Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-05-2013] Đệ tử Đại Pháp tiếp xúc với bất kể sinh mệnh nào đều không hề đều là bình thường, tất cả đều là đến vì Đại Pháp. Điều này đặc biệt đúng đối với các thiết bị được sử dụng để làm tài liệu giảng chân tướng.

Bất cứ khi nào xảy ra vấn đề, chúng ta phải hướng nội tìm và dùng chính niệm đối đãi với vấn đề. Chúng ta không nên coi hoặc cố gắng giải quyết vấn đề bằng tư tưởng của người thường. Tôi muốn viết ra những điều tôi đã từng chứng kiến để chia sẻ cùng các đồng tu.

Điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng mà mẹ tôi thiết lập đã hoạt động được khoảng chục năm. Trong những năm đó, chúng tôi chủ yếu dựa vào máy tính xách tay của một đồng tu để tải các tài liệu từ mạng Internet. Mặc dù chiếc máy tính xách tay đó rất cũ nhưng nó chưa bao giờ bị các hỏng hóc gì lớn.

Cách đây không lâu, cả tôi và mẹ tôi đều có phần trễ nải trong việc tu luyện, và bị các chấp trước của người thường can nhiễu. Một hôm, chiếc máy tính xách tay đột nhiên không hoạt động và chúng tôi không thể bật nó lên.

Tất cả mọi thứ trong cuộc sống đều có liên quan đến tình trạng tu luyện của chúng ta. Khi chúng tôi nhờ một đồng tu sửa máy tính, anh ấy nói rằng chiếc máy đã quá cũ và không thể sửa, ngay cả khi có thể bật được nó lên được thì vấn đề sẽ vẫn tái diễn và đề nghị chúng tôi nên mua một chiếc máy mới.

Sau đó chúng tôi mang máy tính ra cửa hiệu, nhưng người thợ sửa chữa nói với chúng tôi rằng nó không đáng để sửa, nó quá cũ và không ai muốn sửa nó. Ông ta đề nghị nên bán nó cho đồng nát.

Sau đó, chúng tôi lại mang máy đến cho người đồng tu nọ. Anh ta bật được nó lên, nhưng khi chúng tôi mang về nhà thì nó lại hỏng.

Mẹ tôi nói rằng chúng tôi nên bỏ nó đi vì thực sự là nó đã quá cũ. Tuy nhiên tôi tin rằng nó vẫn có thể hoạt động được, vì nếu chúng tôi thay nó bằng một chiếc máy mới thì nó sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội trợ giúp đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh.

Sau nhiều nỗ lực, tôi vẫn không thể làm cho nó hoạt động. Dần dần tôi bắt đầu nhận ra sức mạnh của chính niệm. Giữ mình thật điềm tĩnh, tôi thầm hỏi chiếc máy: “Ngươi thật sự không muốn làm một việc tốt cho Đại Pháp sao?”

Bằng thiên mục đã khai mở của mình, tôi nhìn thấy một người đàn ông già nua xuất hiện cạnh tôi (ông ta chính là chiếc máy tính). Cả râu và tóc ông ta mầu xám, ông ta buồn bã nói với tôi: “Bây giờ tôi trở thành vô dụng rồi bởi vì tôi đã quá già.” Tôi kiên quyết nói với ông ta: “Ai nói rằng ông vô dụng, đừng nói những điều vô nghĩa như vậy.” Giật mình, ông ta như lóe nên một chút hy vọng vội vã hỏi lại: “Anh nói sao? Ý anh là tôi vẫn còn hữu ích?”

Tôi nói: “Tất nhiên là hữu ích rồi! Đại Pháp ở đây là để cứu độ chúng sinh. Sinh lão bệnh tử là quy luật của người thường. Giống như tôi, ông đã được Đại Pháp cứu độ. Vì vậy chúng ta không nên tự giới hạn mình bởi những suy nghĩ như vậy nữa! Ông đã làm việc tại điểm sản xuất tài liệu này được hơn mười năm rồi. Ông đã làm được rất nhiều việc cho Đại Pháp, vì vậy sinh mệnh của ông đã rất khác so với những chiếc máy tính khác. Những chiếc máy tính thông thường sẽ trở nên vô dụng sau một khoảng thời gian, nhưng cuộc đời ông đã được Đại Pháp cứu độ. Do vậy rất có thể ông sẽ sống được một trăm năm, huống hồ là mới chỉ được có hơn chục năm.”

Hy vọng xuất hiện trở lại trên khuôn mặt của ông già. Rất hào hứng, ông gật đầu một cách tự tin. Tôi nói thêm: “Đại Pháp có thể cứu độ tất cả mọi sinh mệnh, cho phép mọi sinh mệnh được lựa chọn một tương lai tươi sáng. Ông cần phải phát ra một chính niệm kiên định!” Sau một hồi suy nghĩ ông dõng dạc tuyên bố: “Tôi muốn làm việc cho Đại Pháp! Tôi muốn tiếp tục và sống mãi trong Đại Pháp!” Khi một sinh mệnh có được sự lựa chọn đúng đắn, cảm giác đó có thể làm lay động lòng người.

Ngay lập tức, tôi phát chính niệm để tiêu hủy hoàn toàn các nhân tố tà ác trong các không gian khác đã can thiệp vào máy tính để ngăn cản nó hoạt động bình thường. Sinh mệnh này đã lựa chọn được con đường đúng đắn cho tương lai của mình. Tất cả các cựu thế lực mà đã can nhiễu vào máy tính, can nhiễu vào điểm sản xuất tài liệu cũng như ngăn cản việc cứu độ chúng sinh đều bị giải thể và phải trả giá cho tội ác mà chúng đã gây ra.

Ngay khi đó, các linh hồn quỷ dữ và những con ma đã khống chế vững chắc trong trường không gian đó đã nổ tung một tiếng “Bang” thành hàng nghìn mảnh giấy. Tôi tiếp tục phát chính niệm để giải thể tầng tầng lớp lớp các thế lực tà ác. Sau đó các mảnh giấy tiếp tục nổ “Bang” và tạo thành vô số các mảnh vụn. Cuối cùng chúng hoàn toàn biến mất.

Tôi bảo chiếc máy tính nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Ông già ngay lập tức quỳ xuống chắp hai tay trước ngực, ông bắt đầu nói những gì tôi yêu cầu. Đột nhiên, tôi thấy​ chiếc máy tính xách tay trước đây là mầu đen phát nổ trong một không gian khác và một chiếc máy tính mới mầu ánh bạc đang tiến ra bề mặt. Màu sắc của nó tiếp tục thay đổi cho đến khi toàn bộ chiếc máy tính xách tay trở thành mầu ánh bạc. Nó thậm chí còn có mùi giống như một chiếc máy tính xách tay mới. Tôi biết rằng điều này chỉ đạt được khi nó có một cuộc sống mới trong Đại Pháp.

Tôi nói với ông: “Bây giờ thì tốt rồi!” Ông cũng trở nên tự tin. Tuy nhiên khi tôi chuẩn bị bật máy tính lên, nhân tâm của tôi đột nhiên trỗi dậy. Tôi do dự hỏi ông già: “Bây giờ ông có thể bật lên không? Hay là chúng ta sẽ đợi sau khi tôi phát chính niệm 30 phút?” Ông già hỏi: “Anh không tin tôi sao?” Tôi chợt nhận ra là bị nhân tâm can nhiễu vì vậy tôi ngay lập tức trả lời: “Tất nhiên là tôi tin ông!” khi vừa nói xong điều này tôi liền nhấn nút “bật”.

Trong vài ngày qua, không ai có thể sửa chữa được chiếc máy tính xách tay này và mọi người đều nói rằng nó không thể sửa được nữa. Tuy nhiên, một phép lạ đã xảy ra. Chiếc máy tính xách tay này đã hoạt động trở lại, nó bắt đầu làm việc trở lại. Nó đã thực sự hoạt động trơn tru hệt như chiếc máy tính để bàn mới dùng có 02 năm của tôi.

Bây giờ chiếc máy tính này vẫn tiếp tục làm việc của nó tại điểm sản xuất tài liệu của chúng tôi. Thực tế là, bài viết này đã được tôi gửi trực tuyến thông qua chiếc máy tính xách tay này. Cả mẹ tôi và tôi đều rất vui mừng và ấn tượng sâu sắc.

Sư phụ đã từng nói với chúng ta rằng tốt hay xấu xuất ra từ một niệm, có thể mang lại những kết quả khác nhau. Chúng ta phải dùng chính niệm để suy xét vấn đề. Nếu tư tưởng của chúng ta không chính, chúng ta có thể bỏ lỡ các cơ hội để cứu độ các sinh mệnh có tiền duyên được Đại Pháp cứu độ.

Hợp thập. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/21/资料点旧电脑起死回生-274253.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/3/140256.html

Đăng ngày 12-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share