội để thể hiện đầy đủ năng lực của bản thân cũng như để khẳng định mình tại nơi làm việc. Niềm vui và sự thanh thản mà tôi cảm nhận từ thủa đầu tu luyện đã không còn thấy nữa.

Chỉ gần đây tôi mới nhận ra rằng tất cả những mâu thuẫn trong gia đình và hết thảy những điều bất công tại nơi làm việc xảy ra đều vì một nguyên do và thật sự là cơ hội để tôi hoàn trả những món nợ mà tôi đã nợ trong tiền kiếp. Tôi không còn cố gắng tìm lỗi của những người khác. Tôi rất vui vì những thay đổi ở bản thân tôi đã nhanh chóng mang lại những thay đổi tích cực cho hoàn cảnh xung quanh tôi.

Mối hận thù dai dẳng giữa tôi và mẹ chồng tôi đã được hóa giải mà không phải nỗ lực nhiều và tôi lại bắt đầu có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi sẽ không thể cải thiện được mối quan hệ với mẹ chồng mình. Tôi muốn chia sẻ với mọi người về chuyến hành trình dài của tôi.

Tìm thấy nguyên do của nghiệp lực ẩn sâu

Sau khi hết thảy những danh lợi cá nhân mà tôi theo đuổi qua đi và mối quan hệ gia đình trở nên căng thẳng, tôi hoàn toàn thất vọng và không biết xoay sở thế nào. Mẹ chồng tôi đặc biệt trở thành một khảo nghiệm lớn đối với tôi và tôi không thể ngừng căm ghét bà. Chồng tôi bị đặt vào tình huống khó xử và lúc nào anh ấy cũng tranh đấu với tôi. Thậm chí tôi không thể nhớ được bao nhiêu lần nước mắt tôi đã tuôn rơi sau lưng mọi người. Trái tim tôi tan nát và tôi cảm thấy thất vọng khôn tả.

Mặc dù tôi thường gặp các bài viết trên trang web Minh Huệ nói về việc người viết đã cải thiện mối quan hệ của họ với gia đình nhà chồng như thế nào, tôi không màng đến việc đọc chúng một cách cẩn thận. Trên thực tế, ẩn sâu bên trong, tôi đang tránh né những vấn đề của mình.

Một ngày, đoạn giảng Pháp sau của Sư phụ chợt lóe lên trong tâm tôi:

“Do vậy sau này khi luyện công, chư vị sẽ gặp các dạng các loại ma nạn. Không có những ma nạn ấy hỏi chư vị tu ra sao?”

 “Con người phải qua thực tế mà thật sự ‘ma luyện’ bản thân mới có thể đề cao lên.” (Chuyển Pháp Luân )

Trước đây tôi thật sự chưa bao giờ nhận thức tốt về Pháp lý này. Nhưng ngày hôm đó tôi chợt nhận ra rằng mình phải trải qua đủ các khổ nạn trong hoàn cảnh thực tế đểthực sự ma luyện tâm mình.

Tôi nhớ đến điều mà Sư phụ giảng về duyên (duyên nghiệp). Nhân loại đều được liên kết với nhau bởi đủ loại duyên nợ khác nhau. Trong kiếp luân hồi vô tận, chúng ta vừa làm phúc đồng thời vừa hãm hại kẻ khác. Kết quả là, chúng ta vừa phải hoàn trả nợ của mình vừa nhận được phúc báo vào đời sau của chúng ta. Những gì mà tôi đã trải qua với gia đình của mình hay tại nơi công tác hết thảy đều tồn tại một nguyên do và nó là để cho tôi tận dụng mà đề cao bản thân.

Sau này tôi chợt nhận ra rằng có lẽ trong tiền kiếp tôi đã làm điều gì đó thật sự không tốt đối với mẹ chồng tôi. Không có gì đáng ngạc nhiên khi bà luôn chèn ép tôi và chúng tôi chưa bao giờ hòa hợp được với nhau.

Ngay khi tôi nhận ra mối duyên nghiệp ẩn sâu giữa tôi và mẹ chồng mình, tất cả sự phẫn uất và oán hận mà tôi ôm giữ đối với bà đã tan biến. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được trở thành một đệ tử Đại Pháp trong đời này. Tôi nhớ lại lời dạy của Sư phụ: “Con người phải phản bổn quy chân, đó mới là mục đích chân chính để làm người.” (Chuyển  Pháp Luân) Tôi thấy con người lúc nào cũng đau khổ và thiếu khoan dung không phải là chân ngã của tôi một chút nào cả. Nếu đó không phải là tôi, tại sao tôi phải bám  lấy nó và chấp nhận để nó kiểm soát? Tôi đã quyết tâm trở về với chân ngã của mình.

Trong thời cổ đại, người chuyên tu phải đi vân du khắp nơi để tìm kiếm khổ nạn mà ma luyện tâm tính của mình. Giờ đây Sư phụ đã an bài nhiều cơ hội để tôi tu luyện bản thân, không có lý do gì để không bước qua hết thảy những khổ nạn một cách dễ dàng. Sau cùng, tôi đang hoàn trả những món nợ của mình. Khi tôi càng phó xuất nhiều, tôi càng hoàn trả nhanh hơn tất cả các món nợ.

Việc đề cao lĩnh ngộ những giáo lý của Sư phụ khiến tôi cảm thấy giống như mình đã có lại một cuộc sống mới thật nhẹ nhàng và hạnh phúc. Một gánh nặng to lớn đã được nhấc khỏi vai tôi và tôi không còn cảm thấy phiền muộn bởi những việc xảy ra giữa tôi với mẹ chồng nữa.

Làm lành với mẹ chồng tôi

Tôi chủ động giải quyết các vấn đề giữa tôi với mẹ chồng tôi. Trong một thời gian ngắn, mâu thuẫn giữa chúng tôi biến mất. Tôi cũng tìm một số cơ hội để nói với bà hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, và bà dường như rất tiếp thu. Sau đó khi tôi gọi điện lại cho bà, bà nói với tôi rằng sức khỏe của bà đang dần trở nên tốt hơn.

Trong suốt những năm khi mà tôi xung đột với bà, bà luôn phàn nàn về sức khỏe kém của bà. Có lẽ mối hận thù to lớn của tôi thậm chí đã truyền từ Canada về Trung Quốc mà dày vò bà. Giờ đây khi tôi chính lại tâm mình thì bà bắt đầu có sức khỏe tốt. Tôi biết đó thực sự là uy lực của Pháp đã cải biến mọi thứ.

Hoà hợp mối quan hệ với chồng tôi

Tôi là loại người rất tự hào về năng lực của bản thân và không bao giờ thừa nhận sai lầm của mình. Việc buông bỏ tâm tự mãn, tâm tranh đấu, tính hiếu chiến đối với tôi thật không dễ chút nào. Chồng tôi gần như mất kiên nhẫn sau nhiều lần tranh cãi với tôi.

Đến khi anh ấy đã tuyệt vọng, tôi đã chân thành xin lỗi anh ấy lần đầu tiên trong gần mười năm. Một bước tưởng chừng như rất nhỏ nhưng đó lại thật sự là một bước đột phá lớn đối với tôi. Rốt cuộc, phía mặt con người của tôi không bao giờ muốn chịu thua bất cứ ai.

Ngay khi tôi quyết định chính lại bản thân, Sư phụ đã giúp tôi loại bỏ rất nhiều vật chất xấu và tôi thường cảm thấy rất nhẹ nhàng. Do sự thay đổi ở tôi, chồng tôi cũng trở nên tốt hơn và không còn dễ nỗi cáu nữa. Đồng thời, công việc kinh doanh của anh ấy cũng khởi sắc và anh rất vui vì tôi sẵn sàng lắng nghe những lời than phiền liên quan đến công việc làm ăn của anh.

Chúng tôi không còn la hét nhau nữa. Mặc dù những xung đột nhỏ vẫn xảy ra hàng ngày nhưng tôi có thể nhanh chóng bình tĩnh lại và xem xem liệu tôi đã làm không tốt ở khía cạnh nào.

Quan hệ căng thẳng giữa tôi với mẹ chồng luôn là nút thắt trong tâm chồng tôi. Giờ đây nút thắt đó đã được tháo gỡ. Anh ấy rất hạnh phúc và ngày càng trở nên cởi mở. Kết quả là gia đình tôi ngày càng trở nên hoà hợp hơn.

Nếu tôi không tu luyện Đại Pháp, tôi sẽ không thể cải thiện được mối quan hệ với mẹ chồng tôi. Chồng tôi nhìn thấy tôi đã thay đổi như thế nào và đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi uy lực của Đại Pháp. Anh ấy trở nên quan tâm muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện và việc tôi tham gia vào những hoạt động khác nhau để quảng truyền Đại Pháp và ngăn chặn bức hại. Anh ấy cũng hiểu ra rằng hết thảy những gì tốt đẹp mà gia đình tôi có được đều là do đức tin của tôi vào Thần Phật.

Giờ đây tôi không còn phải giấu anh ấy những hoạt động quảng bá Pháp và học Pháp của tôi nữa. Anh ấy sẽ lặng lẽ đi ra ngoài bất cứ khi nào đến thời điểm tôi phát chính niệm, luyện công hay gọi điện về Trung Quốc để giảng chân tướngvề Pháp Luân Công. Anh ấy cũng nhắc các con tôi không làm phiền tôi.

Trải nghiệm của tôi đã thực sự chứng thực được điều mà Sư phụ giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ”

“Phải nhìn đến những chuyện lớn, cần tu luyện một cách đường đường chính chính.”

“Nếu chư vị có thể thật sự thực hiện được như vậy, thì chư vị sẽ phát hiện rằng ‘liễu ám hoa minh hữu nhất thôn’!” (Chuyển Pháp Luân)

Tiếp tục cảnh giác đối với những chấp trước của mình

Mối quan hệ với mẹ chồng tôi là khảo nghiệm tâm tính khó nhất đối với tôi. Khi tôi đã vượt qua được rào cản lớn nhất này, không còn điều gì dường như là quá khó đối với tôi và tôi cảm thấy tự tin trong việc sẽ đối đãi như thế nào với những khổ nạn xuất hiện trên con đường của tôi.

Tôi ngồi xuống và lập ra một danh sách tất cả những chấp trước vẫn còn tồn tại mà tôi có thể nghĩ đến. Hàng ngày tôi sẽ suy ngẫm về những gì tôi đã làm trong cả ngày và xem xem chấp trước nào tôi đã loại bỏ còn chấp trước mới nào xuất hiện. Tôi quyết định tinh tấn đến mức “Chấp trước vô nhất lậu.” (Mê trung tu, Hồng Ngâm)

Mặc dù không phải lúc nào cũng được thuận buồm xuôi gió nhưng tôi đã vượt qua hết khảo nghiệm này tới khảo nghiệm khác.

Giờ đây tôi đối đãi với mọi việc mà tôi gặp như một khảo nghiệm đối với tôi. Việc tôi có vượt qua khảo nghiệm hay không phụ thuộc vào việc liệu tôi có học Pháp một cách vững vàng hay không. Tôi đảm bảo việc đọc các sách Đại Pháp hàng ngày bất kể tôi bận như thế nào. Ngoài việc chú trọng vào Chuyển Pháp Luân, tôi cũng đọc lần lượt các bài kinh văn của Sư phụ theo trình tự thời gian và đọc một cách đều đặn. Khi học Pháp tôi không chạy theo số lượng hay tốc độ mà tôi chỉ thanh lọc tâm mình để học Pháp một cách chăm chú. Tôi cũng liên tục xét xem mỗi niệm của tôi có phù hợp với tiêu chuẩn của Pháp hay không.

Bất cứ khi nào tôi nhận ra những tư tưởng xấu, tôi đều học thuộc lời giảng của Sư phụ về tu khẩu. Tôi nhắc bản thân rằng mình phải đặt việc đề cao tâm tính lên hàng đầu để tu khẩu.

Bất cứ khi nào tôi cảm thấy thôi thúc muốn tranh luận với ai đó, ngay lập tức tôi sẽ học thuộc bài “Thiểu Biện” trong Hồng Ngâm III của Sư phụ. Tôi nhắc nhở bản thân rằng mình là một người tu luyện và rằng mọi việc mà mình gặp đều là cơ hội để ma luyện tâm và đề cao bản thân mình.

Trên đây là những hiểu biết của tôi tại tầng thứ hiện tại. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp với Pháp. Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể cùng nhau nâng cao nhận thức đối với Pháp và bảo trì chính niệm chính hành trong khi trợ Sư Chính Pháp.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/15/从痛苦到轻松的修心去执著-276688.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/26/141243.html

Đăng ngày 20-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share