[MINH HUỆ 23-05-2013] Tiêu đề của bài viết này là mượn từ blog của một nghệ sĩ múa của đoàn Thần Vận. Đồng tu này đã trả lời các câu hỏi rất tốt: “Hoạt động của chúng tôi giống như một thứ dầu máy tốt. Chúng tôi là một nhóm chặt chẽ và mỗi người chúng tôi là một phần của một chỉnh thể. Tất cả mọi người đang làm những gì họ có nghĩa vụ phải làm để đảm bảo sự thành công của buổi biểu diễn. Chúng tôi giống như một bàn tay nắm thật chặt, không có gì ngạc nhiên khi phần trình diễn của chúng tôi là thật chấn động.”

Khi mỗi lạp tử Đại Pháp làm tốt phần của mình, uy lực của Pháp sẽ tự nhiên triển hiện

Tôi cũng nghe một khán giả nói rằng trong suốt buổi diễn, cô cảm thấy một lực lượng to lớn siêu việt từ mỗi cá nhân diễn viên và thậm chí là toàn bộ chỉnh thể các biểu diễn. Cô đã kinh ngạc bởi trải nghiệm tuyệt vời này. Tôi hiểu rằng Pháp của Sư phụ có uy lực siêu việt hết thảy mọi thứ và bất cứ điều gì. Khi mỗi người làm tốt công việc được giao, uy lực của Pháp sẽ tự nhiên triển hiện. Trải nghiệm của khán giả không phải là điều mà một cá nhân hoặc thậm chí là toàn bộ các học viên có thể cảm nhận được.

Trong số các cuộc phỏng vấn những nghệ sĩ Thần Vận, một người thực sự đã gây ấn tượng với tôi. Học viên này chỉ ra rằng việc tập luyện vất vả và lịch trình biểu diễn không phải là phần khó khăn nhất của công việc. Trong con mắt của nghệ sĩ này, vì mỗi địa điểm biểu diễn là khác nhau, làm sao để mỗi người nghệ sĩ tìm thấy vị trí chính xác của mình và di chuyển một cách hoàn hảo trên các sân khấu khác nhau là điều gì đó liên tục phải thực hiện.

Tôi hoàn toàn đồng ý. Nếu trên sân khấu mỗi diễn viên cứ suy nghĩ về cách các nghệ sĩ múa khác nên di chuyển thế nào, có thể là cái bát (một tiết mục múa) trên đầu của cô sẽ rớt từ lâu hoặc họ sẽ va chạm với nhau trong suốt những cú nhảy và nhào lộn phức tạp.

Nhưng khi mỗi diễn viên chỉ tập trung vào những bước nhảy của mình, Pháp của Sư phụ đảm bảo kết quả tổng thể là một thành công lớn.

Tất nhiên, tôi không nói chúng ta cho phép mình đi đến cực đoan và chỉ quan tâm phần trình diễn của mình mà không quan tâm đến những người khác. Một sinh mệnh được đồng hóa với Pháp phải nên chiểu theo các yêu cầu của Pháp ở các cấp độ khác nhau và sẽ không bao giờ đi đến cực đoan. Tu luyện là loại bỏ các chấp trước của con người. Phần của người tu luyện mà không còn các chấp trước là đã được đồng hóa với Pháp và tự nhiên sẽ biết phải làm gì.

Chúng ta đều nói về cách làm sao để thực hiện tốt như một chỉnh thể, thực tế, Sư phụ từ lâu đã đưa ra cho chúng ta một ví dụ hay bằng cách dẫn dắt Thần Vận đến thành công. Tôi thường thấy những nhận xét phản hồi của khán giả rằng mỗi nghệ sĩ Thần Vận đủ giỏi để là một nghệ sĩ múa chính trong bất kỳ công ty diễn xuất nào khác.

Khi mỗi học viên khắc phục vấn đề riêng của mình, chỉnh thể sẽ tự nhiên thực hiện được tốt

Sự thành công của Thần Vận nhắc nhở tôi rằng chúng ta nên đối xử thế nào với các đồng tu đang gặp khổ nạn. Mọi người ta thường cố gắng nói với người đang chịu khổ nạn phải làm gì, tuy nhiên, tôi cảm thấy hoàn toàn ngược lại.

Bất cứ khi nào tôi thấy gia đình mình có khó khăn trong việc vượt qua khổ nạn, tôi thường nhắc nhở bản thân mình rằng họ cũng là gia đình của Sư phụ. Sư phụ kiểm soát tất cả mọi thứ, tôi đâu cần lo lắng về họ?

Một đồng tu chỉ ra rằng tôi nên giữ thái độ tương tự khi nói đến khổ nạn của các học viên khác.

Tôi nghĩ rằng chúng ta nên để cho những người gặp khó khăn giải quyết các vấn đề của riêng họ mà không cần sự can thiệp của chúng ta. Khi mỗi người chúng ta làm tốt, toàn bộ chỉnh thể của chúng ta cũng sẽ vượt trội.

Vậy thì làm sao để đảm bảo mỗi lạp tử Đại Pháp đều làm tốt? Như tôi nhận ra, học Pháp chính là chìa khóa. Đằng sau các sách Đại Pháp là tầng tầng lớp lớp của vũ trụ, đằng sau đó là vô số Phật, Đạo, Thần, với Sư phụ đứng đầu.

Vậy tại sao chúng ta không nhắc nhở nhau học Pháp nhiều hơn và tốt hơn thay vì không ngừng tranh luận và thảo luận phải làm gì?

Khi chúng ta đọc sách Đại Pháp mà không truy cầu, các Pháp lý sẽ tự nhiên triển hiện cho chúng ta

Quá trình học Pháp của chúng ta là một trong những cách để chúng ta đồng hóa với Pháp. Tuy nhiên, rất nhiều học viên vẫn còn ôm giữ tâm truy cầu mạnh mẽ. Họ học Pháp giống như cách họ đọc văn chương của người thường. Họ cố gắng tìm câu trả lời rõ ràng và nhanh chóng về các vấn đề tu luyện của họ bằng cách đọc sách Đại Pháp. Khi họ thất bại trong việc giải quyết vấn đề ngay lập tức, họ nghi ngờ về hiệu quả của việc học Pháp. Họ cũng xem các sách Đại Pháp như một số loại sách hướng dẫn cho những hành động và lời nói của họ. Bất cứ khi nào họ bị lôi kéo vào một cuộc tranh luận với các đồng tu, họ thích sử dụng các Pháp lý để bảo vệ nhận thức của mình.

Như tôi thấy, khi họ truy cầu mạnh mẽ như vậy, không có cách nào để họ có thể học Pháp tốt. Học với tâm truy cầu chính nó là sự thiếu tôn kính và không tin tưởng vào Sư phụ và Đại Pháp.

Ngộ nên là trước nhất. Chỉ với niềm tin vững chắc vào Sư phụ và Đại Pháp ở vị trí thứ nhất, chúng ta có thể học Pháp với tâm thanh tịnh và chúng ta có thể mong đợi để thấy các Pháp lý triển hiện cho chúng ta.

Tôi hy vọng tất cả chúng ta có thể trân trọng những cơ hội quý giá để tu luyện và không phải hối tiếc về điều gì.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/23/“是什么让神韵成为可能”-274353.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/1/140225.html

Đăng ngày 26-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share