Một đệ tử Pháp Luân Công tại Hắc Long giang, Trung quốc

[MINH HUỆ 28-4-2008]

Sư phụ giảng,
“Nếu chư vị, là một đệ tử [Đại Pháp], mà không theo đúng những yêu cầu của Sư phụ, thì đó không phải là điều đơn giản. Thế lực cũ đã dàn dựng cho tất cả các đệ tử Đại Pháp một số việc của chúng, vì thế nếu một đệ tử Đại Pháp không theo đúng những yêu cầu của Sư phụ, thì người đó chắc chắn đi theo sự dàn dựng của thế lực cũ. Thế lực cũ, đúng nhất, là những khảo nghiệm và nghiệp báo to tát mà sẽ bám theo chư vị mãi mãi, chú trọng đến xem người đệ tử Đại Pháp trong thời Chính Pháp có thể bước mạnh tới trước không”
(“Hiểu Rõ ràng”)

Tôi biết một người đệ tử trẻ mà chồng của cô ta ngoại tình trong nhiều năm qua và kết quả là, cô ta chịu đựng đau khổ rất nhiều. Cô chịu đựng tủi nhục một cách bất lực, nhưng không biết cách nào để vượt qua nghiệp báo. Khi tôi nói với cô ta rằng tôi tin là thế lực cũ đã dựng nên cảnh chồng cô ta như thế để ngăn cản cô ta cứu độ chúng sinh và cùng lúc đó tiêu diệt chồng cô ta. Cô ta trả lời một cách rất vô tình “Tại sao thế lực cũ độc ác quá vậy? Điều chúng nó muốn là gì?”

Trong khi chia sẻ kinh nghiệm tu luyện với các đệ tử khác, tôi đã thấy nhiều trường hợp tương tự như thế. Một số đệ tử thậm chí không biết được đó là sự dàn dựng của thế lực cũ khi họ bị mắc bẫy trong những nghiệp báo tà ma. Một số đệ tử biết nó rất rõ ràng khi họ đang đi theo con đường mà thế lực cũ dàn dựng, nhưng họ đấu tranh một cách tuyệt vọng giữa những nghiệp báo này vì họ không biết làm thế nào để vượt qua chúng. Một số đệ tử thì quá thích hưởng thụ sung sướng đến nỗi họ quên hẳn cứu độ chúng sinh. Họ không biết rằng đó cũng là một sự dàn dựng của thế lực cũ.

Một số đệ tử đã cố gắng từ chối sự dàn dựng của thế lực cũ, nhưng chỉ là bằng miệng mà thôi. Ví dụ như, bạn đã lên thuyền của thế lực cũ và bạn đang lái chiếc thuyền đó và cũng tuyên bố là “Tôi không lên thuyền đâu! Tôi không lên thuyền của chúng bay đâu!” Nhưng chính bạn đã lên thuyền của thế lực cũ rồi! Chỉ có khi nào bạn mở mắt và thấy tảng đá hay là sóng to gió lớn trước mặt bạn, rồi nhảy xuống khỏi thuyền, và bơi vào bờ thì bạn mới thật sự không bị thế lực cũ điều khiển và lên thuyền của Sư phụ trở lại.

Nếu một đệ tử Pháp Luân Công không hiểu được những vấn đề quan trọng, như là tống khứ những chấp trước căn bản, đồng thời tu luyện cá nhân và tu luyện trong thời Chính Pháp, hay đi đúng trên con đường được xếp đặt bởi Sư phụ với một tâm trí sáng suốt và hiểu thấu đáo và dựa đúng trên căn bản của tu luyện trong thời Chính Pháp, thì anh ta sẽ cuối cùng tự đặt mình vào nguy hiểm và đem lại nhiều mất mát cho một tập thể các đệ tử, mặc dầu anh ta vẫn tiếp tục làm Ba Điều.

Vậy thì Thế lực cũ dàn dựng những gì? Tôi muốn nhân cơ hội này chia sẻ sự hiểu biết của tôi về vấn đề này với mục đích cùng nâng cao với nhau trong tu luyện. Xin chỉ giáo cho những gì còn thiếu sót về sự hiểu biết của tôi.

Sư phụ giảng,
“[…] nghiệp lực của các đệ tử, với sự hiểu biết không đúng đắn về Pháp, không đủ khả năng tống khứ những chấp trước khi gặp nghiệp báo, không đủ khả năng xử lý công việc bằng chính niệm giữa những khảo nghiệm đau đớn, và còn nhiều thứ khác nữa, là những lý do chính của việc tại sao tà ác càng gia tăng bức hại, và là những lý do căn bản để tà ác lợi dụng làm hại Pháp.”

Tôi thấy rõ ràng rằng có những lý do mà thế lực cũ đã dùng để can nhiễu và bức hại các đệ tử Đại Pháp.

Trong cuộc bức hại dã man này, thế lực cũ đã bỏ tù những đệ tử mà đã thệ ước với Sư phụ trong thời tiền sử về cứu độ chúng sinh, họ bị tra tấn dã man, và thậm chí giết họ để lấy nội tạng. Thế lực cũ đã tiêu huỷ cái phần mà họ đã tu luyện xong nhằm để khai thác những chấp trước và những quan niệm cũ còn lại, sau đó áp lực họ ly khai với Pháp Luân Công bằng cách viết ra. Làm như thế, thế lực cũ cố tình tiêu huỷ lòng thành tín và ý chí của người đệ tử. Thế lực cũ, bằng bàn tay giết người, đóng đinh cái giấy đã ký bởi những đệ tử bị lừa dối. Chúng giết một số đệ tử bằng cách dùng lý do rằng một số họ nghĩ rằng họ được bảo đảm vì họ tu luyện Pháp Luân Công. Thế lực cũ tạo nên những triệu chứng bệnh hoạn cho một số đệ tử với mục đích là khảo nghiệm các đệ tử chung quanh họ có tiếp tục tu luyện không. Thế lực cũ đã dàn dựng cho bọn mật thám và gián điệp trà trộn vào các đệ tử gây nên hoang mang và tổn hại trong giới các đệ tử nhằm khảo nghiệm các đệ tử và tống khứ những người mà chúng nghĩ rằng họ không xứng đáng là những đệ tử chân chính.

Thế lực cũ đã dàn dựng đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ) tà ác để đàn áp hàng triệu người với lòng thành tín vào Pháp Luân Công. Thế lực cũ xử dụng chính sách bức hại tàn ác nhất, chưa từng thấy trong lịch sử để can nhiễu thời Chính Pháp của Sư phụ và đàn áp, bức hại Pháp Luân Công. ĐCSTQ dựng nên màn tự thiêu tại Thiên An Môn để lấy cớ đàn áp và mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công bán lấy lợi. Thế lực cũ dựng nên ĐCSTQ tà ác và văn hoá ĐCSTQ nhằm chống lại vũ trụ, trời, đất và nhân loại.

Thế lực cũ len lỏi vào từng ý niệm, quan niệm và chấp trước của con người. Đôi khi chúng len lỏi rất sâu, và đôi khi chúng cực kỳ quỷ quái, và đôi khi chúng hành động như có lòng tốt để lừa bịp con người. Thế lực cũ đã dựng nên những nghiệp báo giết người và không thể chịu đựng nổi trên con đường tu luyện của các đệ tử. Chỉ khi nào chúng ta xem Pháp như là Thầy thì chúng ta mới có thể thấy hết ý đồ tàn ác của chúng. Chỉ khi nào chúng ta tống khứ được lòng ích kỷ và trừ dứt ý niệm người thường thì chúng ta mới bước ra khỏi sự dàn dựng của thế lực củ và vượt thoát được vũ trụ cũ.

1. Thế lực cũ lén lút dàn dựng trong từng ý niệm, hành động của đệ tử

Sư phụ giảng,
“Thời Chính Pháp này được sắp đặt rất lâu như trong thời gian của trái đất trước đây, và nó cũng đã thực hiện thử trước đây. Vì thế nói một cách khác, điều này đã được dàn dựng một cách có hệ thống ngay cả trong thời gian rất xa xưa kia. Vậy thì xin nghĩ thử: có điều gì, việc gì trong xã hội người thường, mà chúng ta có thể thấy được, xảy ra là vì ngẫu nhiên hay sao? Thậm chí từng hành động, từng lời, từng ý, từng câu hỏi mà chư vị thắc mắc, cũng không có cái gì đơn giản cả. Trong tương lai chư vị sẽ thấy rằng mọi thứ đều được cẩn thận dàn dựng. Nhưng mà Sư phụ không dàn dựng những việc này, chính là thế lực cũ dàn dựng” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Florida, Hoa kỳ”)

Những sự dàn dựng của thế lực cũ là được thực hiện bởi môi trường tu luyện thực tại của chúng ta. Nếu chúng ta nghiên cứu môi trường tu luyện một cách thanh tỉnh, chúng ta sẽ biết rằng chúng hiện hữu ở mọi nơi và chúng có mặt rõ ràng, nhưng rất khó mà tìm thấy chúng. Từ chối sự dàn dựng của thế lực cũ bằng cách tu luyện không ngừng nghỉ trong từng lời nói, ý nghĩ và việc làm của chúng ta. Chúng ta phải biết phân biệt những ý niệm mà Sư phụ để lại cho chúng ta để sống trong xã hội người thường và những quan niệm cũ, ý niệm người thường và những can nhiễu mà sẽ ngăn chặn chúng ta cứu độ chúng sinh. Chúng ta phải tống khứ những thứ đó bằng lòng quyết tâm và từ chối và trừ dứt chúng bằng chính niệm nhằm vượt qua được sự dàn dựng của thế lực cũ.

2. Thế lực cũ Bức hại những đệ tử chưa hiểu thấu đáo về Pháp

Khi chúng ta gặp phải nghiệp báo to tát mà chúng ta thấy khó mà vượt qua được. Có thể đó là những gì thế lực cũ nhắm vào những thiếu sót căn bản của chúng ta trên con đường tu luyện. Người đệ tử mà có chồng ngoại tình trong nhiều năm đại diện cho những người tu luyện với một chấp trước căn bản về một đời sống tốt đẹp và được yêu thương. Vì thiếu sót về hiều biết về sự bức hại của thế lực cũ đối với các đệ tử Pháp Luân Công, cô ta khóc vì đau đớn mà chồng cô gây cho cô, khóc về sự tức tối về tình cảm và vì cô ta bất lực không chấm dứt gây gổ với chồng cô. Cô ta không biết rằng nước mắt của cô ta cũng được thế lực cũ dàn dựng để đánh gục cô vì cô là người tu luyện. Cô ta phải tống khứ chấp trước người thường để cô ta có thể vượt qua được sự bức hại của thế lực cũ và tu luyện tinh tấn hơn.

Sư phụ giảng,
“Hình thức tu luyện của chúng ta hôm nay khác với tất cả các hình thức tu luyện trước đây” (“Giảng Pháp tại Pháp Hội đầu tiên tại Bắc Mỹ”)

Chúng ta phải đòi hỏi tu luyện chính chúng ta trong xã hội tân tiến nơi mà ham muốn bao vây chúng ta. Chúng ta phải dùng “đại đạo vô hình” để chúng ta có thể sinh hoạt với xã hội và cứu độ tất cả chúng sinh. Nếu chúng ta ước muốn một cách ích kỷ cho Viên mãn của chúng ta, thì chúng ta cũng giống như những người ích kỷ khác, mà là điều tự nhiên của vũ trụ cũ. Đây chính là lý do chính cho thế lực cũ chụp lấy chúng ta. Những đệ tử bị nghiệp bệnh, những người có quan hệ nam nữ không đúng đắn, những người thường xử sự thái quá, và những người dùng tiền bạc cống hiến từ các đệ tử khác cho việc riêng thay vì để giảng rõ sự thật đã tạo nên những lý do cho thế lực cũ bức hại ho. Họ rất dễ bị bắt giam và tra tấn, làm Ba điều không đúng cách, hay thậm chí bị mất mạng. Do việc hiểu Pháp không đúng đắn, họ có thể bị lạc hướng và mất cơ hội tu luyện. Trong khi đó, họ cũng có thể gây nguy hiểm cho Chính Pháp. Như là những sự dàn dựng của thế lực cũ!

3. Thế lực cũ Lợi dụng Nghiệp bệnh của các đệ tử

Có lần tôi nằm mơ và thấy một kiếp trước của tôi. Tôi là một cô gái làm tiền vi phạm rất nhiều tội lỗi và gây cho nhiều người đau khổ. Khi ông thị trưởng và dân làng sắp xử tử tôi, họ biết tôi đang mang bầu và tha cho tôi. Hiện nay, tôi gặp phải nhiều can nhiễu về tạp niệm vì thế lực cũ lợi dụng tội lỗi quá khứ của tôi. Nó gây cho tôi rất nhiều cản trở trong tu luyện. Tôi phải hoàn toàn từ chối sự dàn dựng được tạo ra bởi tà ác nhằm can nhiễu chính niệm của tôi. Tôi nghĩ rằng chính sách bức hại Pháp Luân Công cũng giống như bức hại Pháp. Không cần biết những đệ tử gây tội lỗi trong tiền kiếp, Pháp sẽ chỉnh lý chúng ta trong quá trình chúng ta tu luyện trong thời Chính Pháp. Những thứ tà ác can nhiễu chúng ta trong quá trình tu luyện của chúng ta đúng ra không nên tồn tại tại tầng cấp căn bản nhất! Tôi không thể công nhận sự hiện diện của thế lực cũ, những nghiệp báo qủy quái mà chúng dựng nên, hay những khảo nghiệm chết người của chúng!

4. Thế lực cũ Lợi dụng Chấp trước và Sự sợ hãi của các Đệ tử

Một đệ tử tại địa phương thường rất chấp trước về tình cảm với con trai bà. Hơn nữa, bà ta sợ bị bắt khi đi giảng rõ sự thật cho mọi người. Bị sai khiến bởi tà ác từ các không gian khác, con trai bà nhảy xuống lầu. Anh ta bị gãy xương nhiều nơi và bị khủng hoảng tinh thần. Bà ta bắt đầu dành hết thời gian cho con trai bà. Bà ta gần như bị khủng hoảng tinh thần vì con trai bà. Bà ta nghe được tà ác đang sai khiến con bà từ những không gian khác, la lớn “Đó là điều dành cho mày! Mày xong đời rồi!” Những dàn dựng của thế lực tà ác đã ngăn cản bà ta làm tốt ba điều và hủy hoại đời con bà. Đây đúng là những gì mà thế lực cũ muốn – giết hai con chim bằng một viên sỏi.

Một đệ tử nọ có lần nói với tôi “Bất cứ điều gì mà ngăn cản bạn làm ba điều đều là cản trở của tà ác trong con đường tu luyện của bạn”. Chúng ta đã đến giai đoạn cuối của con đường tu luyện của chúng ta. Đã đến lúc chúng ta tự hỏi mình nếu chúng ta hoàn toàn đi đúng theo những đòi hỏi của Pháp và làm ba điều có được tốt bằng tất cả trái tim của mình. Chúng ta phải nghiêm chỉnh, và tu luyện đúng đắn. Thờ ơ trong tu luyện là không làm tròn trách nhiệm cứu độ chúng sinh và tạo nên lý do cho thế lực cũ bức hại chúng ta.

Tất cả mọi hình thức bức hại rất dễ dàng nhận diện so sánh với những nghiệp báo qủy quái.

Tôi biết một đệ tử đang chăm sóc cháu nội bà ta. Đứa bé nhỏ có tư chất rất tốt. Mới hai tuổi, cháu đã rất thích đọc Chuyển Pháp Luân. Nhưng bà ta tu luyện rất kém đối với cháu của bà. Gần 6 giờ hằng ngày, em bé thức dậy và ngăn cản không cho bà phát chánh niệm. Trong suốt ngày bà chỉ có ít giờ học Pháp và làm ba điều vì bà luôn luôn bận rộn với em bé. Nhưng bà không biết gì về hình thức can nhiễu này. Để làm đúng với xã hội người thường, bà ta tiếp tục lười biếng trong tu luyện.

Nhưng thế lực cũ không dừng tại đó. Vì bà ta không xác nhận chấp trước của bà, thế lực cũ làm lớn trở ngại lên. Sau đó, con trai bà bán nhà và dọn về ở chung với bà. Hiện nay bà có rất ít thời gian học Pháp, tập công pháp hay giảng rõ sự thật.

Bà ta hoàn toàn chấp nhận vai trò được dựng nên bởi thế lực cũ. Có phải mục đích của thế lực cũ là tiêu diệt bà bằng cách làm cho bà chú trọng vào việc sống sung sướng với gia đình bà không? Cháu bà sinh ra để đắc Pháp, nhưng bây giờ cả hai bà cháu đều bỏ lỡ cơ hội tu luyện vì chấp trước của bà. Bà đã tạo ra tội lỗi rất lớn phải không?

Mặc dầu dàn dựng đủ kiểu và kín đáo, thế lực của chỉ có một mục đích: diệt cuộc sống của chúng sinh! Chúng ta phải hiểu rõ ràng một điều: cứu độ chúng sinh còn quan trọng hơn là tu luyện cá nhân mình. Sư phụ không công nhận bất cứ sự dàn dựng nào của thế lực cũ. Trong “Giảng Pháp trại Pháp hội Trung thu 2003” sư phụ nói tâm ý của chúng ta phải là:
“Tôi là đệ tử của Lý Hồng Chí, tôi không muốn bất cứ sự dàn dựng nào hay công nhận chúng—thì chúng không dám làm. Vì thế mọi điều đều được ổn thoả. Khi chư vị thật sự làm như thế, không chỉ nói nhưng phải hành động, Sư phụ chắc chắn giúp đỡ chư vị”

Tập trung vào một niệm: Tôi chỉ đi theo con đường sắp đặt bởi Sư phụ và làm ba điều tốt. Tôi không muốn sự dàn dựng nào cả. Chúng ta cần phải từ chối tất cả mọi sự dàn dựng của thế lực cũ với hành động của chúng ta.

Không cần biết vấn đề nào xảy ra trong tu luyện của chúng ta, chúng ta không chỉ vượt qua khó khăn đó trên bề mặt. Chúng ta phải tống khứ tất cả ý niệm người thường. Vượt qua được nghiệp báo và đánh giá chúng từ quan điểm của thời Chính Pháp. Thì các bạn mới có thể xác nhận được mục đích của thế lực cũ. Thế lực cũ không thể khôn hơn chúng ta. Tất cả điều chúng đang làm là để lợi dụng khe hở của chúng ta mà chúng tìm thấy trong khi chúng ta tu luyện. Nếu chúng ta phân tích hoàn cảnh từ quan điểm của Pháp, chúng ta có thể nhìn thấy mục đích của thế lực cũ. Rồi thì chúng ta nên xác định và tống khứ chấp trước của chúng ta dựa trên căn bản của Pháp. Chỉ có cách này mới dễ dàng vượt thắng được cạm bẫy của thế lực của nhằm chia rẽ và đánh bại các đệ tử chúng ta.

Càng gần về phút cuối, khảo nghiệm càng khó khăn và quyết liệt cho chúng ta. Đó là khảo nghiệm cho một người tu luyện gặp phải đủ thứ can nhiễu và bức hại với một tâm trí sáng suốt và đúng đắn để từ chối tất cả sự dàn dựng của thế lực cũ bằng thánh ý của chúng ta. Không nên bỏ lỡ cơ hội tu luyện chỉ đên một lần trong vạn kiếp. Tôi thật lòng mong ước các đệ tử và tôi sẽ thuần thục hơn và tinh tấn hơn trong con đường tu luyện và cuộc hành trình của chúng ta đến Viên mãn cuối cùng và tiếp tục từ chối hoàn toàn những dàn dựng của thế lực cũ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/4/28/177375.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/5/10/97171.html
Đăng ngày 3-12-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share