Bài viết của một học viên ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-11-2008] Tôi thường nghe thấy các bạn đồng tu nói : “ Hôm nay tôi đã không học Pháp” hay “ Hàng ngày tôi học ít nhất một bài giảng” hay “Tôi đã học thuộc Pháp xxx lần” hoặc “Tôi đã thuyết phục được xx người thoái xuất ĐCSTQ”. Bản thân điều này thì không sai. Nó là trạng thái ý nói rằng học Pháp và giảng rõ sự thật là tu luyện và là đang tinh tấn và kết quả là sẽ đạt viên mãn.

Tuy nhiên, nếu chúng ta không thực sự tu luyện tâm tính của chúng ta và không đồng hoá với Pháp, thì có sự khác biệt gì giữa điều này và
“Các vị sư sãi nhọc công tụng kinh và coi rằng việc hiểu thấu đáo kinh điển là con đường đến đích.”( “Tu Luyện là gì?” trong Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tại sao một vài học viên vẫn cứ bị bức hại, mặc dù họ đã làm ba điều, hoặc chết trước khi họ đạt viên mãn. Đó là bởi vì một vài học viên nghĩ rằng làm ba điều là tu luyện. Trên thực tế, mục đích của học Pháp là tu luyện – buông bỏ đi danh, lợi, tình và những chấp trước, ham muốn dục vọng. Phát chính niệm là để tiêu trừ những điều xấu, can nhiễu của cựu thế lực, ma quỷ thối nát và tà linh ma quỷ của Đảng cộng sản và làm sáng tỏ sự thật là để cứu độ chúng sinh. Chúng ta đã đạt được bao nhiêu?

Tôi đã đến nhiều vùng khác nhau và thấy rằng nhiều học viên chỉ đọc Chuyển Pháp Luân, theo cá nhân hoặc theo nhóm, chứ không đọc những kinh văn mới. Lý do của họ là Sư Phụ đã dung tiến mọi thứ vào trong Chuyển Pháp Luân, nó có thể chỉ đạo chúng tôi đột phá tới những tầng cao hơn; bởi vậy không cần phải đọc lại những kinh văn mới của Sư Phụ. Một vài học viên lão liên có vẻ như không hiểu thế nào là tu luyện; một vài người dùng thời gian hữu hạn mà họ có cho những điều trần tục. Họ không những chỉ chăm sóc cho con của họ, mà còn cả cháu của họ và thậm trí trả tiền cho những chi tiêu của con họ bằng tiền lương của họ. Họ nghĩ rằng làm nhiều việc nhà cửa hơn và chịu đựng nhiều khổ nạn về thể chất hơn và chi trả nhiều hơn là từ bi và đó là tu luyện. Tu luyện chân chính là dựa vào tâm tính và theo Chân Thiện Nhẫn. Chỉ khi một người thăng tiến và hoàn thiện tâm tính của bản thân thì mới là một người chân tu.

Một vài nữ học viên ly thân với chồng của họ để tránh quan hệ tình dục. Kết quả là, chồng của họ ngoại tình. Sư Phụ đã nói với chúng ta rằng nó là không đúng nếu ly hôn khi tu luyện. Bây giờ những người chồng này đã có những quan hệ ngoại tình ngoài hôn nhân, những học viên này trở nên lo lắng. Cài mà chúng ta cần tu chính là tâm tính của chúng ta. Cái mà chúng ta cần phải làm là coi nhẹ nó, chứ không phải là hoàn toàn kiêng bỏ nó. Những người tu chúng ta có mang theo năng lượng, nó có thể chính lại những điều không đúng đắn. Nếu chúng ta không thể ức chế được vợ hay chồng của chúng ta, vậy thì chúng ta hãy duy trì trạng thái như bình thường. Nếu bạn đẩy họ ra, thì bạn không chỉ không cứu được họ, mà bạn còn góp phần vào sự trượt dốc của tiêu chuẩn đạo đức. Chẳng phải là chúng ta đang làm tăng thêm những khổ nạn của chúng ta sao?

Một vài học viên ở điểm sản xuất tài liệu đã không lập kế hoạch cho bản thân họ. Do vậy, khi nhu cầu tài liệu thông tin tăng lên, họ đã không có thời gian để học Pháp và luyện công. Sau đó họ đã trở nên quá chấp trước vào làm việc. Tất cả những chấp trước của chúng ta: hiển thị, ganh tị tật đố, và tranh đấu tự nhiên nổi lên bề mặt. Một vài người đã không tu khẩu và lơ là vấn đề an toàn. Một vài người đã mời quá nhiều tới nhà của họ, những người khác đi tới nhà của các học viên quá thường xuyên và dành nhiều giờ tán ngẫu về những chuyện của người thường, gây tổn hại cho Đại Pháp và đôi khi bị ma quỷ lợi dụng. Lý do của những vấn đề này là việc học Pháp của họ chỉ dừng lại ở bề mặt, nông cạn; họ chỉ truy cầu theo đuổi số lượng, mà không hoàn toàn hiểu về những nguyên lý của Pháp. Sư Phụ nói:

“Tại sao tôi yêu cầu quý vị nghiên cứu, đọc, và ghi nhớ cuốn Chuyển Pháp Luân? Đó là để hướng dẫn tu luyện! Người tập động tác mà không học Pháp thì cũng không phải là đồ đệ Đại Pháp. Chỉ khi nào quý vị học Pháp và tu tâm thêm vào đó là phương tiện tu đến đích—các động tác—qua đó thật sự thay đổi cơ bản bản thân và nâng cao tâm tính, nâng lên tầng cao hơn, khi đó mới được gọi là tu luyện chân chính.” ( “Tu Luyện là gì?” trong Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Ngoài việc tu luyện bản thân ra, sứ mệnh của chúng ta là làm sáng tỏ sự thật và cứu độ chúng sinh. Tôi thấy rằng nhiều người không biết Pháp Luân Công là gì. Những tuyên truyền vu khống và dối trá của ĐCSTQ chống lại Pháp Luân Đại Pháp và các học viên vẫn còn trong đầu của chúng sinh. Làm thế nào để họ có thể được cứu?

Làm sao chúng ta có thể mang sự thật tới những chúng sinh này? Đó là một vấn đề rất nghiêm túc đối với những người tu luyện. Nếu chúng ta chỉ tập trung vào số lượng và đặt chúng vào bất kể hộp thư nào thì có thể sẽ trở thành lãng phí. Một vài hộp thư đã không được sử dụng trong một thời gian lâu. Một vài người đã nhận nhiều, nhưng vì họ không có đầu VCD hay DVD, nên họ lại ném những tài liệu này đi. Trái lại, những toà nhà có cổng gác hiếm khi nhận được tài liệu của chúng ta. Đó là vì thấy rằng nó không an toàn khi đi vào trong một toà nhà có cổng gác. Đó là vì sợ hãi. Khi chúng ta có chính niệm, thật dễ dàng để cửa mở. Chúng ta thậm trí có thể gửi những đĩa CD lên trên những cửa điện tử. Mọi người sẽ cầm chúng lên. Trên thực tế, ở trong những toà nhà này còn an toàn hơn. Chính niệm đến từ việc học Pháp tốt.

Khi chúng ta nói chuyện trực tiếp với người dân, chúng ta nên cố gắng không nói: “Chúng ta có duyên” vì sau đó họ sẽ nghĩ rằng chúng ta là một tôn giáo. Hay “Tôi đang làm điều này vì bạn. Tôi đang cứu độ bạn”. Mọi người thấy điều này rất khó hiểu. Một vài người đã vặn vẹo: “ Bạn đang cứu tôi à? Thế thì ai sẽ cứu bạn? Chúng ta có thể nói chuyện như những người bình thường được không.” Hầu hết mọi người đều rất phê phán chỉ trích ĐCSTQ, chúng ta có thể theo điều mà họ đang nói về, và hỏi họ đã thoái xuất ĐCSTQ chưa và tên họ thích dùng là gì. Đừng nói với họ rằng bạn sẽ làm điều này trên mạng, có thể họ lo lắng về điều này.

Chúng ta cũng có thể đưa ra một hoặc hai ví dụ, như là sự tham nhũng của những quan chức đảng, và tảng đá kỳ lạ được tìm thấy ở thành phố Guizhou. Cách nào mà mọi người sống sót trong trận động đất ở Tứ Xuyên vì họ tập Pháp Luân Công. Cuối cùng là, chúng ta cần phải làm cho họ hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp tốt và thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Đừng nói quá nhiều. Bạn có thể sẽ làm kết quả ngược lại.

Làm sáng tỏ sự thật không được dài dòng. Chúng ta nên cô gắng có thể làm cho mọi người mà chúng ta nói chuyện thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Chúng ta là những người tu luyện và chúng ta có năng lượng. Bất kể chúng ta làm gì, công của chúng ta sẽ phóng tới phía hiểu biết của con người và họ sẽ tự sắp xếp vị trí của họ. Nếu chúng ta sợ hãi, chấp trước vào làm việc và viên mãn, thì chúng ta sẽ không thể cứu những chúng sinh này. Chính niệm của chúng ta đến từ Pháp. Chúng ta phải học Pháp nhiều lần.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/11/23/190238.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/12/3/102715.html
Đăng ngày 10-12-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share