Bài viết của Mai Đóa, một học viên từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-09-2012] Tôi đã trải qua nhiều khổ nạn trong một thời gian vào đầu năm 2011, bởi vì tôi không tinh tấn học Pháp, luyện công, phát chính niệm và cứu độ chúng sinh. Tôi đọc kinh văn “Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011” của Sư Phụ một vài lần, và đã ngộ ra rằng khi học Pháp, thì cần phải đặt tâm của mình vào Pháp, trái ngược với việc chỉ thông qua hình thức. Tuy nhiên, tôi vẫn còn trải qua nhiều can nhiễu do nghiệp tư tưởng, và tôi không thể tĩnh tâm học Pháp. Tôi trở nên rất lo lắng và tự hỏi làm sao tôi có thể trợ Sư Chính Pháp.

Khi tôi chia sẻ với một bạn đồng tu về trạng thái của mình, tôi đã nhận ra rằng cô ấy cũng đã có cảm giác tương tự, và nói rằng chúng ta đang gánh trên vai những sứ mệnh cao cả, và nếu như chúng ta không làm tốt thì chúng ta sẽ làm Sư Phụ thất vọng. Chúng tôi đã chia sẻ những nhận thức từ Pháp và cố gắng tìm ra những chấp trước của mình. Chúng tôi cũng đã chia sẻ về tình trạng trong địa phương chúng tôi. Một vài học viên chẳng lâu sau đã bị bức hại, và một số học viên cũ đã có biểu hiện mắc triệu chứng của nghiệp bệnh với các mức độ khác nhau. Một vài người trong số họ đã bị tình trạng này trong suốt thời gian dài.

Có vẻ là các học viên đã không phối hợp tốt với nhau, và thậm chí một vài học viên đã từ chối hợp tác với nhau. Nhiều chấp trước đã nổi lên, kể cả không thể buông bỏ những chấp trước vào tự ngã, tâm tật đố, dục vọng, v.v… điều này đã tạo ra khoảng cách giữa chúng tôi và ảnh hưởng tới việc phối hợp chỉnh thể và cứu độ chúng sinh. Học viên mà lúc đầu tôi nói tới đã khai mở thiên mục, cô ấy đã nhìn thấy một vài cảnh tượng khiến cô rất lo lắng. Vào thời khắc cuối cùng của tiến trình Chính Pháp, tại sao chúng ta vẫn có thể tiến bước chậm chạp như vậy được?

Khi tôi chia sẻ với học viên này, tôi nói rằng tôi sẽ chăm chỉ học Pháp và chú ý tới việc phát chính niệm. Tôi đồng ý thực hiện ít nhất là 30 phút vào bốn thời điểm phát chính niệm toàn cầu. Sau đó, tôi nhận ra rằng chúng tôi cũng cần phải thanh trừ các cựu thế lực trong khu vực, vì vậy chúng tôi đã thống nhất rằng từ 2- 4 giờ chiều Chủ nhật [hàng tuần], chúng tôi sẽ phát chính niệm để thanh trừ toàn bộ cựu thế lực ẩn sau Phòng 610, các đồn công an, Phòng công an và văn phòng luật sư ở mọi vùng quê và thị trấn ở địa phương chúng tôi. Chúng tôi sẽ thanh trừ hết thảy đám hắc thủ, lạn quỷ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và các loạn Thần can nhiễu tới tiến trình Chính Pháp.

Tôi muốn chia sẻ những điều mà các bạn đồng tu đã nhìn thấy thông qua thiên mục của họ, và những gì họ cảm nhận trong lúc phát chính niệm trong 2 giờ. Tôi hy vọng [rằng] các học viên có thể chủ động phát chính niệm nghiêm túc và thực sự tin vào sức mạnh của chính niệm.

Ngày 07 tháng 08 năm 2011

Các học viên có thiên mục mở đã nhìn thấy cảnh tượng của chúng tôi trong các không gian khác. Nó rất tối và chúng tôi không thể thấy được giới hạn. Với Pháp thân của Sư Phụ, chúng tôi đã sử dụng Pháp võng để lập một lớp vỏ che phủ và dành 30 phút đầu để làm sạch các trường không gian riêng của chúng tôi. Trước tiên, các cựu thế lực không chú ý nhiều tới chúng tôi. Tuy nhiên, khi chúng tôi bắt đầu phát chính niệm, thì chúng bắt đầu can nhiễu tới chúng tôi trong không gian này. Điều này gồm cả tiếng chuông điện thoại reo, tiếng gõ cửa, con của học viên trở về nhà, và sau một khoảng thời gian ngắn, mẹ của học viên trở về nhà. Chúng tôi đã phát chính niệm trong gần 2 giờ khi chúng tôi nghe thấy tiếng sấm trong các không gian khác. Sau đó chúng tôi cũng nghe được tiếng sấm trong không gian này. Sau tiếng sét nổ, chúng tôi đã thanh trừ được các cựu thế lực. Đó là một ngày u ám, và sau tiếng sấm, trời bắt đầu có mưa phùn, điều mà chúng tôi ngộ ra là để làm sạch mọi thứ ở thế giới con người.

Ngày 14 tháng 08 năm 2011

Sau khi thanh lý trường không gian riêng của chúng tôi trong 40 phút, những điều y hệt lúc trước đã xuất hiện – điện thoại bắt đầu đổ chuông, v.v.. Sau khi tôi giữ thế lập trưởng, cảnh tượng ở các không gian khác từ thiên mục của tôi đã trở nên mờ dần. Hết thảy [những gì] tôi có thể nhìn thấy là có một ai đó ban cho một học viên vật chất màu trắng. Học viên này vẫy tay trước mặt tôi và nói, “Một số người đã đem chất trắng này cho chúng ta.” Sau đó tôi trả lời, “Đây là một chuỗi vòng cổ pha lê” và biết rằng đó là Pháp khí của chúng tôi.

Học viên này thấy rằng sau khi năng lượng của tôi được phát đi, nó bao phủ đỉnh của tòa nhà Sở cảnh sát. Có một ống dẫn xuống từ lớp vỏ, và ở cuối đầu kia có một con rồng đen phun ra các lớp khói màu đen trùm lên lớp vỏ đó. Khói đen này là toàn bộ các nhân tố cựu thế lực. Học viên đã dùng thế lập chưởng của cô ấy để phóng năng lượng về phía con rồng. Ngay khi năng lượng của cô ấy đã chạm vào một nhân tố cựu thế lực hoặc một đám các nhân tố cựu thế lực, thì chúng bị giải thể. Tuy nhiên các nhân tố cựu thế lực còn lại vẫn nhiều.

Vào lúc này, con của học viên đến gõ cửa. Sau khi cô ấy để đứa trẻ vào, cô ấy tiếp tục phát chính niệm. Cô ấy hỏi liệu tôi có thể nhìn thấy nó, nhưng tôi không thể. Sau đó cô ấy nói, “Trụ sở chính của chúng đang ở trên đầu của Sở cảnh sát.” Vì vậy tôi phóng năng lượng vô cùng mạnh mẽ tới khu vực đó. Rồi tôi có một ý nghĩ và muốn kiểm tra với học viên này để biết liệu Sư Phụ thực sự đã ban cho chúng ta một chuỗi vòng pha lê như là một Pháp khí. Tôi không tin những gì mình đã nhìn thấy là sự thật. Cô ấy trả lời, “Đúng vậy.”

Một học viên chú ý thấy những tràng hạt màu son xung quanh cổ tay trái của cô ấy. Cô ấy đã không biết rõ cách để sử dụng chúng, vì thế đã ném chúng đi. Hóa ra những tràng hạt đó đã bắt giữ tất cả những cựu thế lực trên nóc sở cảnh sát, đến mức không kẻ nào có thể thoát ra được. Tràng hạt có thể tách rời thành nhiều mảnh khác nhau và tự nó phóng lớn hoặc thu nhỏ, và mỗi mảnh có thể đi vào bên trong lớp vỏ để phá hủy các nhân tố cựu thế lực, hoặc hợp nhau lại để bao vây chúng và sau đó thanh trừ chúng. Có lẽ Sư Phụ đã nhìn thấy rằng hai chúng tôi chẳng còn cách nào để loại trừ số lượng lớn các cựu thế lực mà không có hỗ trợ, và vì vậy chúng tôi đã được trao cho Pháp khí. Chúng tôi cũng phóng ra một Pháp Luân lớn để thanh trừ các cựu thế lực.

Sau khi hỏi người học viên kia về chiếc vòng cổ, đột nhiên tôi nảy ra một suy nghĩ bất chính. Vì sao Sư Phụ chỉ ban chiếc vòng đó cho cô ấy mà không phải cho mình? Tôi nghĩ rằng đây là sự không công bằng, và chính bản thân không thể giữ được bình tĩnh. Mặc dù tôi đã cố gắng để loại bỏ suy nghĩ này, nhưng tôi hoàn toàn không thể buông bỏ được nó. Tôi nhận ra rằng đó là can nhiễu từ các cựu thế lực, và tôi tự hỏi tại sao tôi vẫn còn bị can nhiễu bởi chúng. Tôi đã hướng nội và nhận ra rằng tôi có các chấp trước truy cầu công năng, tâm hiển thị, và tranh đấu.

Sư Phụ đã giảng:

“Tu luyện lộ bất đồng
Đô tại Đại Pháp trung
Vạn sự vô chấp trước
Cước hạ lộ tự thông”
(“Vô trở”, Hồng Ngâm II)

Tôi không nên cho phép các cựu thế lực can nhiễu tới mình, mà tôi phải loại bỏ các chấp trước bằng cách gia cường chủ ý thức. Tôi tiếp tục phát chính niệm với một tâm thanh tịnh.

Ngày 21 tháng 08 năm 2011

Thêm hai học viên nữa tham gia phát chính niệm cùng chúng tôi trong thời gian này. Sau khi chúng tôi làm sạch các trường không gian riêng trong nửa giờ, tôi đã giữ thế lập chưởng và sau đó cảm thấy rằng chân của mình bị đau. Tôi cố gắng dùng công năng để chuyển sự đau đớn sang các cựu thế lực, nhưng nó đã không khởi tác dụng. Cổ tay tôi cũng bắt đầu thấy đau, và tôi không thể ngồi yên nữa. Lúc thì tôi nghiêng người về phía trước, lúc khác tôi lại ngả người về phía sau, và sau 01 giờ 45 phút thì tôi phải dừng lại.

Một học viên khác đã tháo chân cô ấy xuống từ thế hoa sen và nói rằng cô không thể giữ chân được lâu hơn nữa. Lần này, can nhiễu của cựu thế lực rất mạnh. Lúc đầu, chúng tôi không thể biết có bao nhiêu nhân tố cựu thế lực, vì tầm nhìn của chúng tôi bị chặn. Chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy rằng Sở cảnh sát là một nghĩa địa và có một lá cờ trắng trên đỉnh của chúng. Một trận chiến lớn sắp diễn ra ở các không gian khác, và người ta không thể nói ai đang chiến đấu với ai. Hết thảy những gì tôi có thể thấy là các chiến binh đang mặc áo giáp bạc màu trắng xông lên phía trước, hết hàng này đến hàng khác. Pháp thân của Sư Phụ đang ở trên cao quan sát, không làm bất cứ điều gì, vì Sư Phụ muốn dành uy đức cho chúng tôi.

Trong trận chiến, lúc này các học viên khó có thể triển hiện công năng của họ. Họ cảm thấy rằng họ đã bị chặn lại, không thể di chuyển được, và không thể giữ thế lập chưởng hay liên hoa thủ ấn. Tay của họ bị chặn bởi một loại vũ lực. Tầm quan sát của một số học viên đã bị chặn và một số học viên đã bị nắm lấy các chấp trước. Lúc đó, tôi cảm thấy lạnh, sau đó nóng, rồi tôi thấy tê. Tôi cảm thấy thật khủng khiếp và muốn bỏ cuộc. Tôi không thể kiên trì được lâu hơn nữa và trong tâm thầm cầu cứu Sư Phụ và các chính Thần. Sau đó học viên khác đã ngừng phát chính niệm. Tất cả chúng tôi đều bị can nhiễu bởi cựu thế lực với các mức độ khác nhau. Tôi gần như suy sụp và không hồi phục được trong một vài ngày.

Ngày 28 tháng 08 năm 2011

Trước khi bắt đầu phát chính niệm, tôi đã hỏi người học viên kia liệu chúng tôi cần tìm thêm một vài học viên để tham gia cùng. Cô ấy đã đồng ý và chúng tôi liên lạc với một vài người trong số họ. Khi chúng tôi bắt đầu phát chính niệm, hình ảnh của 5 học viên nữa đã xuất hiện trong các không gian khác. Lớp vỏ bao phủ càng ngày càng lớn hơn. Nó trong suốt và giữ cựu thế lực ở bên trong, vì các học viên đang bao vây chúng. Pháp thân của Sư Phụ cũng ở dưới lớp vỏ đó, có một tấm xoay và hút các cựu thế lực. Chúng tôi đang kiểm soát trường này, dùng sấm Thần và các Pháp khí trong tiến trình Chính Pháp để theo dõi các Thần đang can thiệp vào. Chúng tôi đã sử dụng tất cả các loại Pháp khí để theo dõi các cựu thế lực và thanh trừ chúng. Toàn bộ trường này lấp lánh nhờ năng lượng mà chúng tôi đã phát ra. Lần này, chúng tôi không phải đi vào bên trong lớp vỏ, và có thể tiêu trừ các cựu thế lực từ bên trong. Chúng tôi đang phối hợp với nhau rất tốt, và toàn bộ trường [này] được bao phủ bằng chính niệm. Những câu thơ sau liên tục được triển hiện trong trường không gian:

“Chân niệm hoá khai mãn thiên tình” (Cảm khái)

“Nhất phàm thăng khởi, ức phàm dương” (“Tâm tự minh”, Hồng Ngâm II)

Ngày 04 tháng 09 năm 2011

Một học viên lâu năm bắt đầu phát chính niệm trước tiên, phát ra năng lượng rất mạnh mẽ trong các không gian khác. Khi học viên khác và tôi cùng tham gia với cô ấy, chúng tôi tiếp tục gia cường sức mạnh của bộ khí cơ lớp vỏ và thanh trừ các cựu thế lực. Sư Phụ đang theo dõi và đảm bảo rằng không có gì can nhiễu được tới chúng tôi. Đó là từ bi, khoan dung và hòa ái. Chúng tôi làm sạch trường và thanh trừ tất cả các cựu thế lực. Chúng tôi cảm thấy như thể là chúng tôi vừa kết thúc trận chiến.

Sau khi phát chính niệm thêm vài lần nữa như thế này, chúng tôi có thể thấy những thiếu sót của mình. Chúng tôi nhận ra rằng đã không đủ tinh tấn trong học Pháp và luyện công. Một số học viên đã không có sự hiểu biết tốt trong việc phát chính niệm và không chú trọng tới việc này, họ chỉ tiến hành thông qua hình thức. Họ không thể duy trì việc phát chính niệm. Một vài học viên đã phàn nàn lẫn nhau. Họ không phát năng lượng hướng tới các cựu thế lực, mà làm tăng thêm vật chất màu đen lên các học viên khác. Một số học viên không thể tập trung được, và một số lại không tỉnh táo lắm.

Ngay khi ai đó động niệm, thì trong các không gian khác đã nhìn thấy một cách rõ ràng. Các cựu thế lực đều tập trung vào chúng tôi và sử dụng tất cả các cách để cố gắng can nhiễu tới chúng tôi. Nếu tư tưởng của chúng tôi không chính, chúng sẽ lợi dụng chúng tôi. Thân thể của một học viên lâu năm đã bị can nhiễu, và trong các không gian khác, thân thể cô ấy đã bị bao trùm các vật chất màu đen, và cô ấy liên tục ho. Mặc dù học viên này không thể tiếp tục cho đến cuối, nhưng ý niệm mà cô ấy phát ra là thuần chính.

Không kể thế nào, chúng ta cần phải thanh trừ sự can nhiễu của cựu thế lực. Như Sư Phụ đã giảng:

“Phát chính niệm, lạn quỉ tạc” (“Phạ xá”, Hồng Ngâm II)

“Chư vị biết không? Đệ tử Đại Pháp, chính niệm của chư vị có tác dụng. Tác dụng mà từng cá nhân chư vị hợp với nhau là cự đại vô tỷ. Khởi không được tác dụng lớn như vậy là [vì] tín tâm của chư vị không đủ, chính niệm không đủ.”

“Trong mê, chư vị cũng không nhìn thấy năng lực của chính mình, điều này vẫn không sao; chư vị không phối hợp với nhau, chính niệm không đủ, khiến lúc chư vị đang phát chính niệm cái trong đầu nghĩ đến đều là những chấp trước mà trong tu luyện với nhau không hướng nội mà tìm, [chỉ] hướng ngoại mà nhìn, thậm chí là phẫn nộ bất bình, nghĩ đến ai liền tức giận, chư vị nói xem chư vị phát chính niệm đó làm gì? Khởi không được tác dụng chính diện, đưa tất cả tư tưởng, cách nghĩ, và chấp trước của chư vị thảy đều nói cho chư Thần trong vũ trụ. Chư vị lúc phát một niệm đó toàn bộ ào ào xuất ra, triển lãm cho toàn bộ vũ trụ thấy, nhìn con người chư vị.” (“Thế nào là Đệ tử Đại Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2011”)

Trên đây là một số trải nghiệm của tôi trong lúc phát chính niệm, được nhìn thấy từ tầng thứ cá nhân. Tôi muốn nhắc nhở các học viên thường không chú ý phát chính niệm đầy đủ, hoặc những ai đang nghi ngờ về công năng của người khác, chúng ta phải tín Sư tín Pháp, tuân theo các yêu cầu của Sư Phụ để làm tốt ba việc. Những gì Sư Phụ đã ban cho chúng ta là tuyệt vời nhất. Chúng ta không nên từ bỏ sứ mệnh của chúng ta, và cần phải gánh vác trách nhiệm lịch sử của mình. Hãy học hỏi lẫn nhau, tinh tấn tu luyện, là những học viên Đại Pháp chân chính, và hài hòa với những yêu cầu của Sư Phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/2/几次长时间发正念除恶的经历-262281.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/18/135464.html

Đăng ngày: 10– 12 – 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share