Bài viết Tư Tịnh, một đệ tử Đại Pháp Giang Tô

[MINH HUỆ 06-12-2012] Tôi là một giáo viên. Trước khi tu luyện, trình độ nghiệp vụ của tôi cũng rất giỏi, vì chấp trước vào danh, nên trong thi cử nếu học sinh mắc sai sót, tôi sẽ nổi trận lôi đình, vì cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến điểm bình quân của tôi. Học sinh nếu tặng quà cho các thầy cô khác mà không tặng cho tôi, chỉ cần phát hiện ra tôi sẽ bất bình sôi sục, từ đó cũng làm mặt lạnh với học sinh ấy. Chính là Đại Pháp đã thay đổi tôi.

Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi hiểu ra rằng mục đích làm người là phản bổn quy chân, là quay trở về. Từ đó tôi hòa ái hơn với các em học sinh, trên lớp tôi nghiêm khắc yêu cầu học sinh, ngoài giờ học thì quan tâm, giúp đỡ các em, từ đó khiến các em trở thành bạn của tôi. Suốt thời gian trống sau bữa cơm trưa, các em đều đến văn phòng thăm tôi, có em thậm chí cố tình đi ngang qua văn phòng chỉ để chào tôi một tiếng qua cửa sổ. Tình cảm thầy trò hòa hợp khiến các giáo viên khác vô cùng ngưỡng mộ tôi.

Với chuyện quà cáp tôi cũng đối đãi như vậy, học sinh tặng quà tôi đều từ chối, có phụ huynh thấy tôi không nhận quà liền trực tiếp nạp tiền điện thoại cho tôi, tôi liền đưa trả lại đúng số tiền đó cho học sinh mang về. Đêm trước ngày Nhà giáo, tôi nhắn tin cho tất cả các phu huynh, rằng các phụ huynh đừng tặng quà gì cho tôi. Có lần có vị phu huynh tặng tôi bức họa thêu 10 chữ và nói với tôi : “Cô ạ, tôi biết cô không nhận quà, nhưng đây là bức tranh tự tay tôi thêu từng đường kim mũi chỉ, thể hiện lòng cảm kích của gia đình tôi với thầy. Hai chữ “Cát Tường” cuối cùng trên bức tranh này là bố cháu tự mình thêu. Tuy là mũi kim không đều, nhưng thể hiện sự kính trọng và lời chúc phúc tới cô.” Tôi nói với họ: “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, là Sư phụ Đại Pháp dạy tôi làm người tốt như vậy, hai bác nhất quyết không được tin lời vu khống phỉ báng của Đài truyền hình Trung Ương, đó đều là lừa gạt bách tính. Hiện giờ Đại Pháp đã hồng truyền khắp nơi trên thế giới, hai bác có cơ hội đi du lịch nước ngoài sẽ biết. Hiện giờ Đảng Cộng Sản đã thối nát lắm rồi, tôi giúp hai bác thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn, Đội nhé.” Họ liền đồng ý.

Tôi được các em học sinh yêu mến, được phụ huynh kính trọng. Khi Đảng Cộng sản bức hại tôi, lãnh đạo nhà trường dưới áp lực của tà đảng đã tìm tôi nói chuyện. Ông nói với tôi rằng: “Vốn dĩ cô đã là một người tốt trước cả khi cô tu luyện Pháp Luân Công”. Tôi nói với lãnh đạo rằng: “Tôi đã hoàn toàn khác trước. Trước đây mọi người thấy tôi tốt chỉ là bề ngoài, nội tâm của tôi các vị có nhìn thấy không? Còn bây giờ bề ngoài và nội tâm của tôi đều là một.” Tôi nói với lãnh đạo rất nhiều những thay đổi của tôi trước và sau khi tu luyện, vị lãnh đạo không nói thêm được lời nào. Kể từ đó, ông thường nói với tôi: “Cô là người lương thiện nhất thế giới. Trong mắt tôi, cô là người giáo viên thực sự xuất sắc.”

Sư phụ Lý Hồng Chí dạy tôi ở đâu cũng phải làm một người tốt. Do đó, tôi yêu cầu bản thân làm theo các tiêu chuẩn của một người tu luyện, không chỉ giải quyết tốt công việc, tất cả các vấn đề phát sinh trong gia đình, hay đối đãi với láng giềng tôi cũng vậy. Từ trước tới nay tôi chưa hề gây xích mích với hàng xóm, gặp những vị hơn tuổi tôi đều chủ động chào, tôi đối đãi với mọi người chân thành, nếu có thể giúp được ai thì tôi nhiệt tình giúp đỡ. Trong khu dân cư có dán thông báo các hộ quyên góp, tôi liền chủ động đi quyên tiền. Vì không có người quét dọn, hành lang rất bẩn, tôi lại chủ động đảm nhận việc quét dọn hành lang, mới đó mà cũng đã gần 07 năm. Có một thời gian, tôi hễ mở cửa đi làm là thấy có một bịch rác đặt ngay trước cổng (là rác nhà hàng xóm để từ tối hôm trước), tôi đều lặng lẽ nhặt lên để vào thùng rác dưới lầu, không tranh hơn thua với hàng xóm. Người hàng xóm nhìn thấy việc thiện tôi làm cũng tự mình xấu hổ, chúng tôi vẫn luôn chung sống rất hòa thuận trong nhiều năm.

Trước khi tu luyện, tôi có cá tính khá mạnh mẽ, thiếu đi sự dịu dàng, hiền thục của một người phụ nữ. Sau khi kết hôn tôi tự cho rằng chồng tôi không có điểm nào hơn mình nên ngôn ngữ cử chỉ đều hay thể hiện sự trách móc anh ấy, khiến cho chồng tôi không ngẩng đầu lên được khi đứng trước tôi. Lại thêm bị ảnh hưởng bởi đạo đức bại hoại trong xã hội, chồng tôi có bồ và li dị tôi. Chuyện này như sét đánh ngang tai tôi, dù cho thế nào tôi cũng không thể chấp nhận được chuyện này. Tôi bao lần đau khổ thấy sống chẳng bằng chết, chỉ những ai đã trải qua nỗi đau khổ này mới có thể thấu hiểu được. Khi đó những người họ hàng thân thích tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp đỡ tôi rất nhiều và dẫn dắt tôi đắc Pháp. Sau khi học Pháp luyện công, tôi dần dần hiểu ra mối quan hệ luân hồi quả báo giữa chồng tôi và tôi. Đồng thời tôi cũng tự suy xét lại bản thân mình, dùng “Chân – Thiện – Nhẫn” nghiêm khắc yêu cầu bản thân, từ đó tâm trạng tôi dần trở lại an hòa.

Sau này chồng tôi không làm tròn chức trách bị bắt giam vào tù, người đàn bà đó lập tức rời bỏ anh ấy, khiến anh ấy vô cùng suy sụp. Tôi không chỉ đến tận nhà giam thăm anh, mà còn nhiều lần động viên con gái mang tiền mang quà vào thăm cha. Ban đầu con bé không chịu đi vì cha nó đã mang lại sự thống khổ cho gia đình mình. Tôi gợi mở nói chuyện với con: “Dù là cha con có làm sai nhưng trong chuyện này cũng có trách nhiệm của mẹ. Dù mẹ và cha con không còn quan hệ gì nữa, nhưng ông ấy vẫn mãi mãi là cha của con. Đến khi cha con ra tù ông ấy không còn gì nữa, con vẫn phải hiếu thuận với ông ấy…” Dần dần con bé cũng buông bỏ được sự thù hận với cha mình. Vì sau khi ra tù anh ấy không chốn dung thân, tôi và con gái lại một lần nữa đón nhận anh khiến anh vô cùng xúc động. Giờ tôi vẫn hiếu kính với bố mẹ chồng, đối xử tốt với họ hàng, bạn bè của anh ấy, khiến anh và họ hàng thực sự cảm nhận được vẻ đẹp khoan dung, đại lượng của một đệ tử Đại Pháp.

Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi tôi rất nhiều. Ngày nay, các phụ huynh nói tôi chính trực, đồng nghiệp khen tôi nghiệp vụ tốt, nhân cách tốt. Tất cả những điều này nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tôi chắc chắn không làm được, Pháp Luân Đại Pháp quả thực ích nước lợi dân, trăm điều lợi mà không có một điều hại. Tôi muốn nói với tất cả mọi người: Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo! Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/6/学校领导-我心目中的特级教师-266232.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/1/138330.html

Đăng ngày 18-03-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share