Bài viết của một học viên ở tỉnh Jiangsu

[MINH HUỆ 24-07-2008] Gần đây tôi đã thấy những tin tức về việc Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại các học viên Đại Pháp như thế nào trước thềm Thế Vận Hội. Điều này đã làm tôi nhận ra rằng những học viên chúng ta có thể có một số chấp trước.

Khi suy nghĩ về điều này, tôi đã nhìn vào bên trong và nhận ra rằng từ cuối năm ngoái cho đến nay, tôi đã chú ý tới việc liệu Thế vận hội sẽ được diễn ra hay không. Tôi thậm trí có kỳ vọng rằng Thế vận hội sẽ không được diễn ra và ĐCSTQ sẽ sụt đổ sớm. Sau khi phát hiện ra chấp trước này, tôi đã nhìn lại để xem trạng thái tu luyện của tôi như thế nào trong vài tháng qua. Tôi nhận ra rằng tôi đã buông lơi trong tu luyện và không làm tốt ba điều, và chấp trước này cắm rễ sâu trong tính ích kỷ tự ngã của tôi.

Tất nhiên nó là điều mà chúng ta cần phải buông bỏ đi qua tu luyện. Sau khi khám phá ra chấp trước này, tôi nhận thức rõ ràng hơn về sứ mệnh mà đệ tử Đại Pháp chúng ta có. Chúng ta không tới đây vì ĐCSTQ, vì đó không phải là sứ mệnh của chúng ta. Chúng ta tới đây là để trợ giúp Sư Phụ trong Chính Pháp, chư không phải để làm tan rã ĐCSTQ. Khi nào ĐCSTQ thực sự tan rã không phải là điều mà chúng ta quan tâm đến. Mà thay vào đó chúng ta nên nghĩ về việc làm sao để cứu được nhiều chúng sinh đang đợi chúng ta cứu họ. Chúng ta đã làm tốt ba điều chưa? ĐCSTQ sẽ làm điều mà nó sẽ làm. Nếu ĐCSTQ bức hại các học viên Đại Pháp, chúng ta sẽ tiêu trừ những yếu tố ma quỷ đằng sau nó.

Tôi nghĩ rằng vào thời khắc then chốt này, tất cả học viên chúng ta nên tinh tấn hơn và đừng để cựu thế lực tiêu huỷ nhiều người hơn nữa. Còn nhiều người đang đợi được cứu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/7/24/182660.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/8/13/99771.html
Đăng ngày 14-8-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share