Bài viết của Pháp Lạp Tử, một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-07-2012]

Tiếp theo Phần 4: https://vn.minghui.org/news/28946-nguong-vong-an-su-4.html

Trong quá trình thanh trừ các an bài của cựu thế lực, sau khi tôi loại bỏ an bài hình kim tự tháp bao gồm nhiều cấp độ của các cựu thần ở dạng tổng thể, tôi bắt đầu thanh trừ từng nhân tố cựu thế lực riêng rẽ. Tôi thấy một nhân tố hiển hiện dưới hình tượng một nữ thần trông rất ngạo mạn. Một vài cánh hoa mở rộng từ cơ thể của nữ thần đó mà mỗi cánh bao gồm vô số cựu thế lực. Tôi đã tiêu trừ chúng hoàn toàn. Một ngày phát chính niệm tôi thấy rằng mặc dù an bài hình dạng kim tự tháp của cựu thế lực đã bị tiêu trừ nhưng ở phía dưới của tầng đó có rất nhiều tà linh lạn quỷ đang ẩn náu. Trong một nhà kho khổng lồ dưới lòng đất, tà linh lạn quỷ là những hổ, rắn, chuột bị giữ trong các phòng khác nhau, đây là những thứ sẽ được cựu thế lực dùng để bức hại Đại Pháp. Tôi đã tiêu hủy những thứ này và phá hủy nhà kho dưới lòng đất đó.

Trong quá trình phát chính niệm Sư Phụ đã ban cho tôi một số Pháp khí, trong đó có một cái bát, một quả cầu, một roi da, một tấm gương, một thanh kiếm và một cây bút vàng. Sư Phụ đã đưa chúng cho tôi khi tôi không thể tự mình tiêu diệt tà ác. Ví dụ, có một giai đoạn thời gian mà các Pháp thân giả của Sư Phụ xuất hiện khi tôi phát chính niệm. Do đó Sư Phụ đã ban gương để tôi nhìn thấu sinh mệnh nguyên gốc của Pháp thân giả. Gương đã hiện nguyên hình một sinh mệnh bất hảo.

Có một lần khi tôi cố gắng tiêu hủy trung tâm sản xuất tà ác, mà nó có dạng “pháo đài” màu trắng vững chãi gồm nhiều vật chất cao tầng. Tôi đã phá hủy nhưng nó lại tự hình thành trở lại. Tôi cầu xin Sư Phụ giúp đỡ. Do đó Sư phụ đã ban cho tôi quả cầu trong suốt. Tôi chụp quả cầu ra ngoài “pháo đài” đó và khi tôi xoay chuyển quả cầu, pháo đài ngay lập tức bị phá hủy và không bao giờ hình thành trở lại nữa. Sau đó, tôi khuếch đại quả cầu bằng với kích thước của vũ trụ và xoay chuyển nó, tà ác bị tiêu trừ hoàn toàn chỉ trong một tích tắc. Một lần khác, trong khi phát chính niệm để loại bỏ bức hại đối với một đồng tu, tôi thấy cựu thế lực đã đặt rất nhiều sinh mệnh bất hảo trong thân thể của người học viên ở các không gian khác. Tôi không thể hoàn toàn thanh trừ những sinh mệnh bất hảo đó; do đó, Sư Phụ đã ban cho tôi chiếc roi da. Khi tôi vung roi da lên, tất cả sinh mệnh bất hảo bị đánh bật ra khỏi cơ thể của học viên này và sau đó biến mất. Bên cạnh đó, chiếc bát mà Sư Phụ ban tặng có thể hút tất cả những sinh mệnh bất hảo vào đó và tiêu hủy chúng; thanh kiếm với uy lực vô biên và bất khả chiến bại; chiếc bút vàng có thể xóa bỏ hết thảy an bài chúng tôi đã ký kết với cựu vũ trụ. Sau khi xóa bỏ, ký kết biến thành một mảnh giấy trắng.

Tôi đã thấy pháp thân của chính bản thân mình khi phát chính niệm, và tôi có thể kiểm soát họ để trợ giúp tiêu trừ tà ác. Tôi cũng có thể nhờ các chính thần trong vũ trụ trợ giúp tiêu trừ tà ác khi phát chính niệm. Một ngày, tôi muốn phát chính niệm nhắm thẳng vào mục tiêu là chỉ riêng Tam giới. Tôi tiến đến bên ngoài của Tam giới có dạng hình cầu và từ phía trên để quan sát cấu trúc của nó. Đột nhiên, tôi thấy Sư Phụ bay từ trên cao xuống và đứng trong không khí. Sư Phụ rất cao. Khi Sư Phụ vẫy tay, từng tầng cửa trong Tam giới mở ra. Tôi biết Sư Phụ đến để giúp tôi, vì vậy tôi đề nghi các chính thần và pháp thân trợ giúp tôi. Rất nhiều chính thần và pháp thân của tôi hạ xuống, tiến nhập vào nhiểu tầng nội trong Tam giới thông qua các cửa Sư phụ đã mở. Tôi thấy toàn bộ Tam giới thay đổi thành một quả cầu gần như trong suốt chứa đầy vật chất được cấu thành từ Công – trông như thép nóng chảy. Vật chất “thép nóng chảy” này sôi lên và làm cho tà ác tan chảy ra, chúng đã bị hủy diệt. Thấy rằng nhiều đám vật chất màu đen bay thoát ra khỏi Tam giới thông qua các cánh cửa, tôi đã lấy bát Sư Phụ ban tặng ra. Bát biến hóa trở nên lớn hơn và hút hết thảy những vật chất bất hảo đó vào và hủy diệt chúng. Ngày càng ít vật chất bất hảo bay ra ngoài và sau cùng thì không có gì thoát ra được nữa. Sau đó tất cả chính thần và pháp thân của tôi bay ra. Tôi thấy Sư Phụ vẫy tay của Ngài một lần nữa, và tất cả các cửa ra vào trong Tam Giới bị đóng lại.

Một ngày nọ, khi phát chính niệm, bất ngờ một niệm xuất hiện trong đầu tôi: “Nếu hết thảy tà ác đều bị thanh trừ hết thì đệ tử Đại Pháp tu luyện thế nào đây?” Tôi đã không nhận ra rằng đó là một niệm rất xấu cho đến khi một đồng tu chỉ ra điều này khi chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm. Lần sau đó, khi phát chính niệm, tôi thấy rằng cùng lúc khi niệm kia phát ra, Công của tôi cũng theo ra và hình thành nên một tấm chắn bao bọc cho các nhân tố của cựu vũ trụ để chúng có thể tiếp tục bức hại Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp, ngay cả các chính thần hay pháp thân của tôi cũng không thể tiêu trừ những nhân tố này được nữa.

(Còn nữa… phần 6)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/2/仰望师恩(5)-259516.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/14/134941.html

Đăng ngày: 18-9-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share