Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-05-2013] Đối với hiện tượng xuất hiện nghiệp bệnh, tôi xin chia sẻ một số nhận thức cá nhân của mình.

Trong một thời gian dài tôi thường xuất hiện nghiệp bệnh, mỗi lần như thế tôi lại phát chính niệm để thanh trừ, nhưng vẫn luôn không hiệu quả. Tôi cho rằng đó là do chính niệm của mình chưa đủ mạnh, hay bởi mình lười biếng luyện công nên năng lượng không đủ mạnh để tiêu diệt được những nhân tố xấu. Do vậy tôi đã dành nhiều thời gian hơn để luyện công và phát chính niệm, và cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Sau nhiều ngày, nghiệp bệnh cuối cùng cũng biến mất. Mỗi lần nghiệp bệnh xuất hiện, tôi lại làm như thế chứ không hướng nội và tự hỏi: “Rốt cuộc tại sao lại phát sinh nghiệp bệnh? Rốt cuộc làm sao tà ác lại can nhiễu tới mình được?”

Gần đây, nhiều đồng tu trong vùng cũng gặp phải nghiệp bệnh rất nghiêm trọng, có người thậm chí còn mất đi sinh mệnh. Hiện tượng này khiến tôi suy nghĩ đến tình huống bản thân, nhưng vẫn không thể tìm ra câu trả lời. Mặc dù cố gắng hướng nội, tôi cũng chỉ tìm thấy một vài chấp trước ở bề mặt.

Sau một thời gian, nghiệp bệnh trên thân tôi lại xuất hiện. Tôi bị viêm a-mi-đan và cổ họng đau rát. Tôi phát chính niệm nhiều ngày nhưng cơn đau cũng không biến mất.

Tôi không còn biết phải làm gì nên đã cầu xin Sư phụ. Trên đường đi làm, có một cô bé khoảng bảy, tám tuổi ngồi cạnh tôi trên xe buýt. Cô bé đang chơi đùa với một con bọ rất xấu xí. Có người tò mò hỏi: “Cháu tên là gì? Cháu không sợ sâu bọ à?” Cô bé trả lời: “Cháu tên Thiện. Cháu không sợ sâu bọ chút nào.” Mặc dù nghe thấy họ nói chuyện nhưng lúc đó tôi không để tâm. Lúc sau tôi nghĩ lại: “Tên của bé gái là Thiện và lại chơi đùa với một con bọ xấu xí đáng sợ. Sư phụ đang gợi mở điều gì cho tôi đây, các sinh mệnh tà ác sẽ chẳng là gì nếu đặt cạnh Thiện.” Ngay lập tức, cổ họng tôi không còn đau nữa. Tôi thất kinh! Nhận ra trước giờ mình luôn không hề tu luyện với một trái tim từ bi và do vậy đã chiêu mời các nhân tố tà ác.

Tôi ngộ ra rằng tu luyện là quá trình xả bỏ chấp trước và từ đó tăng công. Nếu một người tu luyện không tu Thiện, thì bên ác vẫn sẽ tồn tại và phát triển. Giống như trong vũ trụ có Ma vương – dù họ không có tâm chấp trước nhưng họ không thiện và hành xử rất độc ác. Nếu phía mặt ác của người tu luyện mà lớn mạnh, năng lượng phát ra từ công có chứa các nhân tố xấu. Do đó nếu phát chính niệm hay giảng chân tướng, hiệu quả sẽ ngược lại.

Một trường năng lượng chịu ảnh hưởng của phía mặt ác sẽ chiêu mời nhiều nhân tố tà ác. Nếu người tu luyện cứ nhận về những thứ vật chất xấu và ma tính như vậy, người đó chính là đang mời gọi ma quỷ đến can nhiễu.

Nếu chúng ta không tu Thiện thì biểu hiện bên ngoài có thể thấy là quá khắt khe, ích kỷ, thờ ơ hay là dễ nổi nóng. Đó là ma tính. Thậm chí chúng ta có thể không thấy mình sai ở đâu, chỉ là cảm thấy rất khó chịu nếu không làm gì cho hả giận hay không thắng trong một cuộc tranh luận. Đó chẳng phải là đang chiêu mời những nhân tố tà ma là gì? Khi ma trong vũ trụ thấy rằng chúng ta đang mời gọi chúng, chúng liền đến tiến vào trường không gian của chúng ta và phát ra năng lượng màu đen. Biểu hiện phía bên này là nghiệp bệnh. Nếu chúng ta không thường xuyên hướng nội, ma tính sẽ phát triển tồi tệ hơn. Thế cũng giống như chấp nhận sự tồn tại của chúng. Do đó, chúng sẽ phát ra nhiều ảnh hưởng hơn và làm nghiệp bệnh nghiêm trọng hơn. Thậm chí còn có thể lấy đi sinh mệnh của người tu luyện.

Trên đây là hiểu biết tại tầng thứ sở tại của tôi, hy vọng rằng có thể giúp ích cho các bạn đồng tu. Xin hãy từ bi chỉ ra những gì không phù hợp với Pháp. Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/18/对不修善与病业假相之间关系的一点认识-274168.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/29/140190.html

Đăng ngày 06-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share