Bài viết của Lan Lâm Nhi, học viên Đại Pháp từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-08-2012] Khi phát chính niệm trong quá khứ, tâm tôi rất bất định do tôi không thể nhìn thấy hay cảm thấy gì cả. Tôi phát chính niệm như thể đang đơn thuần thực hiện một nhiệm vụ mà không xuất phát từ tâm. Do đó, công do tôi phát ra không đạt được hiệu quả tối đa. Sau khi học các bài giảng của Sư phụ, tôi hiểu rằng vấn đề không nằm ở chỗ là một học viên mới hay học viên lâu năm. Miễn là tâm thái ổn định, thì chính niệm phát ra sẽ có uy lực cường đại. Sau đây là những điều tôi thấy khi phát chính niệm gần đây.

Ngay sau khi tĩnh lại để phát chính niệm, tôi thấy rất nhiều chư Phật, Đạo và Thần hiển hiện với các hình tượng khác nhau. Tất cả họ đều đang tiêu trừ tà ác. Không chỉ có riêng đệ tử Đại Pháp tiêu trừ tà ác trong thời điểm phát chính niệm đồng bộ toàn cầu mà còn có rất nhiều các chính Thần trong khắp vũ trụ rộng lớn này. Cảnh tượng rất thù thắng.

Có một lần khi phát chính niệm, tôi thấy có một con rồng màu lục lam bay ra từ trường không gian của tôi và hóa thành một vị Thần mặc giáp trụ đen. Vị Thần vung ngọn giáo lên và đâm thẳng vào một con quỷ có hình dạng rắn và giết chết nó. Ma quỷ và tà ác đã rất sợ hãi bỏ chạy.

Khi tâm tôi ngày càng định, chính niệm cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Một lần đang đi xe đạp đi làm, tôi thấy một nhóm sinh mệnh tà ác tụ tập trên bầu trời. Tôi đã phát chính niệm giải thể và tiêu diệt tà ác chỉ trong vài phút.

Khi phát chính niệm, tôi thấy công phát ra biến thành đủ mọi vũ khí, nào là bom, kiếm, lưới hay thừng trói tùy thuộc vào hình dạng tà ác. Đôi khi công cũng tụ lại thành hình tượng của một đệ tử Đại Pháp tiêu trừ tà ác. Pháp lực quả là vô biên!

Khi nhìn thấy một số người đang phỉ báng Sư phụ và Đại Pháp thông qua ảnh của Sư phụ, tôi phát ra một niệm: giải thể tất cả nhân tố tà ác đằng sau những người đang phỉ báng Sư phụ và tiêu diệt tất cả tà ác đó. Khi tĩnh lại và phát chính niệm, tôi thấy rằng các chính Thần hộ Pháp trở thành bất khả chiến bại khi họ tiêu trừ tà ác!

Qua thể ngộ cá nhân đạt được khi tĩnh tâm phát chính niệm, tôi chứng kiến rằng chính niệm của mỗi đệ tử Đại Pháp là rất mạnh mẽ, miễn là các học viên tín Pháp và có một tâm thái bình ổn khi phát chính niệm. Trong thời kỳ Chính Pháp tôi nhận ra rằng, thái độ của sinh mệnh đối với Sư phụ và Pháp chính là chuẩn mực để xác định sinh mệnh đó có được lưu lại hay không, và mức độ mà sinh mệnh kính trọng Sư phụ, kính trọng Pháp phản ánh chiều cao tâm tính của sinh mệnh đó.

Tôi cũng nhận ra rằng phát chính niệm chính là quá trình giúp cho đệ tử Đại Pháp tự học cách sử dụng thần thông của mình, học cách duy trì chính niệm và tâm thái bình ổn, và chúng ta sẽ dễ bị can nhiễu bởi các nhân tố bên ngoài nếu chúng ta không thực hiện tốt. Khi trở nên quyết tâm hơn và đạt được chính niệm chính hành thì chúng ta cũng tinh tấn hơn trong tu luyện.

Tôi sẽ làm ba việc thậm chí tốt hơn và tinh tấn hơn trong tu luyện! Tôi thành tâm mong rằng các học viên khắp nơi trên thế giới sẽ trân quý những cơ hội phát chính niệm đồng bộ bốn lần trong ngày này và sẽ thanh lọc toàn bộ môi trường trở nên tốt hơn.

Trên đây chỉ là nhận thức cá nhân tôi. Do tầng thứ hữu hạn, rất mong các bạn đồng tu từ bi chỉ ra bất cứ điều gì không đúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/27/发正念时另外空间所见-262054.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/9/135342.html
Đăng ngày 15-10-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share