Bài viết của học viên Xuân Liên từ Quảng Đông Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-03-2013] Tôi bị cầm tù vào năm 2000 do những sai phạm về tài chính và biết được nhiều học viên Đại Pháp bị giam giữ tại trại giam. Trong khi ở đó, tôi đã chứng kiến ​​uy lực kỳ diệu của Đại Pháp và sự từ bi của các học viên Đại Pháp. Một ngày nọ, tôi tình cờ mở cuốn sách Chuyển Pháp Luân, và tôi càng đọc càng bị cuốn hút hơn. Tôi đã đọc liền một mạch hết cuốn sách, và đắc Pháp kể từ đó.

Ba năm sau ra tù, tôi gọi điện cho một đệ tử Đại Pháp có tuổi mà tôi đã gặp ở trong tù. Kỳ lạ là đồng tu này đã chuyển đến nơi khác ở, nhưng tình cờ quay về nơi ở cũ và nhận được điện thoại của tôi, đó đều là được Sư phụ an bài. Tôi hỏi xin cuốn Chuyển Pháp Luân và các cuốn sách Đại Pháp khác, từ đó về sau tôi đã đón nhận cơ duyên tiền định với Đại Pháp.

1. Học Pháp, tu tâm

Tôi đã học Chuyển Pháp Luân và các bài giảng khác của Sư phụ không ngừng nghỉ. Cảm giác cảnh giới của mình đề cao nhanh chóng, và sau vài ngày tôi lại có những lĩnh hội mới. Tôi thường đạt được trạng thái nhập tĩnh hoàn toàn khi học Pháp, đến mức tôi quên hoàn toàn những gì xung quanh. Thông qua việc học Pháp tôi biết được những lý do thực sự đằng sau cuộc đàn áp và con đường tu luyện mà các học viên phải trải qua, trong đó bao gồm không chỉ tu luyện cá nhân, mà còn là trách nhiệm cứu độ chúng sinh.

Vì vị đồng tu này sống cách đó khá xa, để tới chỗ bà sẽ phải đi một nửa ngày đường. Do những vướng bận công việc, tôi chỉ có thể tới đó một lần trong tháng để tham gia nhóm học Pháp, lúc bình thường cũng chỉ một mình tu luyện. Tôi hòa tan tu luyện với sinh hoạt và công việc hàng ngày, và ở hoàn cảnh này, học Pháp thật sự là điều quan trọng nhất.

Sư phụ đã giảng trong Tinh tấn yếu chỉ:

“Là một học viên, nếu mang trong đầu đều là Đại Pháp, thì người đó nhất định là người tu luyện chân chính. Do đó về vấn đề học Pháp là cần phải có một nhận thức thanh tỉnh, xem sách cho nhiều, đọc sách cho nhiều, ấy là then chốt trong đề cao chân chính. Nói rõ hơn nữa, miễn là đọc Đại Pháp thì chư vị đang thay đổi, miễn là đọc Đại Pháp thì chư vị đang đề cao, nội hàm vô biên của Đại Pháp cộng với phương thức phụ trợ là luyện công, ắt sẽ khiến chư vị viên mãn. Đọc tập thể và đọc cá nhân đều như nhau.” (Hòa tan trong Pháp)

Tôi nhận thấy rằng mỗi ngày nếu tôi chỉ cần học Pháp ít đi, can nhiễu sẽ xuất hiện ngay lập tức. Chính niệm của tôi trong khi giảng chân tướng yếu đi, và tôi sẽ cảm thấy buồn ngủ ngay khi học Pháp trở lại. Điều này thúc đẩy tôi quyết định học thuộc Pháp. Tôi đã mất chín tháng để học thuộc toàn bộ cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Chỉ một trang sách Chuyển Pháp Luân thôi cũng đòi hỏi một vài ngày nỗ lực. Vào thời điểm đó, tôi đã nghĩ rằng việc học thuộc Pháp sẽ mất nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm để hoàn thành, và có lẽ tốt hơn là chỉ cần đọc thôi. Do đó tôi ngừng việc học thuộc lòng trong ba tháng.

Sau đó, tôi ngộ ra rằng đây là Đại Pháp của vũ trụ, ngàn vạn năm mới gặp, làm sao mà việc học thuộc có thể thật dễ dàng được? Sau khi ghi nhớ Pháp, tất cả những tư tưởng dơ xấu của tôi đã bị loại bỏ, những yếu tố bất hảo đó đã quyết liệt chống cự lại sự hủy diệt chúng. Tôi minh bạch rằng đời này tôi đã vô cùng may mắn được gặp Sư tôn vĩ đại, và tôi biết tôi nên trân quý Pháp mà tôi đã đắc được. Tôi bắt đầu học thuộc lòng một lần nữa và dần dần tiến bộ từ việc mới đầu thuộc lòng một trang mất vài ngày cho tới lúc học thuộc mỗi ngày một trang. Càng học thuộc, tôi lại càng thăng tiến nhanh. Bây giờ tôi có thể đọc thuộc Pháp và có Pháp để dựa vào, có Pháp để đối chiếu. Cũng như điều Sư phụ đã giảng trong “Pháp Luân Đại Pháp nghĩa giải“:

“Từ khi bắt đầu học thuộc [Pháp], các học viên không phải làm một điều gì đó xong mới đối chiếu [với Pháp], mà là trước đó họ đã biết có nên làm hay không, như vậy hết sức tốt.” (Giảng Pháp tại Quảng Châu dành cho một số trạm trưởng trạm phụ đạo trên toàn quốc, Ngày 27 tháng 12 năm 1994) (Tạm dịch)

Tu luyện Đại Pháp cần phải xem trọng những tín tức tốt. Tôi chỉ xem sách Đại Pháp và các tài liệu giảng chân tướng tải về từ trang web Minh Huệ Net, và không đọc sách báo người thường khác, do đó ngăn ngừa tâm trí của mình khỏi bị ô nhiễm. Những điều không tốt đó dễ dàng hình thành từ những quan niệm hàng ngày, do đó sẽ làm gia tăng chướng ngại cho người tu luyện, điều này hết sức nghiêm trọng. Trong một giai đoạn thời gian, đồng nghiệp của tôi hay cùng nhau xem phim truyền hình trong thời gian nghỉ trưa. Tôi cũng xem cùng họ và vô tình bị nghiện vào việc đó, không thể tập trung trong khi học Pháp, và không thể duy trì chính niệm trong quá trình giảng chân tướng. Trong đầu chỉ toàn là các tình tiết của phim truyền hình.

Tôi lo lắng và biết tình trạng này là không đúng đắn. Thậm chí máy tính của tôi cũng bị nhiễm độc. Tôi quyết không xem bất kể bộ phim truyền hình nào nữa và tiến hành làm sạch hệ thống máy tính của tôi, xóa tất cả các đường link trang web đã lưu trong máy. Tu luyện giữa những người thường là không hề dễ dàng; một sai sót nhỏ có thể khiến một người bị rớt tầng thứ. Chỉ thông qua việc học Pháp thật nhiều một người mới có thể đạt được trạng thái mà mỗi niệm đầu đều nằm trong Pháp.

Tu luyện Đại Pháp chính là phải ôm chí lớn mà không quên tiểu tiết. Ở miền Nam, mọi người thường ăn thực phẩm tươi sống, và tôi thường là người nấu ăn trong gia đình. Tôi đã không sát sinh kể từ khi chọn con đường tu luyện, và gia đình tôi tôn trọng quyết định của tôi là sẽ không sát sinh vì tôi tu luyện. Họ đã quen với điều đó, và bây giờ họ ăn bất cứ thứ gì tôi nấu.

2. Tu luyện tại nơi làm việc

Xã hội đã bước vào thời đại công nghệ thông tin trong thời gian tôi ở trại giam, và gia đình tôi mua cho tôi một chiếc máy tính. Ở nhà, tôi đã học được những điều cơ bản của vận hành máy tính, đánh máy, và sử dụng bảng tính, v.v. Một năm sau đó, tôi được tuyển vào làm tại một công ty xây dựng và làm việc tại phòng tài vụ của công ty. Tại nơi làm việc tôi chiểu theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, tránh xa mọi hành động tham lam, tư lợi, lợi dụng người khác. Tôi tránh nói xấu người khác, chú ý tu khẩu, và đối xử với mọi người ở các vị trí khác nhau với sự bình đẳng và lòng từ bi. Tôi dần dần nhận được sự tín nhiệm của ông chủ, và ông đã đề bạt tôi lên vị trí giám đốc tài chính.

Tôi sử dụng thiện tâm và trí huệ mà tôi học được từ Đại Pháp, để quản lý các phòng ban tài chính. Tôi đã trở thành một tấm gương và đẩy lùi nạn ăn cắp tài sản và vật dụng của công ty. Các quà tặng khách hàng gửi đã được báo cáo và chuyển vào doanh số công ty. Các cán bộ tài chính đã phải luân chuyển thường xuyên, để các nhân viên có thể đảm nhận công việc của những người từ chức hoặc nghỉ phép, không ảnh hưởng đến hoạt động tài chính của công ty. Phương pháp này đã tỏ ra có hiệu quả sau một thời gian. Tất cả mọi người trong phòng biết rằng tôi tu luyện Pháp Luân Công, và bất cứ khi nào tôi có cơ hội tôi đều giảng chân tướng cho họ. Ngoài một nhân viên đã từ chức, tất cả mọi người đã thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và cả phòng ban luôn có một bầu không khí an hòa.

Tôi đã học cách sử dụng phần mềm tài chính để phục vụ cho việc báo cáo tài khoản công ty. Một số dự án đòi hỏi hàng nghìn tài liệu, vì vậy tôi thiết kế một phần mềm nhỏ để phân loại tài liệu đó cho cấp dưới sử dụng. Phần mềm nhỏ này vừa nhanh vừa chính xác, giảm bớt gánh nặng công việc của chúng tôi. Thiết kế hệ thống phần mềm nhỏ này đã không làm mất nhiều thời gian của tôi. Đối với một người ở độ tuổi của tôi, đây là một thành tích không thể tin nổi, chỉ có thể nhờ trí huệ được cấp từ tu luyện Đại Pháp.

Khi việc kinh doanh ngày càng trở nên phát đạt hơn, chúng tôi bắt đầu nhận được nhiều hợp đồng. Tôi đã được giao trách nhiệm phân bổ tài chính của công ty. Kết quả là, các nhà thầu phụ, các nhà cung cấp vật liệu, và thậm chí bạn bè của ông chủ của tôi đã cố gắng để hối lộ cho tôi bằng tiền và quà tặng. Tôi kiên quyết từ chối chấp nhận bất cứ cái gì, và phân bổ kinh phí theo nhu cầu của kế hoạch thực tế.

Mặc dù trước đó đã từng chịu án tù cho tội phạm tài chính, Pháp Luân Đại Pháp biến tôi thành một người ngay thẳng về đạo đức.

3. Giảng thanh chân tướng, cứu độ chúng sinh

Ban đầu, tôi đã giảng chân tướng cho gia đình mình. Lần đầu tiên giảng chân tướng Đại Pháp cho mẹ, bà đã mắng tôi. Sau đó, bà mặc kệ tôi mỗi khi tôi trở về nhà. Mẹ tôi cũng đã gây áp lực lên chồng tôi, nhưng chồng tôi nói với bà: “Cô ấy đã có thể rời khỏi nơi đó lành lặn chính là vì đức tin của cô ấy. Mẹ hãy để cô ấy được sống cuộc sống của mình như cô ấy mong muốn.” Vào thời điểm đó, tôi cảm thấy nói với mọi người chân tướng là điều quá khó khăn. Sau đó tôi không ngừng học Pháp thật sâu, không ngừng tu chính bản thân mình, không ngừng hướng nội mà tìm, hiểu được rất nhiều pháp lý, tôi biết mình không bỏ được tự ngã, trong tâm vẫn còn sợ những phản ứng tiêu cực của người khác.

Cha tôi đã phải nhập viện vào đầu năm nay và phải trải qua một cuộc phẫu thuật. Tôi đi theo mẹ tôi, giải quyết tốt việc giảng chân tướng cho bà. Bắt đầu từ chấp trước của bà về việc bảo vệ cuộc sống của chính mình, tôi đề cập đến những hành động tà ác của ĐCSTQ và việc họ đã đàn áp học viên Đại Pháp như thế nào. Cuối cùng mẹ tôi nói Trung Cộng là sai và đồng ý thoái Đảng bằng tên thật của bà. Tôi đã phấn khích, mặc dù cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại, vì biết tất cả đều là do Sư phụ sắp đặt và an bài. Tất cả những gì tôi phải làm chỉ là mở miệng ra và nói.

Sau đó tôi giảng chân tướng cho anh trai tôi và đã thành công trong việc thuyết phục anh thoái Đảng. Đây là một bước đột phá lớn đối với tôi, và tôi nhận ra rằng các học viên Đại Pháp phải làm tốt cả ba việc. Vì nếu người ta không tu luyện tốt, tác dụng cứu độ chúng sinh cũng bị suy yếu. Khi công ty của người chủ cũ bị sang nhượng, đồng nghiệp cũ của tôi bị sa thải và phân tán, mặc dù họ vẫn cùng nhau gặp mặt hàng năm. Một đồng nghiệp cũ một lần mời tôi đến tham dự, và tôi đã tận dụng cơ hội này để giảng chân tướng. Tôi khá được yêu mến trong số các đồng nghiệp và đã cố gắng thuyết phục họ thoái Đảng, từng người một. Tôi ghi nhớ lại những người mà tôi chưa có cơ hội giảng chân tướng cho họ lần này, để giúp cho lần gặp gỡ sau. Chồng tôi biết được việc này và nói: “Anh rất nể em vì em quá kiên trì” Chỉ thông qua tu luyện trong Đại Pháp người ta mới có thể nuôi dưỡng một tâm vô ngã như vậy.

Chúng sinh đang nóng lòng chờ đợi để được cứu. Ngày hôm nay tôi tình cờ gặp người kỹ sư trưởng trên đường đi làm về, và tôi đã đi nhờ xe về cùng với ông ấy. Tôi hỏi ông ấy có phải là đảng viên ĐCSTQ không, và ông trả lời có, vì vậy tôi đã giảng chân tướng ngắn gọn cho ông trước khi đề nghị ông ấy thoái đảng. Ông ấy lo lắng nói: “Nhưng tôi không biết phải thoái đảng ở đâu.” Tôi trả lời: “Tôi có thể giúp anh. Anh có thể sử dụng một cái tên giả, các vị thần chỉ nhìn vào hành động và tâm của chúng ta.” Ông trả lời: “Không cần đâu. Tôi sẽ sử dụng tên thật của mình để thoái.” Điều này làm tôi nhận ra, khi đệ tử Đại Pháp tu luyện càng thuần tịnh và từ bi bao nhiêu, thì lực thuyết phục khi giảng chân tướng càng lớn bấy nhiêu.

Trước khi tu luyện, tôi thích dùng những lời lẽ gay gắt và tôi cũng sống nội tâm hơn. Tu luyện đã khiến tôi ngộ ra, tôi giờ đây đã có thể giảng chân tướng một cách tự nhiên với kỹ năng đã được cải thiện.

Tôi chủ yếu nói chuyện với trực tiếp từng người, gửi thư, và phát tài liệu giảng chân tướng. Tôi sử dụng ba giờ mỗi ngày sau giờ làm việc và thời gian còn lại trong ngày để phát tài liệu. Vài năm trước đây trong quá trình làm việc của tôi, tôi có được một địa chỉ trang web, trong đó có hơn mười ngàn địa chỉ làm việc trên toàn quốc, bao gồm cả các số liên lạc và tên của tất cả các thành viên của đơn vị đó. Nhiều người trong số những người này là trí thức và người có vị trí cao và trung bình trong xã hội. Về cơ bản, tôi đã dành nhiều ngày để gửi thư lần lượt cho mỗi tỉnh và thành phố, gửi cả thư viết tay và thư in. Tôi kiểm tra chắc chắn rằng chữ viết tay của tôi phải đẹp, bởi vì tôi đang viết với tư cách là một đệ tử Đại Pháp.

Với sự lớn mạnh của thời đại kỹ thuật số, rất ít người gửi thư qua đường bưu điện nữa, vì vậy tôi sử dụng một loạt phong bì đa dạng và đẹp mắt, gửi chúng từ các khu vực khác nhau. Khi tôi viết và gửi, tôi giữ cho tâm trí mình thật ngay chính và thuần khiết, không có niệm xấu, và phát chính niệm để hỗ trợ việc các thông tin về chân tướng được truyền đi một cách trôi chảy khi tới các tổ chức. Cuối cùng, tôi xin Sư phụ bảo hộ những tài liệu này, để đảm bảo rằng thư tới được tay người có cơ duyên. Cùng lúc, tôi cũng gửi thư cho chính bản thân mình, để xem thư có được gửi tới thành công hay không.

Cho tới nay, tôi đã gửi thư được vài năm, và cũng có gặp một vài sự cố nguy hiểm. Trong một nỗ lực để tiết kiệm thời gian, tôi giảm bớt thời gian dành cho bữa ăn bằng cách mua bánh mì bên ngoài, lấy cơ hội để phân phối đĩa Thần Vận. Khi con trai tôi trở về nhà trong kỳ nghỉ, tôi lại bắt đầu chuẩn bị bữa ăn, và ngạc nhiên nhận ra là đã một thời gian khá lâu tôi không hề có một bữa tối nghiêm chỉnh. Trước khi tu luyện, tôi đã thường rất ý thức về việc giữ một chế độ ăn uống lành mạnh, và dành rất nhiều thời gian cho việc lựa nhiều loại thực phẩm lành mạnh.

Tôi đã từng đến thăm một vùng rộng lớn với dân số thưa thớt. Không khí xung quanh tôi im ắng một cách kỳ lạ và tôi trở nên sợ hãi. Vượt lên cảm giác đơn độc và cô đơn mạnh mẽ, tôi ngay lập tức bật máy nghe nhạc MP3 và lắng nghe một bài giảng của Sư phụ. Nghe giọng nói rõ ràng và độ lượng của Sư phụ, tôi ngay lập tức rơi nước mắt. Chưa bao giờ tôi nghe thấy giọng nói của Sư phụ vững chắc và đi vào tâm can như thế, như thể Ngài đang đứng ngay bên cạnh tôi. Tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Trong nhóm học Pháp của chúng tôi, chúng tôi khuyến khích nhau để bước đi trên con đường tu luyện cho tốt. Tôi biết tôi vẫn còn nhiều thiếu sót trong nhiều khía cạnh tu luyện. Nhìn lại những năm đã qua, tôi cũng nhắc nhở bản thân mình phải trân quý con đường tôi đã qua và trân quý lòng từ bi vô hạn của Sư phụ. Trong giai đoạn cuối cùng này, chúng ta nên trân quý thời gian chúng ta còn lại và phải cố gắng tinh tấn hơn nữa, cứu nhiều chúng sinh hơn, đạt viên mãn, và trở về nhà với Sư phụ.

Hoa Ưu Đàm đã nở ở nhà tôi trong ba năm liên tiếp. Năm nay, hoa đang nở rộ, xuất hiện trên lá cây, bình hoa, cửa sổ, và thậm chí trên cả hệ thống điều hòa nhiệt độ. Một vài bông hoa xuất hiện ngay cả trên các dây cáp điện dẫn vào ban công nhà tôi.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu trong nhóm học Pháp của tôi, đã từ bi góp ý cho bài viết này của tôi!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/31/狱中得法-脱胎换骨-263879.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/16/139932.html

Đăng ngày 16-06-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share