Bài viết của một học viên trẻ đến từ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-02-2013] Xin chào tất cả các bạn đồng tu! Tôi là một tiểu đệ tử 12 tuổi đã không tu luyện tinh tấn. Tôi có thể kể lại nhiều câu chuyện về mối quan hệ tôi có với Sư phụ. Sau đây là một câu chuyện có thật mà tôi muốn chia sẻ với các bạn về việc Sư phụ đã điểm hóa cho tôi ra sao trong giấc mơ.

Một đêm, tôi và bà tôi cùng lên giường đi ngủ sau khi học Pháp. Giấc mơ đã nhanh chóng mang tôi đến một nơi rất đẹp. Tôi mơ thấy tôi và mẹ đang chơi trong một công viên nơi mà tôi chưa bao giờ đến. Trong khi chúng tôi đang chơi đùa rất vui vẻ, bầu trời đột nhiên thay đổi. Có một âm thanh cực kỳ lớn, các thiên thạch và mảnh vỡ to nhỏ khác nhau rơi từ trên trời xuống. Những người xung quanh chúng tôi phát hoảng và la hét lên. Họ mong có thể thoát khỏi sự nguy hiểm bởi các thiên thạch khổng lồ này. Tuy nhiên, tôi và mẹ tôi đã rất bình tĩnh, biết rằng đó là “đại đào thải” đã đến. Chúng tôi nhẩm đọc: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và chúng tôi được an toàn.

Trong nháy mắt tôi nhìn thấy mình chuyển đến ngồi trong một túp lều nhỏ. Tôi ngồi trên giường và chơi trò chơi điện tử. Đột nhiên, Sư phụ uy nghiêm và từ bi xuất hiện trước mặt tôi với nhiều học viên khác đang đứng phía sau Sư phụ. Tôi cũng đang đứng sau Sư phụ. Dưới chân của tôi, có xuất hiện một tầng mây. Sư phụ định mang chúng tôi lên trời vượt qua một bức tường dày kế bên. Lần đầu chúng tôi đã không vượt qua được bức tường. Sư phụ lúc đó đang dẫn lối, nói to: “Hãy tin vào Sư phụ!” Tôi lo lắng nhưng rất vui, tâm tôi tràn đầy sự tin tưởng vào Sư phụ. Lần thứ hai, chúng tôi đã đi xuyên qua được bức tường.

Vụt chốc, tôi đã thấy mình quay lại túp lều nhỏ một lần nữa. Có một lá thư từ Sư phụ ở trên bàn. Tại thời điểm đó, tôi có thể cảm nhận được Sư phụ đang gửi thông điệp tới bộ não của tôi: “Tiểu đệ tử, con đã không tu luyện tinh tấn và vẫn còn có chấp trước người thường. Con phải tu luyện tốt từ bây giờ và trở về trời! Sư phụ có niềm tin vào con đấy!” Những giọt nước mắt lăn dài trên má của tôi khi tôi đọc xong lá thư. Tôi òa khóc và quyết tâm tu luyện tốt và trở về trời với Sư phụ!

Chỉ như vậy, tôi tỉnh dậy. Tôi không ngừng rơi lệ, cảm thấy vừa buồn vừa vui. Tôi biết rằng vẫn còn có nhiều đệ tử trẻ và các các học viên khác không tu luyện tinh tấn. Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể trân quý thời gian hạn hẹp, tu luyện tốt, và quay trở về “nhà” thật sự của chúng ta!

____________________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/2/8/不精進的小同修受点化-269257.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/2/16/138163.html

Đăng ngày 20-03-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share