Bài viết của Yulian, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Trùng Khánh, tỉnh Tứ Xuyên

[MINH HUỆ 10-12-2012] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 10 năm 2007. Trước đó, tôi có nhiều vấn đề về sức khỏe, bao gồm bệnh cao huyết áp, bệnh thận, đau nửa đầu, hội chứng Meniere và rối loạn tiêu hóa. Mặc dù đất nước đang chịu nạn “khủng bố đỏ” với cuộc đàn áp Pháp Luân Công lên tới đỉnh điểm, tôi không hề do dự và vẫn đầy dũng khí bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Tôi đọc một chương trong Chuyển Pháp Luân và luyện năm bài công Pháp hàng ngày.

Bắt đầu từ việc làm người tốt đến nghiêm túc tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn

Không lâu sau đó, tôi nhận ra đây là Pháp chân chính nhất. Tuy nhiên, trên con đường tu luyện của mình, tôi thường không thực sự nhìn vào những khuyết điểm của mình khi có vấn đề xảy ra. Tôi dùng quan niệm người thường để giải quyết vấn đề và tạo sơ hở cho cựu thế lực lợi dụng. Mãi cho đến tháng 01 năm 2010 tôi mới bắt đầu thực tu trong Đại Pháp. Tôi ngộ ra rằng tu luyện là vấn đề nghiêm túc, và tôi có thể làm hại chính mình nếu không nghiêm túc.

Thông qua học Pháp, tôi ngộ ra rằng tu luyện tức là vứt bỏ các truy cầu và dục vọng, nếu không vấn đề sẽ xảy đến. Tôi bỏ tâm mong muốn trị bệnh và bắt đầu chép lại Chuyển Pháp Luân. Tôi nhận ra là tôi có thể đề cao nhanh hơn bằng cách chép lại Chuyển Pháp Luân. Sau đó tôi bắt đầu dần học thuộc Chuyển Pháp Luân và nghiêm túc ước thúc bản thân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong cuộc sống.

Giữ đức

Một hôm vào tháng 02 năm 2010, tôi làm vỡ một chai xì dầu trong siêu thị. Xì dầu trong chai đổ lênh lánh khắp nơi, và khi tôi muốn trả tiền bồi thường vì làm đổ nó, một người bạn ngăn tôi lại. Người bán hàng nhặt cái chai bị vỡ lên và nói với tôi rằng không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên, sau đó, càng nghĩ về việc này tôi càng thấy băn khoăn. Là người tu luyện, tôi nhận ra là tôi không nên giải quyết sự việc theo cách mà người thường vẫn làm. Tôi làm vỡ chai, nên dĩ nhiên tôi phải bồi thường. Vì vậy, ngày hôm sau tôi quay lại siêu thị tìm người bán hàng nọ và đưa cô ấy tiền của chai xì dầu.

Một ngày khác, tôi mời một người bạn đi ăn. Khi thanh toán hóa đơn, tôi nhận được 50 Tệ thừa so với số tiền trả lại và tôi đã lập tức trả lại số tiền đó. Điều này thường hay xảy ra khi tôi đi mua hàng tạp hóa. Tôi cố gắng trả lại số tiền thừa mà tôi nhận được, dù nó rất nhỏ. Tôi không muốn lợi dụng ai vì thế tôi có thể giữ đức của mình.

Khôi phục nhân cách

Trước khi chồng tôi qua đời, anh nợ 80.000 NDT. Chúng tôi cũng cho những người khác vay 60.000 NDT. Trước đây khi chưa tu luyện, tôi sẽ nói với những người mà tôi nợ tiền rằng tôi sẽ trả lại ngay khi tôi thu được nợ của chúng tôi. Tuy nhiên, là một người tu luyện, tôi phải nghiêm túc tuân theo các yêu cầu của Đại Pháp và không nên giải quyết vấn đề theo cách của người thường. Vì thế tôi đã thanh toán hết các khoản nợ.

Ngoài ra, tôi trả hết tiền mà tôi nợ nhà cung cấp vật liệu. Giờ đã tu luyện Pháp Luân Công, tôi không nên nợ tiền bất kỳ ai bởi vì nếu làm thế tôi sẽ mất đức. Chủ công ty cung cấp vật liệu nói với tôi rằng họ đã định xóa món nợ của tôi và không hy vọng tôi sẽ đến trả tiền cho họ. Trước đây, họ ở Hồng Kông và đã gặp các học viên Pháp Luân Công ở đó. Tuy nhiên, khi họ muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công, họ bị hướng dẫn viên du lịch kéo đi. Dường như đối với cô ấy, Pháp Luân Công thật phi thường. Tôi giảng chân tướng cho cô ấy và bảo cô ấy ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân – Thiện – Nhẫn Hảo.”

Là một người tốt tức là một người tu luyện

Trước khi tu luyện tôi là người kiên quyết. Tôi sẽ không nợ nần hoặc lấy của ai thứ gì. Tuy nhiên, tôi cũng khăng khăng rằng người khác không thể nợ hoặc lấy cái gì của tôi. Tôi không nghĩ đến người khác và sẽ nổi xung khi mâu thuẫn xảy ra. Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi thay đổi và thậm chí giọng nói của tôi còn dịu dàng hơn. Tôi không còn nóng tính và cũng học cách nghĩ về người khác trước.

Trên những chuyến xe buýt công cộng, dù phải đi xa bao nhiêu tôi cũng nhường chỗ cho người già, phụ nữ mang bầu, trẻ em và người lớn đi cùng em nhỏ. Tôi giúp mọi người mang vác hành lý nặng và giúp đỡ bất kỳ ai khi cần. Tôi muốn hy sinh mình vì người khác.

Tôi tình nguyện lau dọn khu vực làm việc của mình và học cách giúp đỡ mọi người. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là không tranh đấu với người khác khi mâu thuẫn xảy ra.

Trong quá khứ, tôi tin rằng mình luôn đúng khi dạy dỗ con cái và không cho phép chúng cãi lại tôi. Bây giờ tôi lý trí hơn, và con tôi cũng sẵn sàng lắng nghe lời khuyên của tôi.

Thay đổi tư duy quan niệm cố hữu tạo ra chuyển biến lớn về tâm và thân

Kể từ khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi ngộ ra rằng Phật Pháp cao hơn khoa học của con người. Khoa học của vũ trụ mà Sư phụ mang đến cho chúng ta là huyền bí, thâm sâu và rất lôi cuốn tôi. Tôi không muốn ngừng đọc các bài giảng của Sư phụ.

Khi tôi hiểu hơn về tu luyện, tôi ngộ ra rằng các học viên Đại Pháp là siêu thường, và kỳ vọng đối với chúng tôi là rất cao. Từ những tiêu chuẩn đầu tiên của một người tốt và đề cao tâm tính, tôi phải loại bỏ các quan niệm và suy nghĩ dơ bẩn của người thường.

Cùng với việc thay đổi những tư duy người thường, tôi có thể loại bỏ một số chấp trước của mình: tôi không còn nhận quà từ người khác, và tôi cũng coi nhẹ lương hoặc thưởng. Tôi cũng loại bỏ chấp trước vào thời trang và mỹ phẩm. Tôi dừng việc đi mát-xa và các loại dịch vụ tương tự khác.

Sau khi tống khứ được một số thứ xấu, tâm trí và cơ thể tôi bắt đầu trải qua sự thay đổi lớn lao. Tất cả bệnh tật mà tôi có trước đây đã biến mất. Dạ dày tôi hoạt động bình thường trở lại, và tôi rất vui vẻ. Tôi biết rằng tôi đang được hưởng lợi từ Đại Pháp.

Giảng chân tướng trực diện

Tôi thường chảy nước mắt trong khi luyện công. Khi mọi người không biết sự thật, tôi thấy rất đau khổ bởi vì tôi không biết làm cách nào để giúp họ. Sau khi đọc các bài giảng của Sư phụ, tôi đã biết cách giảng chân tướng như thế nào. Đó là lý do vì sao tôi bắt đầu chủ động nói với mọi người sự thật về Đại Pháp. Đầu tiên, tôi giảng chân tướng cho bạn bè, đồng nghiệp và gia đình. Sau đó, tôi bắt đầu gặp gỡ những người mà tôi không biết.

Tôi thấy hơi run khi lần đầu tiên giảng chân tướng cho mọi người. Sau đó, tâm trí tôi sáng suốt hơn. Sư phụ giúp đỡ tôi khi Người thấy tôi muốn cứu chúng sinh. Ngay sau đó, tôi đã thuyết phục một người bạn của mình thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Phân phát đĩa Thần Vận

Thần Vận là hy vọng được cứu của chúng sinh trên thế giới. Năm ngoái, tôi đã bí mật phân phát các đĩa Thần Vận. Tuy nhiên, năm nay, website Minh Huệ đã khuyến khích chúng tôi phân phát đĩa trực tiếp đến tay mọi người. Mặc dù tôi chưa bao giờ làm việc này trước đó, khi tôi nghĩ về việc Sư phụ muốn chúng tôi thành tâm cứu chúng sinh, tôi muốn làm việc đó. Sau đó tôi phát chính niệm trước khi phân phát đĩa Thần Vận cho mọi người. Trước đây, tôi phân phát hai hoặc ba đĩa một ngày, nhưng dần dần tôi có thể phát khoảng bảy, tám đĩa một ngày, và bây giờ đôi khi tôi có thể phát hơn 12 đĩa một ngày.

Tầng thứ của tôi là có hạn. Xin vui lòng chỉ ra bất kỳ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/10/从一个普通常人到修炼人的转变-266394.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/2/1/137315.html

Đăng ngày 18-03-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share