Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-01-2013] Gần đây, tôi nghe nói có một học viên đã bị bắt giam sau khi anh ấy phạm sai lầm trong mối quan hệ nam nữ. Trong quá khứ, một vài học viên bị kết án tù cũng đã có những sai phạm tương tự. Những trường hợp bị bức hại này đã gây nên những tổn thất nghiêm trọng và đồng thời, dùng để cảnh báo các học viên nên cẩn trọng gìn giữ tâm tính của họ trong các mối quan hệ với người khác giới. Những sai phạm loại này có thể tạo ra nhiều khổ nạn trong việc tu luyện của chúng ta cũng như trong việc cứu độ chúng sinh, đồng thời còn là cái cớ cho cựu thế lực bức hại chúng ta.

Làm thế nào để chúng ta có thể tránh khỏi những sai lầm loại này? Tôi nghĩ rằng chúng ta nên chú ý đến suy nghĩ của mình. Các hành vi giới tính không đúng đắn thường bị xem nhẹ trong xã hội người thường. Có rất nhiều câu chuyện cổ trên Minh Huệ Net về việc người ta đã đánh mất vận may của mình như thế nào sau khi phạm phải những sai lầm này. Là người tu luyện, chúng ta không nên làm những điều như vậy. Sư phụ đã cảnh báo chúng ta nhiều lần về mối quan hệ nam nữ trong các bài giảng. Nếu chúng ta phạm phải những sai lầm đó, thì chúng ta đang làm mất uy tín của Đại Pháp, và cựu thế lực sẽ không để cho chúng ta thoát khỏi nó và có thể mang lại những yếu tố tiêu cực khác nhau. Chúng ta nên chú ý đến vấn đề này và loại bỏ bất cứ tư tưởng nào liên quan đến việc này ngay khi chúng xuất hiện trên bề mặt.

Chúng ta cũng nên chú ý tu dưỡng bản thân và thận trọng với những nguy hiểm có thể xảy ra. Nếu chư vị biết có một vách đá, lẽ nào chư vị lại không tránh xa mép của nó? Theo tôi hiểu, việc phạm sai lầm trong quan hệ nam nữ không hoàn toàn liên quan tới việc một người đã loại bỏ chấp trước sắc dục nhiều ít thế nào, mà nó chủ yếu liên quan đến việc chúng ta xem vấn đề này nặng nhẹ ra sao. Một số học viên biết rằng họ chưa hoàn toàn loại bỏ được các ham muốn nên họ rất thận trọng và không ngừng nhắc nhở bản thân tránh phạm phải những sai lầm trong vấn đề này. Trên thực tế, chúng ta có thể dùng những lời khuyên răn của người xưa để tránh những sai lầm này, chẳng hạn như không chạm vào người khác giới, không ở một mình trong phòng cùng người khác giới, chú ý các hành vi của chúng ta, và giữ chính niệm.

Những người dễ phạm sai lầm thường nghĩ rằng bởi vì họ là người tu luyện, họ có thể quản thúc bản thân tốt và đôi khi không tuân theo các nguyên tắc đạo đức truyền thống trong vấn đề nam nữ. Suy nghĩ này rất nguy hiểm. Tôi tin rằng một số học viên đã tu luyện tốt nhưng có thể vẫn còn một chút chấp trước vào sắc dục. Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề về tầng thứ tu luyện, mà là vấn đề có trách nhiệm đối với Đại Pháp và trân quý việc tu luyện. Sư phụ đã nhấn mạnh về những hậu quả nghiêm trọng do những sai lầm trong vấn đề này gây ra, vậy tại sao một số học viên vẫn chấp nhận rủi ro? Tại sao họ không thấy rằng đây là vấn đề nghiêm trọng? Chẳng phải họ đang đánh cược với cuộc sống của mình nếu họ vẫn tiếp tục chạy về phía vách đá sao? Miễn là chúng ta còn đang tu luyện trong thế giới con người, chúng ta không thể hoàn toàn đoạn tuyệt với các chấp trước của mình. Hơn nữa, xã hội của chúng ta đã bị ô nhiễm về phương diện này, và sẽ có nhiều rắc rối kéo dài hơn nữa nếu một người tiếp tục trượt dốc trên con đường này.

Một học viên tinh tấn sống cùng một căn hộ với một học viên khác giới trong một thời gian dài, cuối cùng đã mắc phải sai lầm này và bị bỏ tù năm năm. Đây là một bài học rất nghiêm trọng. Ngay cả khi một người có tâm tính tốt, người đó cũng nên chú ý tránh làm ảnh hưởng đến người khác và nghiêm khắc với bản thân. Tôi đề nghị những học viên vẫn còn có những chấp trước trong vấn đề này, những người không phải là vợ chồng nhưng thường đi cùng nhau, hoặc những ai thích tán tỉnh với người khác giới, ngay lập tức khắc phục hành vi này. Vì Chính Pháp đang tiến gần đến giai đoạn cuối, bất cứ hành vi vô trách nhiệm đối với bản thân hoặc Đại Pháp nào có thể trở thành một kẽ hở để tà ác lợi dụng.

Ngoài ra, những cặp học viên là vợ chồng nhưng không hoà hợp với nhau cũng cần đặc biệt chú ý đến vấn đề này. Lý do mà chư vị không hoà hợp với nhau là bởi vì có những kẽ hở trong tu luyện của chư vị. Nếu chư vị ôm giữ những chấp trước vào tình cảm và không tự bảo vệ bản thân trước các mối quan hệ ngoài hôn nhân, chư vị có thể sẽ dễ dàng mắc phải những sai lầm này.

Một nam học viên đang có trục trặc với vợ mình đã tâm sự với một nữ học viên khác. Đây là một động thái rất nguy hiểm, vì giữa nam và nữ cần phải có những khoảng cách nhất định. Cùng thời điểm đó, người học viên nữ này đang “cảm thấy cô đơn”. Khi họ trò chuyện tâm tình, họ cảm thấy gần gũi với nhau hơn. Vào một buổi tối, cô ấy muốn anh ở lại qua đêm với cô và nói rằng họ sẽ cẩn thận vì cả hai đều là người tu luyện và sẽ không có chuyện gì xảy ra. Khi người học viên nữ này nắm lấy cánh tay của anh, thì người học viên nam cảm nhận rằng nó không đúng đắn và bỏ đi. Sau đó, người học viên nữ này đã mắc phải sai lầm với một học viên nam khác, và cả hai đều bị bức hại.

Khi một người phạm phải những sai lầm loại này, tốt nhất nên chia sẻ nó công khai. Sư phụ đã nhắc đến điều này trong “Giảng Pháp và giải Pháp tại Pháp hội ở trung tâm thành thị New York”. Một học viên đã phạm phải những sai lầm này và cũng không nói về chúng. Sư phụ đã cho anh ấy rất nhiều cơ hội và nhiều học viên đã chia sẻ với anh về vấn đề này. Anh ấy cũng đã gặp các học viên từng phạm phải những sai lầm này và từng bị bức hại, nhưng anh ấy vẫn không nói về bản thân mình. Cuối cùng, anh ấy đã bị bức hại và hối hận khi nhận ra hành vi không đúng đắn của mình là nguyên nhân của cuộc bức hại.

Được tu luyện Đại Pháp là một điều vinh diệu. Chúng ta nên đặc biệt trân quý nó trong giai đoạn cuối cùng này. Chúng ta nên trân quý lòng từ bi của Sư phụ và nắm bắt cơ hội cuối cùng này để cứu độ chúng sinh và tránh tạo ra bất cứ khổ nạn hay hối tiếc nào trong tu luyện của chúng ta.

Trong “Giảng Pháp và giải Pháp tại Pháp hội ở trung tâm thành thị New York”, Sư phụ giảng:

“Sư phụ: Tôi nghĩ rằng tôi vừa giảng rồi, tôi đã nói về vấn đề này rồi. Có một số vị, làm những việc không xứng với tư cách “học viên Đại Pháp”! Ngay cả “con người” cũng không xứng; chư vị còn nói mình là “đệ tử Đại Pháp” nữa?! Tôi vẫn đang đợi chư vị, chư vị có biết không?!

Có nhiều lúc Sư phụ thấy chư vị làm những việc ấy, thật sự rất thương tâm; nhưng nếu thật sự để tôi buông chư vị ra, thì Sư phụ cũng quả là khổ tâm lắm, thật lòng không muốn buông rơi chư vị dễ như thế. Nhưng tại sao lại không biết tiến lên? Sao cứ làm thất vọng như thế! Lại còn làm dơ bẩn Đại Pháp, làm những việc không nổi một chữ “nhân”; chư vị vẫn nói mình là đệ tử Đại Pháp! Nói ra như thế, [những ai] tôi vừa nói ấy, tức là tất cả ai đã làm những việc không xứng với thân phận là đệ tử Đại Pháp ấy, chư vị tốt nhất là tự mình công khai nói những việc ấy ra; như thế sẽ tiêu bỏ rất nhiều thứ của chư vị, đồng thời cũng làm chư vị hạ quyết tâm mạnh mẽ. Tôi giảng cho chư vị, đối với chư vị thì thời gian thật sự rất hữu hạn rồi. Tất cả những ai từng làm những việc bất hảo ấy, tôi không kể đến ở đây những ai đã sửa sai trước rồi, tôi nói là về [những ai] còn đang làm một số việc bất hảo, [và những ai] vẫn còn cấp những tin tức tình báo cho tập đoàn lưu manh tà ác tại Trung Quốc ấy, đến khi tôi thật sự buông bỏ chư vị, thì chính là lúc chư vị đoạ địa ngục! Tôi không hề doạ nạt chư vị một chút nào đâu. Bởi vì [hễ] chưa kết thúc, đối với chúng sinh thì vẫn là cơ hội; Sư phụ vẫn đang đợi chư vị.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/27/男女有别-不在悬崖边玩耍-268222.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/2/11/137646.html

Đăng ngày 11-03-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share