Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-10-2012] Học viên A đã 64 tuổi và có sức khỏe tốt. Bà là một học viên rất tinh tấn và tâm tính khá tốt. Bà đã học thuộc Chuyển Pháp Luân được bốn lần. Hàng ngày bà ấy đều ra ngoài để giảng chân tướng. Một lần khi bà bị tố cáo vì giảng chân tướng về Đại Pháp, con gái bà, dưới sự ảnh hưởng của cựu thế lực, đã chửi rủa và thậm chí còn đánh bà, nhưng bà đã không hề lúng túng và tiếp tục làm những gì một học viên Đại Pháp cần phải làm. Tuy nhiên, gần đây người học viên tinh tấn này đột nhiên qua đời. Hai ngày trước đó, bà ấy đột ngột bị nôn mửa rất nặng. Bà ấy gọi con gái về nhà. Con gái bà đến và dọn sạch đống bừa bộn đó và nấu một bát cháo đặc cho bà ăn sáng. Nhóm học Pháp của bà cũng đến để học Pháp cùng với bà và phát chính niệm cùng nhau. Họ chia sẻ những ý niệm và hướng nội để xác định những chấp trước. Sau đó, họ phát chính niệm để loại bỏ các chấp trước. Tuy nhiên, tình trạng của bà ấy đã cải thiện nhưng sau đó trở nên tồi tệ hơn. Ngày hôm sau bà ấy bị hôn mê và con gái bà đã đưa bà ấy đến bệnh viện. Chiều hôm đó bà ấy qua đời. Trong suốt thời gian này, các đồng tu tăng cường việc phát chính niệm cho đến khi hỏa táng diễn ra để nỗ lực cứu bà ấy, nhưng không thành.

Mọi người đều bối rối và không hiểu được mấu chốt của vấn đề là gì. Các đồng tu hỏi con gái bà ấy liệu gần đây có điều gì bất thường không. Cô con gái cho biết mẹ cô đã nói với cô ấy rằng bà ấy sẽ chết sớm vì một thầy bói nói với bà rằng bà ấy sẽ qua đời ở tuổi 64. Sau sinh nhật lần thứ 64 của bà, bà ấy đã viết di chúc và đưa nó cho con gái. Vài năm trước đây, bà ấy bị nôn mửa nặng và bà ấy không biết rằng cựu thế lực đã thực hiện hàng loạt các an bài trong tiềm thức của bà và những thứ này có thể là căn nguyên của bệnh nôn mửa. Bà ấy đã không nhận ra từ quan điểm của Pháp rằng sự an bài của cựu thế lực thực sự chủ yếu là nhằm phá hoại Pháp và can nhiễu tới Chính Pháp. Điều này không chỉ là vấn đề tu luyện cá nhân hay liệu người ta có thể vứt bỏ sinh tử không. Cần phải đứng lên để bảo vệ thanh danh của Đại Pháp và kiên định chính niệm để loại bỏ tất cả những an bài của cựu thế lực. Đây mới là con đường chân chính do Sư phụ an bài. Nhưng bà ấy đã không nhận ra điều này và nó đã bị giấu kín trong tiềm thức của bà ấy. Tiềm thức của bà ấy vì vậy đã chấp nhận sự an bài của cựu thế lực. Các đồng tu cũng không nhận ra điều này và chỉ tránh những chấp trước trên bề mặt trong suốt quá trình đó. Cả nhóm không tập trung vào đúng mục tiêu trong khi phát chính niệm và cho phép cựu thế lực tận dụng sơ hở này. Đây là một bài học đáng buồn.

Có một ví dụ hoàn toàn đối lập. Học viên B có hai người chị không phải là học viên và họ nhớ một thầy bói đã nói với họ rằng em gái của họ sẽ chết trước sinh nhật cuối cùng của cô ấy. Vì thế họ lặng lẽ tổ chức cho cô ấy một bữa tiệc sinh nhật phòng trường hợp xấu xảy ra. Vào đêm sinh nhật của cô ấy, người học viên đột nhiên cảm thấy cô ấy không thể cầm cự lâu hơn nữa. Tuy nhiên, cô ấy đã có thể hướng nội và và kịp thời nhận ra những gì thầy bói nói và ngộ ra đó chính là sự an bài của cựu thế lực để lấy đi sinh mạng của cô. Cô ấy nhận ra rằng nó phá hoại và can nhiễu tới Chính Pháp và cần phải kiên quyết loại bỏ. Với chính niệm kiên định, sự an bài của cựu thế lực đã bị giải thể. Cô ấy đã loại bỏ tà ác và đề cao tâm tính của mình và do đó tạo lập được uy đức. Hai ví dụ trên đủ để chúng ta suy ngẫm sâu sắc. Tu luyện cực kỳ nghiêm túc và Pháp có những chuẩn mực riêng. Không có gì là ngẫu nhiên. Cựu thế lực đã an bài cẩn thận và tỉ mỉ trong lịch sử. Nếu chúng ta không chiểu mọi thứ theo Pháp và hướng nội vững vàng, chúng ta sẽ bị mắc lừa một cách dễ dàng và bị mắc bẫy của cựu thế lực. Điều này sẽ cho phép cựu thế lực đạt được mục đích và cho phép nó làm suy yếu Pháp và can nhiễu tới Chính Pháp.

Một số gia đình của những người học viên lớn tuổi chuẩn bị và thu xếp cho việc tang lễ. Một số học viên cao tuổi thậm chí còn tiết kiệm tiền để làm việc này việc nọ. Những suy nghĩ này là chấp trước mạnh mẽ và có những lý do đằng sau chúng. Lời nói của thầy bói có thể là vô tình chăng? Chẳng phải đó là sự an bài có hệ thống của cựu thế lực được triển hiện trong thế giới này? Chẳng phải đó là một điều trong quá khứ trước khi tu luyện? Cho dù ai đó có vẻ tin nó hoặc thậm chí có những suy nghĩ cân nhắc về nó, trong sâu thẳm chắc chắn họ đồng ý với nó. Hãy cùng nhau rút ra một bài học từ trải nghiệm đau thương này. Giữ gìn mỗi ý niệm và hướng nội một cách kịp thời, dùng Pháp để chính lại con đường tu luyện của chúng tôi bằng cách này, thoát khỏi sự an bài của cựu thế lực để bước trên con đường được an bài của Sư phụ để chứng thực Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/29/从正反两例看旧势力安排-264587.html

Bản tiếng Anh:  https://en.minghui.org/html/articles/2012/11/5/136161.html

Đăng ngày 2-1-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share