Bài viết của một học viên Tây phương

[MINH HUỆ 05-11-2012] Tôi để ý thấy cố một số đồng tu chú tâm đến vấn đề năm 2012 và đi cảnh báo các học viên khác về những việc có thể gặp “rủi ro” đến tu luyện của mình vào giai đoạn cuối của Chính Pháp, chẳng hạn như việc lập gia đình. Dường như một số đồng tu tin rằng họ có thể che đậy các chấp trước bằng việc tránh gặp phải “rủi ro”. Thể ngộ của tôi về vấn đề này là: nếu niệm đầu của chúng ta không phù hợp với Pháp, chúng ta sẽ hướng ngoại và sử dụng nhiều quan niệm người thường trong tu luyện. Kết hôn trong một đời người tùy thuộc vào duyên phận của mỗi cá nhân, do đó chúng ta không nên quan tâm đến duyên phận của những người khác. Trong tu luyện chân chính không có đường tắt và chấp trước vào thời gian càng phải tu bỏ. Hơn nữa, Pháp thân Sư phụ và các Thần có thể thấy rõ từng suy nghĩ của chúng ta nên sẽ không có chuyện che đậy được các chấp trước như vậy.

Cụ thể về vấn đề năm 2012 và nếu Chính Pháp kết thúc vào năm 2012, thể ngộ của tôi là quá trình Chính Pháp dự kiến là kéo dài từ năm 1992 đến năm 2012, nhưng đã được kéo dài một chút. Sư phụ đã giảng:

“Mười năm đầu, ấy là Sư phụ Chính Pháp và các đệ tử Đại Pháp tu luyện trong thời gian Chính Pháp; mười năm sau, ấy là con người trong tương lai đắc Pháp; sau đó chính là tiến nhập vào thế kỷ mới ở trong Pháp; đó là thời tương lai mới sẽ bắt đầu. Tuy nhiên, tôi đã giảng ra là vì tình huống này đã thay đổi rồi; nhưng biến đổi không nhiều; [chư vị] không nên vì thế mà quá vui mừng, đặc biệt những ai chưa làm được tốt nên biết rằng thời gian rất khẩn cấp, những việc khác chớ có nghĩ đến.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC, Tháng 07 năm 2001)

Thông qua lời giảng của Sư phụ, chúng ta có thể nhận thấy rằng nguyên giai đoạn từ năm 1992 đến 2012, các dự ngôn người Maya là đúng về thời gian Chính Pháp, nhưng mọi thứ đã thay đổi – tuy không nhiều. Để ý đến những lời Sư phụ dạy, tôi nghĩ rằng điều tốt nhất chúng ta có thể làm là hãy tu luyện tinh tấn nhất khi có thể và thực sự quyết tâm tu luyện cho đến cùng, không quản năm nào sẽ kết thúc. Chấp trước vào thời gian là một chấp trước rất nguy hiểm.

Tại trình độ của mình tôi hiểu rằng các dự ngôn về thảm họa có thể tránh khỏi trên diện rộng những nơi chúng ta giảng chân tướng tốt khi các sinh mệnh đó được Sư phụ cứu độ. Chúng ta biết rằng các học viên Đại Pháp là hy vọng được đắc cứu duy nhất cho những người ở địa phương và các vùng khác nhau, vì vậy chúng ta phải cố gắng hết sức để cứu càng nhiều chúng sinh và làm ba việc cho tốt.

Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp đã là hy vọng được cứu của chúng sinh ở các nơi. Lịch sử nhân loại đi cho tới bước ngày hôm nay, cũng là đang ở trong Đại Kết Cục tối hậu.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Minh Huệ Net 10 năm)

Một ngày kia một đồng nghiệp của tôi tìm đến và kể rằng anh ấy có một giấc mơ thật sinh động suốt đêm. Trong giấc mơ anh ta thấy mình cùng mọi người bị đe dọa bởi cột sóng nước khổng lồ đến lấy mạng người trong thành phố chúng tôi. Từ rất cao trên bầu trời, tôi đi theo sau người rất uy lực, ánh sáng tỏa sáng xung quanh Ngài. Sư phụ (theo suy luận của tôi) và tôi cố gắng đưa xuống một sợi cáp để cứu người trong vùng bằng cách nâng họ lên các khu vực cao nơi cơn sóng không thể với tới mọi người. Người đồng nghiệp của tôi đã nói: “Xin hãy cứu chúng tôi, anh phải cứu chúng tôi khỏi hủy diệt, hẳn là chỉ có anh mới làm được chuyện này.”

Tôi hiểu rằng Sư phụ đã cố điểm hóa cho tôi tầm quan trọng của việc nỗ lực cứu giúp các sinh mệnh trong vùng.

Hãy cùng nhau hướng nội tìm ra những thiếu sót của chúng ta và làm sao để có thể sử dụng thời gian hữu hạn một cách có hiệu quả hơn nhằm cứu giúp nhiều chúng sinh hơn nữa trước khi Chính Pháp kết thúc. Tôi tin một học viên tinh tấn hàng ngày đều suy nghĩ về việc làm cách nào để cứu nhiều người hơn nữa. Tôi cần phải nỗ lực hơn trong vấn đề này và thực sự là một đệ tử Đại Pháp tinh tấn để hoàn thành thệ ước tiền sử cứu độ các chúng sinh trong vùng của tôi.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/11/5/136155.html

Đăng ngày 19-03-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share