Bài viết của một học viên phương Tây ở Bắc San Francisco

[MINH HUỆ 25-09-2012]

Xin kính chào Sư phụ!

Xin chào các đồng tu!

Đầu năm ngoái, vào tháng 01 năm 2011, Sư phụ tới San Francisco để giảng Pháp cho các đệ tử, và đã nói cho chúng tôi biết trong tu luyện vẫn còn những thiếu sót, cùng với các nhân tố tà ác ở khu phố Tàu khởi tác dụng phụ diện, đến nỗi đã gây tác dụng tiêu cực tại khu phố Tàu. Vài tháng sau, Sư phụ quay trở lại và lần này đã một cách minh xác yêu cầu chúng tôi “kết bạn ở khu phố Tàu”. Trong một thời gian ngắn Sư phụ đã hai lần tời khu vực của chúng tôi giảng Pháp, quả thật khiến tôi giật mình, nhưng chắc chắn Ngài tới đây để chính lại những gì chưa đúng đắn và giúp chúng tôi tận dụng hoàn cảnh tu luyện này để tinh tấn đề cao. Đây là “bổng hát”, giúp chúng tôi nhìn ra sơ hở của bản thân. Điều này cũng trực tiếp phản ánh thiếu sót của bản thân tôi đối với tầm quan trọng của việc chứng thực Pháp ở khu phố Tàu.

Vài tháng trước, tức khoảng một tháng sau một vụ ẩu đả, một học viên khác và tôi đã tới gặp vị đội truởng của trạm cảnh sát khu vực ở khu phố Tàu. Tôi giật mình khi nghe ông ấy nói: “Tất cả các nhóm người Trung Quốc đều có mặt ở khu phố Tàu. Ở đây có người Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc Đại lục, Pháp Luân Công và người theo Cộng sản, họ đều ở đây cả.” Như thể Sư phụ đang điểm hóa cho tôi qua lời của viên cảnh sát và tôi đột nhiên nhận ra phố Tàu là một Trung Quốc thu nhỏ. Nó giống như một Trung Quốc, nhỏ hơn nhưng có sự đối ứng hoàn chỉnh với Trung Quốc, và cũng có nhiều tà ác đang gây loạn. Nó ở đây ngay trước mặt chúng tôi và cũng cần phải được chính lại, giống như Trung Quốc Đại lục. Thực tế, một học viên khác chia sẻ với tôi rằng theo hiểu biết của anh ấy, tà ác có kế hoạch sử dụng San Francisco là nơi lánh nạn nếu thất thủ ở Bắc Kinh. Để cho sự việc này xảy ra ở khu vực chúng tôi phụ trách là điều hoàn toàn không chấp nhận được.

Thời gian đầu khi mới tu luyện, tôi có mong ước được là một học viên ở Trung Quốc, để được tham dự các khóa giảng đầu tiên, luyện công tập thể với hàng nghìn người và đắm mình trong văn hóa Trung Quốc. Giờ đây tôi nhận ra rằng tất cả mọi thứ tôi muốn làm ở Trung Quốc, tôi có thể làm ở đây, ở khu phố Tàu. Thực tế, mỗi học viên ở khu vực Bay Area đều có mối quan hệ nhân duyên với khu phố Tàu, với con người và mọi thứ ở đó. Đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây mà không phải ở nơi khác. Tất cả chúng tôi đều có trách nhiệm “bước ra” ở phố Tàu và đó là thể ngộ của tôi về lý do tại sao Sư phụ giảng cho chúng tôi hai lần về vấn đề quan trọng này. Đây là môi trường tu luyện rất tốt cho những ai sẵn sàng bước ra.

Đối đầu với tà ác

Một ngày khi tôi ra khỏi thang máy ở quảng trường Portmouth, tình cờ tôi gặp người điều phối và người đó nói rằng vài phút trước, một học viên đã bị đánh, toàn bộ sự việc được ghi lại bởi băng video đến từng chi tiết. Người điều phối nói người học viên đó không bị thương nhưng chúng tôi lập tức đi tới góc phố giữa Washington và Grant ở phố Tàu để xem chúng tôi có thể giúp đỡ gì không. Cuộc ẩu đả đã diễn ra và cảnh sát đã đến vì vậy tôi cùng các học viên phát chính niệm vây quanh  kẻ xấu đang bị tà ác thao túng. Anh ấy đang chửi mắng bằng những lời lẽ thô tục và gây ra tác dụng xấu đối với bất kỳ người nào đi ngang qua.

Người bị tà ác thao túng này đứng cân bằng trên một cái xô nhựa 20 lít đặt trên chỗ cao nhất của một chiếc ghế gấp nhỏ giống như một diễn viên xiếc. Anh ấy làm như vậy trong nhiều giờ, la hét không ngừng nghỉ. Theo lời các học viên khác, anh ấy làm việc đó đã nhiều năm.

Điều tồi tệ nhất là anh ta đã lăng mạ Đại Pháp; anh ta nhắc đi nhắc lại và nói to cho mọi người nghe thấy. Một số người có thể có ấn tượng xấu về Đại Pháp và phá hủy tương lai của chính họ. Điều này đối với những đệ tử Đại Pháp ở San Francisco chúng tôi mà nói, là một việc đáng xấu hổ. Hành động này không thể được tha thứ.

Sư phụ đã giảng trong Nhẫn vô khả nhẫn – Tinh tấn yếu chỉ:

“Trong Pháp lý có Nhẫn vô khả Nhẫn; chỉ có điều các đệ tử Đại Pháp trong quá trình tu luyện, có các quan phải vượt qua, tâm tính cần phải nâng cao, cần phải vứt bỏ hết thảy những chấp trước trong cõi người; vì lẽ đó mà Sư phụ vẫn chưa giảng Nhẫn vô khả Nhẫn. Một khi giảng xuất lai, thì tạo thành chướng ngại cho các đệ tử còn trong quá trình tu luyện, đặc biệt trong lúc khảo nghiệm đối với Đại Pháp của tà ác [họ có thể] sẽ giữ mình không chuẩn. Tuy nhiên, qua biểu hiện trước mắt của tà ác mà xét, chúng đã mất hết nhân tính, không còn chính niệm, nên không thể lại Dung Nhẫn bức hại đối với Đại Pháp.”

Có một thứ mà chúng ta không bao giờ dung nhẫn – tà ác, những kẻ có ý định phá hoại Pháp. Chúng ta không bao giờ từ bi với tà ác, chúng nên bị tiêu hủy. Một người vô tình hay cố ý lăng mạ Đại Pháp tức là đang làm điều ác và các học viên có nhiệm vụ phải duy hộ Đại Pháp.

Tôi hướng nội và nhận ra sự nghiêm túc trong những gì Sư phụ làm và tôi phải đứng lên vì Đại Pháp. Tôi ý thức được điều này là một khảo nghiệm nghiêm túc dành cho tôi, trước đây tôi không thể ngộ ra được như vậy, và không biết phải làm như thế nào. Tôi nói với anh ấy: “Anh nên dừng việc này ngay lập tức bởi vì anh đang làm hại người khác và làm hại chính mình.

Tại sao một người như vậy và tình huống này lại tồn tại ở khu phố Tàu? Theo nhận thức của tôi, đây là do chúng tôi mang đến, chính chúng tôi, bởi vì chúng tôi không làm theo lời giảng của Sư phụ và Pháp một cách đúng đắn.

Sư phụ đã giảng trong bài Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp:

“Tôi nói mọi người này, bao nhiêu năm ấy, tôi luôn luôn nói rằng năng lực đệ tử Đại Pháp là to lớn phi thường, rất nhiều người không tin, vì cũng không để chư vị nhìn thấy. Chư vị trong tác dụng của chính niệm, hết thảy những gì bên thân chư vị và ở tự thân chư vị là sẽ phát sinh biến hoá, chư vị xưa nay đều không nghĩ thử làm xem. Can nhiễu của cựu thế lực và của nhân tố tà ác, chính là dùi vào sơ hở trong tư tưởng chư vị, những năm qua vẫn luôn làm những việc ấy, lạn quỷ do cựu thế lực thao túng và nhân tố của tà đảng vẫn luôn làm như thế, khiến chư vị làm không thành việc cứu người, là vì chúng đánh thẳng chư vị thì đánh không nổi chư vị. Chư vị hễ phát chính niệm, thì tà ác kia dù là thiên quân vạn mã cũng thảy đều hoá thành đất, toàn bộ bị huỷ đi, không là gì cả.”

Một giờ sau đó, một viên cảnh sát khác, một trung úy cảnh sát của khu vực đó đến. Một vài người than phiền về sự ồn ào và náo loạn trên phố và đổ lỗi cho Pháp Luân Công. Viên cảnh sát nói: “Tôi biết Pháp Luân Công là như thế nào.”

Vào lúc đó, tất cả chúng tôi tĩnh tâm và phát chính niệm, và tình hình ổn định trở lại. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy tác dụng của sự phối hợp chỉnh thể với các học viên khác và hiệu quả của nó. Thậm chí trong tình huống căng thẳng và mâu thuẫn, tôi có thể cảm thấy mọi việc vẫn bình yên như mặt hồ nước phẳng lặng. Chúng tôi đã có thể thực hiện được nhẫn và tìm thấy sự từ bi thực sự.

Sau đó, một phụ nữ thường xuyên qua lại khu phố này để giao hàng cho một nhà hàng, đến và than phiền với viên cảnh sát về việc bị quay video khi cô ấy đi ngang qua. Người cảnh sát giải  thích: “Cô không thể đòi hỏi riêng tư khi đang đi trên đường phố ở Mỹ.” Khi cô ấy tiếp tục phàn nàn, viên trung úy đã nói to và cụt lủn với cô ấy“Nếu cô không thích ở đây, cô nên quay trở về Trung Quốc!

Thể ngộ của tôi về những gì đã xảy ra là, bởi vì trường năng lượng mạnh mẽ và sự từ bi của các học viên, nhân viên cảnh sát đã có thể nhìn thấy mọi việc rõ ràng và ủng hộ các học viên. Người cảnh sát muốn ủng hộ Pháp Luân Công. Đạt tới từ bi là chìa khóa để chứng thực Pháp ở khu phố Tàu.

Sư phụ giảng trong bài Giảng pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009

“Thực ra Từ Bi là năng lượng rất to lớn, là năng lượng của Chính Thần. Càng Từ Bi thì năng lượng càng lớn, các thứ bất hảo đều bị giải thể rớt cả. Đó là điều, mà trước đây Thích Ca Mâu Ni, hoặc những người tu luyện khác cũng vậy, đều chưa từng giảng. Biểu hiện lớn nhất của Thiện chính là Từ Bi; Ông là thể hiện năng lượng to lớn. Ông có thể giải thể hết thảy những gì không đúng đắn. Tất nhiên, năng lực Từ Bi thuận theo sự tăng trưởng của tầng thứ mà tăng trưởng theo; vì thế Ông cũng quyết định tầng thứ lớn nhỏ. Lực lượng quyết định sự cao thấp của quả vị tầng thứ; đây là khẳng định.”

Tôi hy vọng chúng ta có thể hướng nội để loại bỏ các quan niệm người thường và chấp trước, mở rộng giao lưu, tinh tấn thực tu, khởi được tâm từ bi để đạt được yêu cầu của Sư phụ về chứng thực Pháp ở khu phố Tàu.

Xin hãy chỉ ra bất kỳ chỗ nào không đúng.

Con xin cảm tạ Sư phụ. Xin cảm ơn các đồng tu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/25/西人学员在中国城证实法找到更多的慈悲-262998.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/8/135763.html

Đăng ngày 15-1-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share