Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-01-2013] Một ngôi làng thuộc tỉnh Liêu Ninh nằm trên một con đường đầy những chỗ rẽ khúc khuỷu và địa hình gồ ghề. Tỉnh Liêu Ninh nằm ở phía Đông Bắc Trung Quốc và khi tuyết rơi, con đường trở nên trơ ra do không được tu sửa. Nhiều xe cộ không thể leo lên dốc và để tránh tai nạn, một số tài xế lựa chọn đi một đường vòng dài quanh vùng này.

Một số học viên Pháp Luân Công sống gần đó. Sau một vài trao đổi, họ quyết định: “Chúng ta tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn, và Sư phụ muốn chúng ta luôn nghĩ đến người khác. Nếu không có ai đoái hoài tới con đường, thì chúng ta nên tiếp quản và làm một số việc.” Vì vậy trong suốt mùa đông, họ đến và dọn sạch tuyết. Một số [học viên] dùng xẻng, một số dùng chổi, và một số khác dùng muối. Mặc dù công việc rất mệt mỏi và tốn nhiều thời gian, song cả nhóm kết hợp một cách lặng lẽ và không rời khỏi đó cho tới khi tuyết được dọn sạch.

Trong một vài năm đầu, những người qua đường tò mò muốn biết ai đã dọn sạch tuyết. Các đệ tử Đại Pháp giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cho những ai đi bộ qua khi họ đang dọn sạch tuyết trên đường. Một số người không hiểu và hỏi: “Các bạn kiếm được bao nhiêu tiền một ngày?” Thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người biết rằng các học viên Pháp Luân Công là những người xúc tuyết!

Các học viên đã gợi lại một số khoảnh khắc cảm động nhiều năm qua. Một vài tài xế bấm còi khi chào hỏi, một số thì hô to: “Cảm ơn các bạn!” Một số khác giơ ngón tay cái của mình lên, và một số còn nói: “Ai nói Pháp Luân Công không tốt? Nếu họ không tốt, thì tại sao họ xúc tuyết?” Một số nhận xét: “Họ xúc tuyết hàng năm. Điều đó quá sức tưởng tượng! Các học viên Pháp Luân Công là tốt! Các thành viên của Đảng Cộng sản đang ở đâu? Tất cả những gì họ làm là tham ô tiền của người dân!” Nhiều hành khách trên các chuyến xe qua đường mỉm cười và giơ ngón tay cái ra hiệu tán dương.

Câu chuyện cảm động nhất mùa đông này là khi hơn 20 tài xế xe khách đường dài, là những người thường lái xe trên con đường này, muốn mua những phần quà năm mới cho các học viên Pháp Luân Công. Ngoài ra, một trưởng thôn nghe nói về những nỗ lực xúc tuyết của các học viên có ý muốn viết cho họ một lá thư cảm tạ. “Các học viên Pháp Luân Công xúc tuyết” trở thành câu chuyện thời sự đặc biệt trong khu vực địa phương.

Từ năm 2000, nhóm học viên này không hề ngừng nghỉ. Mỗi ngày, hàng nghìn chuyến đi trên đoạn đường này. Tin tức lan truyền nhanh chóng và trở thành chủ đề sôi nổi bất cứ khi nào trời có tuyết. Trong xã hội vật chất ngày nay, con người đối xử với nhau lạnh nhạt và giá trị đạo đức đang suy giảm nhanh chóng, thì việc xúc tuyết của các học viên Pháp Luân Công là một tín hiệu hy vọng nhỏ, và nhiều người biết chân tướng về môn tu luyện. Khi họ nghe nói về Pháp Luân Công, những người địa phương nhớ lại việc xúc tuyết. Như vậy, vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp đã bén rễ trong tâm của những người dân địa phương.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/17/“还是人家法轮功好啊-”-267890.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/15/138933.html

Đăng ngày 18-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share