Bài viết của học viên Tỉnh Shanxi

[MINH HUỆ 25-8-2008] Chế độ cộng sản Trung Quốc (CCP) đã sử dụng Thế vận hội Olympic như lí do để tung ra một đợt bức hại khác trên diện rộng đối với các học viên Pháp Luân Công. Chúng thậm chí còn cố gắng đưa cuộc bức hại này ra ngoại quốc, với những chiến lược kiểu như sự vụ Flushung và Eutelsat. Ở Trung Quốc, chế độ điên cuồng bắt giữ những nhà hoạt động dân chủ và các học viên Pháp Luân Công. Trong vòng sáu tháng qua, số vụ bắt bớ đã lên tới tổng cộng khoảng 10 000

Tại sao chế độ này khai thác sức mạnh và tài chính quốc gia để thiết lập những biện pháp chuyên chế quá khích đến mức ấy trong giai đoạn tà ác cuối cùng điên cuồng trong Thế vận hội? Trên thực tế, chúng ta, những người tu luyện có thể thấy căn nguyên một cách rất rõ ràng. Đảng CCP đã bại hoại đến mức không thể cứu chữa, và bất cứ những gì nó làm chỉ là sự bung lên ngắn ngủi trước khi bị giải thể không tránh khỏi. Đảng CCP sợ hãi Pháp Luân Công, vì tà ác luôn sợ cái tốt, và khi cái tốt trở nên mạnh mẽ, tà ác sẽ bị tiêu diệt không thể tránh, và đó là tại sao chúng dùng toàn lực để tấn công những người thiện tâm.

Đối với người tu luyện, cần phải đạt được nhận thức và tiêu chuẩn yêu cầu. Chúng ta cần phải phù hợp với yêu cầu của Sư Phụ, hiểu Pháp lí và những lí do đằng sau của cuộc bức hại. Mọi thứ trên thế giới này đều đến vì Pháp và tồn tại vì Pháp, tất cả những điều xảy ra hôm nay đều xuất phát từ chấp trước của chính chúng ta. Tâm của người tu luyện phải bất động, và chúng ta phải vứt bỏ tất cả các chấp trước. Hôm nay, tuy Chính Pháp đã tiến đến giai đoạn cuối cùng, các học viên Đại Pháp vẫn còn nhiều chấp trước. Tôi có thể thấy một số bạn học viên trong vùng của mình vẫn còn dính mắc với chấp trước như Thế vận hội không nên được tổ chức hay Đảng sẽ bị giải thể trong Thế vận hội hay Thế vận hội có thể khiến cho thế giới đánh giá Đảng cộng sản một cách gay gắt. Có một số học viên dính mắc vào thời gian, viên mãn hay số lượng những người thoái Đảng và các đoàn thể liên quan. Dù cho Đảng này có hành xử mất lí trí đến thế nào, là người tu luyện, chúng ta nên giữ chính niệm mạnh mẽ với tâm thanh tịnh, vì mọi hiện tượng xuất hiện đều là kết quả tư duy của các đệ tử Đại Pháp. Nếu chúng ta kiên định thực hiện tốt ba điều, lí trí và vững vàng, khi đó nhiều thứ sẽ không xảy ra, và có lẽ cũng không nhiều mất mát như vậy và bản thân Đảng CCP đã hoàn toàn bị tiêu huỷ.

Đảng CCP cũng vẫn cố gắng buộc các học viên từ bỏ đức tin của mình, viết tờ đơn và kí tên. Có một danh sách các học viên chủ trốt của mỗi vùng. Những học viên này bị kiểm tra, theo dõi và giám sát mỗi ngày. Một số học viên, khi đối mặt với những người đến nhà mình doạ nạt, đã trở nên giận dữ, mặt dài ra, nói năng cấm cảu. Sau đó, họ cảm thấy đã hành xử không đúng, và sau khi chia sẻ với các học viên khác, họ cũng nhận ra mình đã không bộc lộ một chút lòng tốt hay tâm từ bi nào. Các nhân viên cảnh sát cũng bị kiểm soát bởi tà linh của Đảng, và họ đang làm những điều xấu trong trạng thái mê muội, mà không biết mình đang làm điều xấu. Đó là lí do vì sao chúng ta, những người tu luyện, không được quên việc giảng sự thật và cứu độ họ. Đó chính là thật sự từ bi.

Dù điều gì có xảy ra, là người tu luyện, chúng ta cần phải cố gắng hết mức ở trạng thái lí trí và yên tịnh, và đối xử với họ với lòng tốt và từ bi. Chúng ta nên giải thích tình huống thực sự cho họ và giữ chính nịêm mạnh mẽ, “Tôi ở đây để cứu bạn” “Nếu họ có thể hiểu được sự thật thì họ có thể được cứu độ, và họ sẽ không quay lại làm chuyện xấu nữa. Đó chẳng phải là một điều rất tốt hay sao? Chúng ta có thể tìm thấy một cơ hội tốt đẹp như thế ở đâu cơ chứ? Vâng, một số trong chúng ta vẫn không hiểu rằng chúng ta nên thực hiện điều đó thật tốt.

Sư Phụ đã nói với chúng ta về điều này trong quá trình giảng và trong các bài giảng Pháp, và Người đã liên tục nhắc nhở và kéo dài thời gian hết lần này đến lần khác, đợi chúng ta giác ngộ những nguyên lí này, như vậy có nhiều chúng sinh được cứu hơn nưa một khi họ biết sự thật.

Dù cho ác đảng CCP có biến hóa các phương kế như thế nào đi nữa để tạo nên các loại tình huống xã hội khác nhau hay chúng thay đổi thủ đoạn bức hại học viên, chúng ta vẫn nên giữ bình tĩnh, như Sư Phụ đã nói, “chỉ cần tâm bất động ta có thể đối xử được với tất cả các tình huống.” (“Loại bỏ chấp trước cuối cùng” trong Tinh tấn yếu chỉ II), và chỉ cần làm tốt những gì chúng ta cần làm. Những nhận vật chính trong việc này chính là chúng ta, những đệ tử Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/8/25/184697.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/9/4/100373.html
Đăng ngày 8-9-2008. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share