Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại

[MINH HUỆ 23-05-2013] Gần đây, tôi đã đến một thành phố khác để hỗ trợ việc quảng bá Thần Vận. Các học viên ở đó đều đắc Pháp sau năm 1999.

Tôi thấy rằng một số học viên đã dùng ảnh chân dung của Sư phụ làm hình ảnh hiển thị cuộc gọi trên điện thoại di động của họ. Bất cứ khi nào có cuộc gọi đến, hình của Sư phụ sẽ hiện lên trước tiên. Sau đó, ở phía trên đầu của bức hình sẽ hiện lên những thông tin chẳng hạn như thời gian của cuộc gọi, tên của người gọi, và những thứ tương tự vậy. Những dòng chữ này đã đè lên khuôn mặt của Sư phụ. Đó là bất kính với Sư phụ.

Tôi đã nói với người học viên này: “Chị không thể sử dụng hình ảnh của Sư phụ như thế này được. Điều đó là không tôn kính Sư Phụ. Nếu muốn ngắm ảnh của Sư phụ hay là muốn mở cho người khác xem ảnh của Sư phụ, chị có thể lưu các tấm hình ở bên trong điện thoại di động của mình. Tuy nhiên, khi chị mở bức hình ảnh ra, cần phải thể hiện sự tôn kính.” Cô ấy nói rằng các học viên khác đã cài hình nền cho cô ấy. Không ai nói cho cô ấy biết rằng điều đó là không phù hợp.

Sư phụ đã giảng trong bài “Giảng Pháp tại Pháp hội châu Âu”:

“Đài Loan có hai người làm công nghệ pha lê, theo người ta nói thì là đó cặp vợ chồng rất có danh tiếng, họ chế tác tượng Phật thành các đồ nghệ thuật, đã làm rất nhiều các tượng Phật nghệ thuật bằng pha lê. Bản thân việc đem Phật ra làm vật phẩm nghệ thuật chính là mạ lỵ Phật rồi, mà làm ra tượng Phật đều không có thân người, chỉ có một cái đầu, một nửa khuôn mặt, đem Phật ra làm thành hình tượng theo trường phái hiện đại hay trừu tượng gì đó. Chư vị hãy nghĩ xem, họ chẳng phải những vị Thần vĩ đại sao, quá khứ khi con người đàm luận về Thần, đàm luận về Phật Như Lai sau này, đều mang tâm kính ngưỡng, làm sao lại có thể mạo muội đối đãi với họ [Thần] như dạng thức này? Chư vị cho rằng chư vị trong lúc biểu hiện ra họ (tạc tượng), chính là tuyên truyền Phật giáo, là làm điều tốt, nhưng đây nhất loạt đều là không nghiêm túc, đây là đại bất kính nhất. Kỳ thực, chư vị là đang mạ lỵ Phật, báng bổ Phật, bóp méo hình tượng Phật vĩ đại, là đang làm sự tình xấu nhất.” (Tạm dịch)

Các chư Thần và chư Phật đã đến để cứu người. Mọi người nên đối đãi với họ bằng sự tôn kính. Chúng ta đều biết rằng Sư phụ của chúng ta từ bi và vĩ đại đến nhường nào!

Sau đó tôi nghĩ: “Mình nghe nói học viên này đã tu luyện được đến sáu hay bảy năm rồi. Cô ấy chắc cũng đã đọc bài ‘Giảng Pháp tại Pháp hội châu Âu’ của Sư phụ. Tôn kính [Sư phụ] là một trong những điều cơ bản nhất mà tất cả chúng ta cần phải biết. Mình thấy hình như cô ấy đã không học Pháp được đầy đủ.” Lúc đầu, tôi nghĩ rằng tôi cần cảnh tỉnh cô ấy nếu như gặp lại vấn đề này một lần nữa. Tuy nhiên, Sư phụ đã giảng rằng chúng ta cần hướng nội khi có bất kỳ vấn đề gì xảy ra. Nếu tôi thấy vấn đề này, thì chẳng phải đó là dấu hiệu cho thấy rằng nó cũng là vấn đề của chính tôi hay sao?

Vài ngày sau đó, tôi đã nhớ lại rằng tôi đã đeo một chiếc dây chuyền cổ có mặt là một miếng ngọc bích hình tượng Phật khi đi chứng thực Pháp tại Thiên An Môn sau năm 1999. Sợi dây chuyền đã bị tịch thu sau khi tôi bị bắt. Nó làm trái tim tôi đau nhói bởi tôi đã thực hiện nghi thức khai quang cho hình tượng phật này trước ảnh của Sư phụ.

Giờ nghĩ lại, tôi nhận ra rằng tôi đã khoan một lỗ lên đầu của Đức Phật được điêu khắc từ miếng ngọc bích, sâu một sợi chỉ xuyên qua nó, rồi đeo lên cổ của tôi hàng ngày. Chẳng phải điều này cũng là bất kính [với Thần Phật] hay sao?

Hơn nữa, lúc tôi đeo chiếc vòng cổ, tôi đã tu luyện được một khoảng thời gian khá dài và đã đọc bài “Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu” của Sư phụ ít nhất là 08 lần. Tôi cũng không nhận ra được vấn đề của mình! Tại sao tôi lại không nhận ra vấn đề này? Bởi vì khi tôi đọc nó, tôi đã nghĩ rằng nó không liên quan đến tôi. Tôi đã không đọc một cách chăm chú. Tôi đã đọc nó như [đọc] một câu chuyện.

Do vậy, tôi đã đọc lại bài giảng Pháp đó. Tôi đã rất xấu hổ và cảm thấy rằng Phật Pháp là vô biên!

Các bức hình trong điện thoại di động và mặt của các dây chuyền đeo cổ là những thứ “tầm thường” trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên cuộc sống hàng ngày của chúng ta không nằm ngoài phạm vi của sự tu luyện. Chúng ta nên đối đãi với tất cả mọi thứ một cách nghiêm túc bởi vì tu luyện không có khuôn mẫu nhất định.

Mong các đồng tu từ bi chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/23/严肃对待自己身边的小事-274364.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/12/141020.html

Đăng ngày 26-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share