Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-04-2013] Gần đây chúng tôi có một vài buổi gặp mặt chia sẻ tâm đắc thể hội với một vài làng khác gần làng chúng tôi để trao đổi về những thiếu sót trong việc giảng thanh chân tướng và cứu độ chúng sinh. Các học viên ở làng chúng tôi đều là những nông dân lớn tuổi chỉ đơn giản biết đọc và viết, chứ không giỏi trong việc thuyết nói. Sau khi cuộc bức hại xảy ra vào tháng 07 năm 1999, rất nhiều người trong số họ đều ngừng tu luyện do tâm sợ hãi và áp lực. Tuy nhiên, họ đều quay lại tu luyện sau khi Sư phụ từ bi đã cho họ một vài điểm hoá.

Kể từ khi các nhân tố tà ác đã gây ra cuộc bức hại nghiêm trọng ở khu vực chúng tôi, những học viên đã quay lại tu luyện thảy đều có tâm sợ hãi rất mạnh. Họ chỉ học Chuyển Pháp Luân và luyện các bài công pháp bí mật tại nhà, mà không gặp nhau học Pháp chung cho đến tận thời gian gần đây. Ngoài ra, mặc dù họ cũng tự mình học các kinh văn mới nhất của Sư phụ, nhưng họ vẫn chỉ học Chuyển Pháp Luân trong nhóm học Pháp. Vì họ đọc không tốt, những học viên lớn tuổi này đều gặp khó khăn trong việc minh bạch những gì Sư phụ giảng, kể cả hàm nghĩa bề mặt, và nó càng khó hơn cho họ để hiểu ra được tầng nghĩa thâm sâu hơn trong những lời giảng của Sư phụ. Do đó, họ ngừng đọc các bài giảng này sau khi đọc được một hoặc hai lần. Mặc dù một số người cũng biết rằng Sư phụ yêu cầu các học viên phải giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh, nhưng họ đều sợ hãi và chỉ làm mọi việc một cách cầm chừng vì đã không học Pháp tốt. Chỉ có một số ít học viên là có thể trừ bỏ tâm sợ hãi và bước ra nói chuyện trực tiếp với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Bằng việc cùng nhau chia sẻ, chúng tôi đã nhận ra rằng chúng tôi phải hoàn thành thệ ước của mình bằng việc truyền rộng sự thật về Đại Pháp và về cuộc bức hại. Đó là trách nhiệm mà các đệ tử Đại Pháp cần làm để trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh, đây cũng là điều mà Sư phụ đã yêu cầu chúng ta.

Mỗi một giây được kéo dài đều là để cứu nhiều người hơn nữa, đây cũng là sự hy sinh và chịu đựng lớn lao của Sư phụ. Chúng tôi nên tự mình xung phong tham gia vào các hoạt động khác nhau để giảng sự thật và cứu độ chúng sinh. Các học viên đều biết rằng chúng tôi không nên chờ đợi cho đến lúc Chính Pháp kết thúc; tuy nhiên, họ đều lo lắng rằng họ không thể gặp mặt để giảng chân tướng trực tiếp. Gần đây, một học viên ở khu vực khác đã chia sẻ với chúng tôi rằng cô cảm thấy lo lắng và bất lực vì không thể đối diện để giảng chân tướng cho người khác. Cô cũng cảm thấy không thoải mái về thể chất nhưng lại không tìm ra được nguyên nhân.

Chúng tôi đã học bài “Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp” của Sư phụ, trong đó giảng rằng:

“Chư vị chỉ có phát chính niệm, không đi làm, thế có gọi là tu luyện chăng? Cũng như có người đọc sách, chỉ đọc sách thôi, không làm việc mà đệ tử Đại Pháp cần nên làm, thế thì chư vị là đệ tử Đại Pháp chăng? Đó không phải là tu luyện Đại Pháp. Nếu phát niệm là được cả rồi, thì không cần chư vị phát chính niệm, tôi tổ chức một nhóm đệ tử Đại Pháp ở New York phát chính niệm là được rồi, là giải quyết hết. Cần bản thân chư vị tự thân đi làm, đi tu, đi thực tế, khổ khó ấy là một phần của tu luyện của chư vị, chư vị cần nghĩ biện pháp tìm tới người mà chư vị cần cứu. Đó đều là điều mà đệ tử Đại Pháp nên cần làm. Phối hợp với nhau cho tốt; [khi] phát hiện ra người khác mà làm không tốt, hoặc khi nghiên cứu trong cuộc họp của chư vị mà có việc nào đó làm không tốt, ý kiến của chư vị không được chọn dùng, mà chư vị xác thực cảm thấy là nên làm như thế, tuy không được chọn dùng, nhưng chư vị thầm lặng tự mình làm nó cho tốt, đó mới là người tu luyện.”

Sau khi đọc bài giảng của Sư phụ, chúng tôi nhận ra rằng chính bởi hoàn cảnh thử thách này mà chúng tôi chỉ học Pháp và luyện công ở nhà, thay vì tìm cách để chứng thực Pháp và nói về cuộc bức hại tới nhiều người hơn nữa. Chúng tôi chỉ muốn nhận từ Đại Pháp mà không đồng hoá với Pháp và cứu độ chúng sinh như Sư phụ yêu cầu. Nếu vậy thì chúng tôi đã bắt đầu đi chệch khỏi Pháp rồi. Thật là nguy hiểm!

Tôi đã chia sẻ với các đồng tu tại địa phương rằng: “Nếu bạn không thể nói trôi chảy, thì bạn có thể mở các đoạn thu tiếng trên điện thoại di động để họ hiểu ra sự thật”. Họ thích đề nghị này nhưng không biết ai có thể dạy họ làm như thế nào. Rồi chúng tôi tìm ra một học viên biết làm cách nào để mở các đoạn thu tiếng một cách an toàn trên điện thoại.

Chúng tôi học các kỹ năng một cách chăm chỉ. Sau khi chúng tôi rời đi, thì nghiệp bệnh của một học viên đột nhiên biến mất, và cô ấy trông như một người khác. Chúng tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ về mọi thứ mà Ngài đã mang đến cho chúng tôi.

Khi chúng tôi chia sẻ ý tưởng này tại một buổi gặp mặt khác, bảy hay tám học viên khác cũng muốn mua điện thoại di động để giảng chân tướng. Sư phụ thấy rằng chúng tôi đều rất háo hức để đi cứu người và đã an bài cho một học viên đi mua điện thoại di động cho chúng tôi với giá rẻ hơn 50 tệ so với giá thông thường. Sau đó vợ tôi dạy các học viên khác cách sử dụng điện thoại.

Việc điều phối, mua điện thoại và hướng dẫn các học viên được thực hiện rất trật tự. Mỗi học viên đều vận dụng kỹ năng của mình để âm thầm giúp đỡ người khác.

Khi các học viên mở các đoạn ghi âm và thấy nó hoạt động, hết thảy đều vui mừng. Những người đã từng cho rằng mình không giỏi trong việc thuyết nói trực tiếp thì bây giờ đã cải thiện rất nhiều khi dùng điện thoại để giảng chân tướng. Giờ đây họ đều thấy tự tin hơn và rất vui mừng vì đã tham gia vào nhóm để cứu độ chúng sinh. Do đó, họ bắt đầu chủ động đi giảng chân tướng nhiều hơn.

Tôi bèn chia sẻ ý tưởng này với các nhóm học viên khác gần làng chúng tôi, và kết quả thật tuyệt vời. Chỉ trong vòng vài ngày, rất nhiều học viên đã quyết định mua điện thoại. Lần này giá giảm thêm 30 tệ nữa. Chúng tôi có thể mua điện thoại có chức năng bật các đoạn thu âm chỉ với 200 tệ. Giá này rất phải chăng đối với những người ở nông thôn có thu nhập giới hạn.

Các học viên ở thành phố lân cận cũng mua với giá sỉ các thẻ nạp tiền trả trước cho chúng tôi. Một thẻ khoảng 30 tệ có thể dùng được khá lâu. Sử dụng điện thoại để truyền bá sự thật về Đại Pháp đã giải quyết được rất nhiều vấn đề thực tiễn đối với các học viên có trình độ học vấn giới hạn và không giỏi trong việc giảng chân tướng trực tiếp.

Ngoài ra, mỗi khi chúng tôi mở các đoạn thu âm, những người có tiền duyên sẽ hiểu ra các sự thật về Đại Pháp và cuộc bức hại. Phương pháp này cũng giúp giảng sự thật tới những người sống ở những nơi xa xôi hay công tác ở nhưng nơi như toà án, đồn công an, trại giam, nhà tù, các ban tẩy não, các cơ quan tư pháp, hay các cơ quan khác của chính quyền tà ác. Miễn là chúng tôi làm mọi thứ một cách chân thành, thì những người có tiền duyên sẽ lắng nghe sự thật và có quyết định đúng đắn cho tương lai của họ. Sử dụng điện thoại để truyền bá sự thật đã tác động đến thái độ của chúng tôi đối với việc cứu độ chúng sinh, và tới việc liệu chúng tôi có thể bỏ đi tự ngã của mình không.

Mặc dù việc sử dụng điện thoại để giảng chân tướng có tác động rất tốt trong việc cứu độ chúng sinh, nhưng chúng tôi không thể chỉ dựa dẫm vào duy nhất phương pháp này. Cách tốt nhất để cứu người vẫn là nói chuyện trực tiếp với họ. Miễn là chúng tôi có thái độ chân chính và đồng hoá với Pháp, Đại Pháp sẽ cho chúng tôi trí huệ cũng như sự can đảm và lòng từ bi vốn là những điều cần thiết khi chúng tôi giảng chân tướng cho người nào đó.

Chúng tôi hy vọng rằng nhiều học viên hơn nữa có thể giúp những người chưa bước ra giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh. Những học viên ấy đang háo hức chờ chúng ta đến giúp họ.

Sư phụ đã an bài mọi thứ cho chúng ta, kể cả môi trường và các phương thức để cứu độ chúng sinh, và Sư phụ cũng đang chờ đợi chúng ta hoàn thành trách nhiệm của mình. Miễn là chúng ta đi làm, thì ai cũng sẽ được chứng kiến những điều kỳ diệu của Đại Pháp và nhận ra rằng mọi thứ đều đã được an bài từ trước.

Trên đây là những kinh nghiệm của tôi thời gian gần đây khi giúp các học viên sử dụng điện thoại để giảng chân tướng và cứu người. Con xin chân thành cảm tạ Sư phụ vì mọi điều Ngài đã làm để cứu độ chúng con và cứu độ các chúng sinh. Là một đệ tử Đại Pháp, tôi sẽ làm thật tốt những gì mà Sư phụ yêu cầu và sẽ nỗ lực để cứu nhiều người hơn nữa. Các bạn đồng tu và tôi sẽ làm hết sức mình để đạt tiêu chuẩn của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp.

Trên đây là thể ngộ của cá nhân tôi. Xin hãy chỉ ra những điều chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/27/帮助身边的同修尽快走出来救人-272522.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/27/140150.html

Đăng ngày 25-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share