Bài viết của một đệ tử Đại Pháp Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-08-2012] Gần đây, một đồng nghiệp nam của tôi luôn cố gắng chạm vào người tôi một cách không đúng đắn. Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, bởi vì tôi không hề quan tâm đến anh ấy. Là một người tu luyện, tôi thậm chí đã loại bỏ được chấp trước ham muốn với chồng mình. Vậy tại sao người này lại vẫn còn muốn tán tỉnh tôi?

Khi hướng nội, tôi phát hiện ra rằng cách hành xử không đứng đắn của tôi đã dẫn đến vấn đề này. Là một người cởi mở, tôi rất tự nhiên khi giao thiệp với những người khác giới và rất thích chuyện trò cũng như nói đùa với họ. Việc tôi cười nói vô tư có thể đã khiến người ta hiểu nhầm rằng tôi muốn được tán tỉnh. Không lạ gì khi đồng nghiệp nam này đã cư xử với tôi như thế.

Trên thực tế, những mối quan hệ không đứng đắn như vậy với người khác giới chỉ xảy ra sau khi đạo đức con người đã bị trượt dốc. Trong thời cổ đại, nam và nữ không được phép tùy tiện gặp gỡ hay nói chuyện với nhau. Sư phụ đã dạy chúng ta rằng sự cẩn trọng trong việc tiếp xúc giữa những người khác giới là một biểu hiện cho hành vi chân chính của con người, và rằng các mối quan hệ nam nữ hiện đại ngày nay đã bị biến dị. Là một đệ tử Đại Pháp, tôi nên đặt ra yêu cầu nghiêm khắc cho bản thân mình và chú ý không nên vô ý đùa cợt với nam giới hoặc nói những chuyện vô nghĩa.

Tôi thực sự đã có một bài học tương tự khi còn ở trường đại học một vài năm trước đây. Nhiều sinh viên nam tỏ ra quan tâm đến tôi, và sự để ý của họ gây rắc rối lớn cho việc tu luyện của tôi. Vấn đề gốc rễ là tôi lại thích nói chuyện và tỏ ra ngốc nghếch khi ở gần họ. Những điều thiếu ý tứ như vậy đã dễ dàng chiêu mời những rắc rối và nguy hại đến sự tu luyện của tôi.

Sư phụ đã nhắc nhở chúng ta rằng cựu thế lực sẽ không dễ dàng bỏ qua cho các học viên phạm sai lầm trong quan hệ nam nữ và sẽ dẫn họ đi lệch, thậm chí còn phá hoại Đại Pháp.

Một nam sinh viên mà tôi thường xuyên nói chuyện ở trường đại học cuối cùng đã trở thành bạn trai của tôi. Anh ấy rất tốt đối với tôi, và tôi đã có một mối quan hệ không đúng đắn với anh ấy. Khoảng thời gian đó, tôi cũng đã lệch khỏi Đại Pháp. Tôi biết rằng Đại Pháp là tốt, nhưng không hiểu sao tôi không thể kiểm soát tâm trí mình và phải vật lộn với rất nhiều những tư tưởng xấu. Giờ đây nhìn lại, tôi thấy rằng cựu thế lực đã xem tôi như là một mục tiêu để loại bỏ, vì tôi đã không làm tốt trong việc duy trì mối quan hệ nam nữ thích hợp. Sau đó, tôi đã chia tay với người bạn trai của tôi và dần dần nhận ra những suy nghĩ biến dị đó.

Trong quá khứ, tôi luôn nghĩ rằng mình không quan tâm nhiều đến sắc dục. Tuy nhiên, bây giờ tôi nhận ra rằng tôi cần phải tu luyện chăm chỉ, tiếp tục khắc chế phần con người của mình. Các đệ tử Đại Pháp cần phải đứng đắn trong giao tiếp với những người khác giới.

Trên đây chỉ là thể ngộ ở tầng thứ tu luyện hiện tại của tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/8/3/227794.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/2/26/138264.html

Đăng ngày 05-03-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share