Bài viết của Pháp Lạp Tử, học viên Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 06-07-2012]

Tiếp theo Phần 6: https://vn.minghui.org/news/29024-nguong-vong-an-su-6.html

2. Phủ nhận an bài cựu thế lực

Năm ngoái, học viên A không được khỏe và đề nghị các học viên khác, bao gồm cả tôi, phát chính niệm hỗ trợ cô ấy. Trong lần đầu tiên phát chính niệm, tôi nhìn thấy một con rắn lớn quấn quanh cơ thể cô ấy. Đầu của con rắn trườn trên ngực và đuôi quấn quanh chân cô chuyển động từ trái sang phải. Còn có một sinh vật lớn giống như con rùa trên lưng cô. Tôi đã loại bỏ chúng. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã cảm thấy trước đó có một cái gì đó nặng đè lên lưng cô, nhưng bây giờ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô tin rằng chính niệm của chúng tôi đã trừ sạch những thứ đó cho cô.

Một vài ngày sau, tôi nghĩ về cô và phát chính niệm để xem xét tình trạng của cô. Tôi thấy cô nhảy lên nhảy xuống và tự cào vào mặt mình. Khuôn mặt của cô đã bị biến dạng đến mức tôi không thể nhìn rõ nét mặt của cô nữa. Cô hét lên trong đau đớn. Tôi nhìn vào môi trường xung quanh và nhận thấy cô bị bao vây bởi những bức tường đá. Khi nhìn lên, tôi nhận ra cô đang ở trong một động đá. Cửa động ở phía trên đầu cô và cô đang ở đáy động. Đó là một hang động rất sâu. Tôi nhanh chóng bay tới cửa động và thấy Sư phụ đang chờ trong không trung. Sư phụ nói, “Con hãy theo ta.” Ngài quay đi và bay lên. Tôi bay lên theo Sư phụ và đến một nơi rất cao trong vũ trụ. Sư phụ dừng lại ở đó và tôi đứng bên cạnh Ngài. Sư phụ chỉ xuống phía dưới. Tôi nhìn theo và thấy một sinh vật khổng lồ trông giống như một con voi. Ngay lập tức tôi hiểu thêm một chút về tình hình. Sau khi thấy điều đó tôi trở nên bối rối và không biết phải làm gì. Tôi ngừng phát chính niệm.

Tôi chia sẻ những gì tôi đã nhìn thấy với chồng tôi. Ông nói rằng tôi nên cứu học viên đó ra khỏi hang động. Tôi tiếp tục phát chính niệm và quay trở lại mở cửa hang động. Tôi để Pháp thân bay vào hang động đi tìm cô. Cùng với ba Pháp thân, chúng tôi đi sâu vào trong và tìm thấy cô. Từ khi trường năng lượng bao quanh, cơn đau của cô giảm dần và cô bình tĩnh lại. Pháp thân của tôi nói với cô ấy hãy tu luyện tốt hơn và yêu cầu cô đi về cửa động. Không chút lưỡng lự, tôi yêu cầu cô tự mình đi về phía cửa động. Cô ấy thiếu tự tin, và trong cơn đau đớn, đã từ chối không muốn đi. Tôi đứng sang một bên và theo dõi những chúng sinh trong thế giới của cô quỳ xuống và khóc. Họ cầu xin chủ của họ cứu họ. Hình ảnh đó rất bi thương. Tôi vẫy tay của mình để cho cô ấy thấy thảm cảnh đó và cô ấy đã khóc. Tôi thương cảm và cũng khóc theo. Cuối cùng, cô đã đồng ý đi. Cô dựa lưng vào bức tường đá và từ từ bước lên bậc đá xoắn ốc lên phía trên. Các bậc thang kề sát tường và rất hẹp. Ở đó chỉ có đủ chỗ cho một người đi lên, và các bậc thang mấp mô và trơn trượt. Đường đi cũng rất nguy hiểm vì không hề có lan can để bám. Mặc dù cô không thể nhìn thấy nhưng Pháp thân của tôi ở bên cạnh cô, bảo vệ cô. Sau khi đi một quãng đường rất dài, cô tiến gần tới cửa động hơn. Bước đi của cô trở nên dễ dàng và khuôn mặt của cô cũng đã trở nên bình thường trở lại. Đến cuối cùng khi cô đến được cửa động, cơ thể cô bình thường trở lại và khuôn mặt của cô trông rạng rỡ. Sư phụ đang chờ đợi trên không trung bên ngoài cửa động. Cô quỳ xuống trước mặt Sư phụ, khấu đầu lạy tạ và khóc: “Cảm tạ Sư phụ! Con xin cảm tạ Sư Phụ!” Sư phụ không mỉm cười và biểu hiện của Ngài có điều gì đó nghiêm trọng. Ngài đã không nói bất cứ điều gì, quay lại và bay đi. Tôi cảm nhận rằng tình hình không lạc quan và có lẽ sự việc vẫn chưa kết thúc.

Sau khi kết thúc phát chính niệm, tôi chia sẻ với học viên A những gì tôi đã nhìn thấy. Cô đã khóc và cảm ơn Sư phụ. Chúng tôi biết rằng có những an bài của cựu thế lực sắp xếp cho một số học viên đóng vai trò phản diện. Chỉ khi các học viên này thực sự thay đổi tâm nguyện và phủ nhận hoàn toàn an bài thì họ mới có thể trở thành học viên Đại Pháp chân chính. Sau buổi chia sẻ đó, học viên này nói rằng cô sẽ trân quý cơ hôi Sư phụ ban tặng, sẽ tu luyện tốt và phủ định an bài của cựu thế lực.

Tuy nhiên, ba ngày sau đó, học viên A này lại đổi ý. Cô tin rằng những điều tôi thấy chỉ là giả tượng. Cô ấy không đồng ý với những gì tôi thấy và phủ nhận tất cả mọi thứ. Tôi phát chính niệm và thấy cô ấy bị bao quanh bởi rất nhiều rắn. Tôi thanh trừ khu vực xung quanh cô ấy, nhưng càng lúc càng nhiều rắn hơn vẫn còn tiếp tục lao đến. Tốc độ tiêu diệt của tôi không thể theo kịp lũ rắn. Một vài ngày sau, tôi phát chính niệm cho cô ấy và nhìn thấy các hang động chứa đầy rắn.

Tầng tầng lớp lớp an bài của cựu thế lực ở đó. Tầng cao hơn điều khiển tầng thấp hơn cho đến tận tầng thấp nhất. Một lần tôi nhìn thấy người học viên này trong hình ảnh trông giống con voi khổng lồ mà tôi đã nhìn thấy trước đây. Con voi đi về phía khu nhà của một học viên khác. Hai học viên ở bên trong khu nhà đang phát chính niệm. Con vật đi về phía tòa nhà, nhấc bàn chân lên khổng lồ lên định dẫm nát tòa nhà ấy. Toà nhà nhìn nhỏ hơn rất nhiều so với bàn chân của con vật. Ngay khi con vật bắt đầu đưa chân, một lớp Công màu trắng xuất hiện giữa bàn chân của nó và khu nhà. Công đã chế ngự và con vật không thể dẫm lên được bất kể nó cố gắng thế nào đi chăng nữa. Con vật nổi điên lên. Nó lắc cái đầu khổng lồ và cố gắng dùng cái vòi dài quật gẫy tòa nhà. Cảnh tượng này chính là biểu hiện an bài của cựu thế lực bức hại các học viên trong không gian khác, và tôi đã thấy biểu hiện của sự an bài này trong thế giới con người.

Tôi hiểu rằng chúng ta không nên nói với những học viên khác về việc này, ngoại trừ những người có liên quan. Chúng tôi lo ngại rằng các học viên khác có thể không hiểu rõ tình hình và do đó gây ra hỗn loạn và can nhiễu khác. Tôi tiếp tục phát chính niệm thêm một thời gian nữa. Một lần, sau khi tôi thanh trừ các nhân tố xấu, Sư phụ đã đến. Ngài trông hạnh phúc và nở một nụ cười. Các biểu tượng Pháp Luân đầy màu sắc bay lượn trên bầu trời, tiên nữ trải hoa và các cầu vồng rực rỡ xuất hiện. Tình thế phản diện đã bị đảo ngược ở không gian khác. Dường như cựu thế lực đã bị phủ nhận.

 (Còn nữa… phần 8)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/6/仰望师恩(7)-259518.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/16/134979.html

Đăng ngày: 24-09-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share