Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-08-2012] Gần đây tôi bị can nhiễu bởi tình trạng mơ màng khi luyện các bài công pháp Pháp Luân Công và phát chính niệm. Một học viên đã chỉ ra điều này cho tôi, nhưng tôi vẫn không cảm thấy nghiêm trọng cho lắm. Trong tâm tôi không phục: “Tay của anh cũng không giữ thẳng, chứ chẳng riêng gì tôi!” Một lần khi phát chính niệm, tôi lấy máy quay phim ghi lại toàn bộ quá trình. Sau khi xem lại đoạn băng, tôi ngạc nhiên khi thấy tay phải của mình thỉnh thoảng dựng thẳng nhưng thỉnh thoảng lại nghiêng đi mà tôi không biết. Một ngày khi luyện các bài công pháp vào buổi sáng, hai cánh tay của tôi đã sai tư thế trầm trọng. Bởi vì lúc đó chủ ý thức của tôi quá buồn ngủ, đó chẳng phải là tu luyện phó ý thức hay sao?

Sư phụ giảng:

“Trong khi luyện công Đại Viên Mãn Pháp không được mơ mơ tỉnh tỉnh, không được quên [tự] ngã, lúc nào cũng do chủ ý thức chi phối bản thân mình luyện công. Công luyện như vậy sẽ tăng trưởng trên thân của bản thân mình, bản thân đắc công; công này bản thân có thể mang theo. Pháp Luân Đại Pháp trân quý là trân quý ở chỗ bản thân đắc công.” (Đại Viên Mãn Pháp)

“Các công pháp khác vốn được truyền nơi người thường hàng nghìn vạn năm nay đều là tu phó ý thức; nhục thể và chủ ý thức của người tu luyện chỉ có tác dụng làm tải thể. Khi viên mãn phó ý thức sẽ tu lên trên, nó mang theo công mà rời đi; chủ ý thức và bản thể của người tu luyện sẽ không còn gì cả, công một đời tu luyện vậy là bỏ hết.” (Đại Viên Mãn Pháp)

Đoạn Pháp của Sư phụ nhanh chóng cảnh tỉnh tôi. Tôi đã trải qua tình trạng như thế trong hai năm, vậy mà tôi không hề chú ý đến điều này. Khi học viên khác chỉ ra, tôi lại không chú ý đến và vẫn nghĩ rằng mình đang làm tốt ba việc: Tôi tham gia một nhóm học Pháp nhỏ mỗi đêm. Tôi chịu trách nhiệm cung cấp tài liệu giảng chân tướng cho sáu người, và tôi vẫn có việc làm. Sau đó, tôi nhận ra rằng tôi không thực sự tu luyện bản thân mình. Điều may mắn là quá trình Chính Pháp vẫn còn chưa kết thúc, tôi phải trân quý quãng thời gian hữu hạn này để tu luyện bản thân mình.

Hàng ngày, tôi tìm đọc các bài viết chia sẻ về tu luyện của các học viên trên trang Minh Huệ Net, và tôi đã thu được lợi ích to lớn. Nhưng do lười biếng, tôi đã không viết một bài nào cả. Lần này tôi sử dụng máy quay phim để quay phim các đồng tu, khuyến khích bản thân mình hướng nội và viết ra những thể ngộ bản thân để có thể thức tỉnh những học viên khác, những người có thể gặp cùng vấn đề này.

Xin hãy chỉ ra những điều không đúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/27/发正念倒掌不是小事-262034.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/1/135667.html

Đăng ngày 31-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share