Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-06-2013]

Tóm tắt những bức hại chính:

Tên: Đặng Hoài Dĩnh (邓怀颖)
Tuổi: 43
Địa chỉ: Quận Hải Điến, Bắc Kinh
Ngày mất: Khoảng ngày 15 tháng 05 năm 2013
Ngày bị bắt gần nhất: Ngày 27 tháng 04 năm 2013
Nơi bị giam gần nhất: Trại giam Hải Điến (海淀看守所)
Thành phố: Bắc Kinh
Hình thức bức hại: Lao động cưỡng bức, tẩy não, kết án bất hợp pháp, bỏ tù, giam giữ

Ngày 15 tháng 05 năm 2013, gia đình, bạn cùng lớp, các giáo viên và bạn bè của ông Đặng Hoài Dĩnh đã bị sốc và vô cùng đau buồn khi nghe tin ông đã chết trong trại giam Hải Điến. Ông Đặng, một người tu luyện Pháp Luân Công, đã bị mất tích trong 20 ngày.

Ngày 28 tháng 05, sự đau buồn của họ chuyển thành giận dữ khi biết tin xác của ông đã bị các lính canh tại trại giam Hải Điến bí mật hỏa thiêu.

Ông Đặng, 43 tuổi, đã tốt nghiệp Đại học Điện lực Bắc Kinh với tấm bằng Thạc sĩ tài chính vào năm 1997. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1995. Sau khi cuộc đàn áp tàn bạo bắt đầu, ông đã bị bỏ tù hai lần, tổng cộng 12 năm vì tín ngưỡng của ông. Gần một năm sau lần cuối cùng bị giam, ông Đặng lại bị bắt giữ.

Tình huống xung quanh cái chết không rõ ràng của ông Đặng

Ngày 27 tháng 04 năm 2013, ông Đặng Hoài Dĩnh bị bắt giữ vì phân phát tài liệu giảng chân tướng ở quận Hải Điến. Sau đó ông bị đưa đến trại giam Hải Điến.

Nói chung, mọi người ban đầu bị giam ở Đội 1 tại tầng một. Tuy nhiên, các lính canh đã nhốt ông ở tầng hai, nói rằng các phòng giam ở tầng một đã giam đầy các học viên Pháp Luân Công. Ông Đặng đã bắt đầu tuyệt thực ngay lập tức để phản đối việc bắt giữ phi pháp. Chi tiết những gì xảy ra đối với ông Đặng trong khi bị giam không ai biết, chỉ biết rằng các lính canh đã đưa ông đi cấp cứu trong tình trạng hấp hối.

Trong lúc gia đình ông Đặng đang tìm hiểu sự thật ở Sở Công an, trại giam Hải Điến đã bí mật thiêu xác ông.

Lao động nặng nhọc tại Trại lao động cưỡng bức Đoàn Hà  

Ông Đặng đã bị giam một năm lao động cưỡng bức trong Trại lao động cưỡng bức Đoàn Hà khét tiếng ở Bắc Kinh vào năm 2001. Các lính canh đã buộc ông và các học viên khác, gồm ông Triệu Minh, ông Tần Úy, và ông Lưu Kiến Khai, phải làm sạch các đường ống, lau chùi nhà vệ sinh vào ban đêm, và thức dậy lúc 05 giờ sáng để đào hào đặt các đường ống. Khi các tù nhân khác được nghỉ ngơi vào ban đêm, các học viên Pháp Luân Công bị buộc “ngồi trên một ghế dài” trong một thư viện để chịu tẩy não đến nửa đêm. Nếu họ phản kháng lại sự tẩy não và ngược đãi thể chất, các lính canh sẽ đánh họ và đổ nước lạnh lên đầu họ. Họ bị ép phải ngồi trong những tư thế đau đớn, bị cấm ngủ, và bị sốc điện bằng dùi cui điện.

Mười năm trong tù

Ngày 18 tháng 11 năm 2002, ông Đặng nhận được một cuộc gọi từ một người bạn cùng lớp cũ, bảo ông đến nhận một bưu kiện ở Thanh Hà, quận Hải Điến. Ông đã bị bắt khi đến đó. Ông đã bị kết án 11 năm tù. Lúc đầu ông Đặng bị giam ở nhà tù Tiền Tiến vào năm 2003 và sau đó bị chuyển đến nhà tù Kim Chung vào năm 2004. Ông được thả vào tháng 06 năm 2012.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/1/金融硕士被迫害致死-北京海淀看守所偷偷火化-274751.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/9/140373.html

Đăng ngày 25-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share