Bài viết của Pháp Lạp Tử, học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-07-2012] Tiếp Phần 7: https://vn.minghui.org/news/29053-nguong-vong-an-su-7.html

Sau một khoảng thời gian, học viên B tìm thấy học viên A và A đã nói cho B biết những gì đã xảy ra với cô ấy. Học viên B đã không hiểu rõ tình hình và câu chuyện đã lan truyền giữa một vài học viên trong vùng.

Trong lúc ấy, khi tôi đang phát chính niệm, tôi thấy rằng tình thế đã trở nên hết sức nghiêm trọng trong một không gian khác. Ban đầu, chỉ có một vài học viên gặp nguy hiểm, và sau đó tôi thấy rằng những học viên khác đã được cựu thế lực an bài khởi tác dụng phụ. Cuối cùng, tôi ngộ ra rằng cựu thế lực đã không chỉ an bài để bức hại một số học viên, chúng muốn bức hại rất nhiều học viên và kéo họ xuống.

Trong khi phát chính niệm, tôi thấy rằng các cựu thế lực đã an bài cho một vài học viên khởi tác dụng phụ. Ban đầu, ở một tầng rất cao trong vũ trụ cũ, những học viên này đã ký kết với những thần của cựu vũ trụ để can nhiễu Đại Pháp. Khi họ xuống nhân gian, họ đã ký kết ở mỗi một tầng của vũ trụ, và trong quá trình giáng hạ xuống, họ đã thảo luận sẽ phối hợp với nhau như thế nào để đóng vai phản diện này. Triển hiện trong thế giới con người, sự việc xảy đến với học viên A sẽ lan truyền trong nhóm các học viên này, và họ sẽ chỉ trích tôi. Một số học viên không hiểu được tình hình thực tế cũng giúp truyền đi những gì đã được tiết lộ.

Nhìn vào tình thế này ở một không gian khác, nhiều học viên đã nhầm lẫn tin vào những người đang can nhiễu, những người có nhiều nhân tố xấu, và tầng thứ tu luyện của họ bị rớt xuống. Tôi nhìn thấy cảnh tượng sau đây trong khi phát chính niệm: Một nhóm các học viên có hình tượng của một vị Phật ngồi trên tòa sen. Những người can nhiễu tới Đại Pháp có một vật chất màu đen trên cơ thể của họ, và một số người trong số họ đã cố gắng tiếp cận những người ngồi trên đài sen. Khi các học viên đang ngồi trên tòa sen kiên định đẩy chúng đi, các học viên đang tìm cách can nhiễu rút lui ngay lập tức. Khi một số các học viên đang ngồi trên tòa sen rớt xuống và tham gia cùng các học viên đang cố gắng can nhiễu, thân thể của họ ngay lập tức chuyển sang màu đen và tầng thứ tu luyện của họ bị hạ xuống. Đài sen họ đang ngồi cũng biến mất, như thể chúng chưa bao giờ tồn tại.

Chúng ta không thể nhìn nhận sự việc này với cái tình và nhận thức của người thường. Những người đã tham gia, cũng như những người đã nhìn thấy hoặc nghe nói về vụ việc, nên suy nghĩ về vụ việc này một cách hợp lý. Ví dụ, khi học viên A đang thực thi sự an bài của cựu thế lực để can nhiễu tới Pháp và bức hại các học viên khác, tránh liên hệ với học viên A sẽ là cách chân chính nhất để phủ nhận những an bài của cựu thế lực và chấm dứt bức hại. Cách tốt nhất để tiếp cận tình hình là xử lý sự việc với thiện ý và lòng từ bi. Những học viên tham gia can nhiễu là vô lý, do đó, lời nói và hành động của họ là không chính vào thời điểm ấy. Họ tiếp tục bước đi trên con đường cựu thế lực ban bài cho họ.

Sự việc này không phải là loại mâu thuẫn thường diễn ra giữa các học viên, cũng không phải là một sự an bài của Sư Phụ để tạo cơ hội cho học viên nâng cao tầng thứ tu luyện của mình. Đó là sự an bài của cựu thế lực để để hủy diệt và bức hại các học viên.

Trong khi phát chính niệm, Sư phụ cho phép tôi thấy những điều sau: Mục đích của cựu thế lực là hủy diệt một nửa số học viên trong khu vực chúng tôi. Chúng tôi là một chỉnh thể trong một không gian khác, và điều này thể hiện trong hình dạng của một ngôi chùa. Chùa được làm bằng vàng và sáng bóng. Trong sự việc này, cựu thế lực đã an bài để hủy diệt một nửa ngôi chùa, có nghĩa là, một nửa trong số các học viên. Tôi đã thấy được sự việc này diễn ra như thế nào. Cựu thế lực kéo một số học viên xuống. Bây giờ nguyên thần của họ nằm trong địa ngục và cơ thể người thường của họ đầy rẫy những rắn rết và sinh mệnh ở tầng thấp. Nếu họ không nắm bắt được thời cơ và tiếp tục tu luyện Đại Pháp, cựu thế lực có thể sớm tiêu hủy họ.

Đầu năm ngoái, các học viên được cựu thế lực an bài can nhiễu Đại Pháp tiếp tục truyền đi những ý niệm bất chính. Vì các ý kiến ​​và nhận xét của họ lan truyền rộng rãi hơn, nhiều học viên đã dính líu tới vụ việc và tầng thứ tu luyện của họ đã bị hạ xuống. Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Trong không gian khác, cựu thế lực là một mầu đen đáng sợ bao phủ một vùng của chúng tôi. Vùng hắc ám đó trở nên lớn hơn. Cách đây không lâu, trong khi phát chính niệm, tôi thấy một bông hoa sen khổng lồ đại diện cho một chỉnh thể của nhiều học viên địa phương. Trung tâm của hoa sen chìm trong lửa, cho thấy rằng tình hình rất nguy hiểm. Một số học viên đã bị rớt. Sau khi tôi phát chính niệm xong, đám cháy đã bị dập tắt, nhưng một trong những cánh hoa đã bị phá hủy một phần. Bây giờ hoa sen đã bị mất khoảng hai cánh, tượng trưng cho nhiều học viên hơn bị rớt. Sư phụ đã chỉ ra rằng miễn là những học viên bị rớt này thanh tỉnh và khắc phục lại những tổn thất do họ gây ra cho Đại Pháp, họ vẫn có thể quay trở lại, và hoa sen có thể hoàn hảo một lần nữa. Sư phụ cũng chỉ ra rằng một khi các học viên đã can nhiễu tới Đại Pháp hiểu được tình hình thực tế, họ không nên làm bất cứ công tác gì của Đại Pháp, chỉ nên học Pháp, luyện công, và phát chính niệm.Đây là những điều tốt nhất mà họ nên làm, bởi vì ngay sau khi họ làm một việc nào đó, họ sẽ tiếp tục bước đi trên con đường an bài của cựu thế lực. Họ không nên cố gắng khôi phục lại những gì họ đã phá hủy, vì cựu thế lực vẫn đang thao túng họ. Trong một không gian khác, họ vẫn chịu sự thao túng của các vật chất xấu và họ sẽ đóng vai trò tiêu cực ngay sau khi họ đã làm một việc gì đó. Sư phụ cũng chỉ ra rằng các học viên khác không nên liên hệ với họ hoặc tạo cơ hội cho họ làm bất cứ việc gì tiêu cực.

Trong khi phát chính niệm, tôi cũng thấy rằng một số học viên khi ngã xuống đã được một bông hoa sen khổng lồ đỡ. Một cuốn Chuyển Pháp Luân màu vàng kim khổng lồ cũng xuất hiện trên bông hoa. Tôi nhận ra rằng các học viên đáng lẽ đã bị rớt xuống, nhưng Đại Pháp đã cứu một số người trong số ấy và giảm số lượng các học viên đã bị rơi rớt.

Tôi thấy rằng những học viên bị rớt đã ký một thỏa hiệp với cựu vũ trụ, đồng ý bị kéo xuống bởi những người can nhiễu tới Đại Pháp. Họ cũng đã ký kết ở mỗi tầng khi họ hạ xuống. Khi tôi đã đột phá mỗi tầng, tôi đã tiêu hủy nhiều thỏa hiệp mà họ đã ký. Sau đó, Sư phụ ban cho tôi một cây bút vàng. Tôi sử dụng bút để vô hiệu hóa tất cả các thỏa hiệp, và chúng đã trở thành những tờ giấy trắng. Tôi cũng vứt bỏ những tờ giấy trắng ấy.

Thỏa hiệp được ký bởi các học viên đã bị kéo xuống khác với các thỏa hiệp được ký bởi những người đồng ý can nhiễu Đại Pháp. Những người đồng ý can nhiễu đến để bức hại các học viên khác, trong khi những người đồng ý bị kéo xuống này đang bị bức hại.

Một số học viên mà đến để can nhiễu đã ở sẵn trong địa ngục. Thân thể thường nhân của họ đầy rắn và những sinh mệnh tầng thấp. Mặc dù một số người tuy chưa ở trong địa ngục, họ đang ở trong một tình huống cực kỳ nguy hiểm. Trong số những người ký thỏa hiệp, một vài người đã phủ nhận sự an bài của cựu thế lực khi họ tu luyện. Họ đã dừng can nhiễu và đã trở thành những học viên Đại Pháp chân chính.

Sư phụ đã điểm hóa cho tôi viết những gì tôi thấy khi phát chính niệm. Mặc dù những gì tôi thấy chỉ là một phần và bị hạn chế, tôi hy vọng rằng cảnh tượng này sẽ giúp các học viên nhìn nhận các vấn đề hợp lý hơn, và hoàn toàn phủ nhận sự an bài của cựu thế lực. Tất nhiên, những gì tôi thấy không thể chỉ dẫn các học viên trong tu luyện của họ. Chúng ta luôn luôn dĩ Pháp vi Sư và hướng nội khi gặp vấn đề.

Sau đó khi suy ngẫm về sự việc này, tôi nhận ra rằng những việc xảy ra đều có nguyên nhân. Các học viên đã can nhiễu tới Đại Pháp không biết về các trường hợp cụ thể mà tôi đã nhìn thấy bằng thiên mục. Họ thêm vào những suy đoán, tưởng tượng và sự phán xét của họ về những gì họ đã nghe, và lan truyền những nhận thức bất hợp lý cho những người khác. Sẽ không khó để nhìn thấy những chấp trước mạnh mẽ của người thường nếu những người xung quanh nhìn vấn đề bằng lý trí. Điều quan trọng là tất cả mọi người nên hướng nội, đề cao tâm tính bản thân, phối hợp và hỗ trợ với nhau thật tốt. Những công kích cá nhân không giúp được bất cứ ai. Tại sao một số các học viên không thể phân biệt những lời nói và hành động không dựa trên Pháp, hoặc không giống như những gì người tu luyện làm? Tại sao nhiều học viên lại cho những nhân tố xấu này cơ hội can nhiễu? Sự việc này hẳn phải là một lời nhắc nhở rằng đã đến lúc suy ngẫm và nâng cao tầng thứ của chúng ta. Hãy cùng nhau hướng nội và đừng dính mắc vào các chấp trước của người khác, hãy đối xử tốt với nhau, và thật sự đột phá những an bài của cựu thế lực.

(Còn tiếp…phần 9)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/9/仰望师恩(8)-259519.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/17/134988.html

Đăng ngày: 26-9-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share