Bài viết của Trương Vận ở Toronto

[MINH HUỆ 28 – 08 – 2012] Vào ngày thứ hai sau Pháp hội lần thứ 13 ở Canada, ngày 26 tháng 08 năm 2012, hơn 1.000 học viên Pháp Luân từ khắp Canada và một số thành phố của Mỹ đã tổ chức luyện công tập thể quy mô lớn tại Công viên Queens Park ở Toronto. Họ cũng đã tổ chức một cuộc mít tinh  trước Nghị viện Ontario và diễu hành ở trung tâm thành phố Toronto nhằm ca ngợi những lợi ích về thể chất và tinh thần mà Pháp Luân Công mang lại cho người dân, đồng thời nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp Pháp Luân Công kéo dài 13 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Một vài chính trị gia đã đích thân đến bày tỏ sự ủng hộ tại buổi mít tinh. Họ đã ca ngợi sự mỹ diệu của Chân – Thiện – Nhẫn.

Các học viên luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công theo nhóm lớn tại Công viên Queens Park ở Toronto vào ngày 26 tháng 08 năm 2012

Các học viên tập trung trước Nghị viện Ontario

Glen Murray bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại cuộc mít tinh

Các học viên và người dân tham gia diễu hành ở trung tâm thành phố Toronto ngày 26 tháng 08 năm 2012

Cách tốt nhất để đấu tranh chống lại cuộc bức hại – Phơi bày nó với xã hội

Ông Glen Murray, Giám đốc Đào tạo các trường Cao Đẳng và Đại Học ở Ontario, đã tỏ ra vui mừng và phấn khởi khi gặp mặt rất nhiều người tại buổi mít tinh. Ông nói: “Đối với những gì chúng ta đang làm tại đây hôm nay, các bạn không thể thực hiện ở Trung Quốc. Thực tế là, quyền tự do biểu đạt, hội họp và ngôn luận ở đó đã  bị tước đoạt.”

Nếu tập Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, người ta có thể phải hứng chịu những hậu quả khủng khiếp cho cá nhân mình – như mất mạng, tra tấn, và bị đe dọa”.  Ông nói: “Các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp chính là những gì đất nước Canada đón nhận.” ” Chúng tôi có trách nhiệm sát cánh bên các bạn ở đây, tại Canada hay trên toàn thế giới, để chống lại sự khủng bố và áp bức.”

Ông nói rằng cách tốt nhất để đấu tranh chống lại cuộc đàn áp là làm những gì các học viên đang làm ngày hôm nay, và lên tiếng thay cho những người đã bị làm cho câm lặng.

Chúng ta sẽ sớm thấy tự do ở Trung Quốc

Luật sư Mostyn lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công

Ông Michael Morstyn, nguyên ứng cử viên nghị sỹ Canada, và là một luật sư nổi tiếng phát biểu: “Chúng ta không thể cứ mãi im lặng. Hãy lên tiếng bất cứ khi nào chúng ta thấy một cuộc bức hại như cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc ngày nay.”

Ngày hôm nay, tại đây, chúng ta có những người dân Canada tự do đang đứng lên vì Chân – Thiện  – Nhẫn, chiến đấu chống lại cuộc đàn áp và vi phạm nhân quyền. Sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng hiện vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc.” Ông nói: “Càng có nhiều người biết, thì các bạn càng có nhiều đồng minh, và rất nhiều người rất tốt sẽ sẵn lòng kề vai sát cánh cùng các bạn trong cuộc đấu tranh này, cho đến khi tất cả chúng ta đều có quyền tự do.”

Ông Morstyn tin rằng chúng ta sẽ sớm thấy được sự tự do ở Trung Quốc, bởi vì chế độ độc tài “không thể đứng lên chống lại sự thật và lòng tốt  trong trái tim của mỗi con người.”

Không ai có thể giết chết ước mơ 

Ông Majed El Shafie, Chủ tịch và người sáng lập của tổ chức “Một Thế giới Tự do Toàn cầu” (One Free World International)

Ông Majed El Shafie, Chủ tịch và người sáng lập của tổ chức Một Thế giới Tự do Toàn Cầu, phát biểu rằng ĐCSTQ đã cố gắng  tiêu diệt Pháp Luân Công, nhưng “Chúng ta đang tập trung ở đây,  tại công viên Queens Park ở Canada với sức mạnh và sự đoàn kết. Họ đã thất bại, và chúng ta đã chiến thắng.

Những bài giảng của Sư phụ Lý, các nguyên lý của Pháp Luân Công, sự ngay thẳng, tình thương, lòng khoan dung, sự chân thật, các nguyên tắc này đã chiến thắng. Dù quân đội của Trung Quốc có mạnh đến đâu, dù họ có bao nhiêu vũ khí đi chăng nữa, các bạn vẫn mạnh hơn họ rất nhiều, vũ khí mà các bạn có mạnh hơn nhiều.”

Ông nói: “Người dân Trung Quốc là những con người  có truyền thống, đầy khoan dung và cao quý, văn hóa của họ là nền văn hóa tuyệt vời, nhưng chế độ Cộng sản đã tước đi tất cả những điều tốt đẹp đó khỏi trái tim của các bạn.” “Chúng tôi yêu người dân Trung Quốc, chúng tôi yêu đất nước Trung Quốc, nhưng chúng tôi bất bình với chế độ Trung Quốc, với chế độ Cộng sản.”

Cuối cùng ông Shafie nói: “Kẻ thù của chúng ta có quân đội và vũ khí rất mạnh, nhưng chúng ta có niềm tin của chúng ta. Họ luôn có thể giết hại những người có mơ ước, nhưng không ai có thể giết chết được những ước mơ.”

Đảng Cộng sản Trung Quốc là một trong những kẻ vi phạm nhân quyền xấu xa nhất thế giới

Desloges Chantal, Luật sư về nhập cư và người tị nạn ở Canada

Desloges Chantal, Luật sư về nhập cư và người tị nạn ở Canada cho biết, sau khi nghe vô số chuyện về vi phạm nhân quyền từ các khách hàng của cô, một trong những điều cô nhận ra đó là “Trung Quốc là một trong những nước vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất trên thế giới.”

Cô nói rằng cô thường nhìn thấy nhiều nạn nhân bị vi phạm nhân quyền tại quốc gia của họ và khi họ đến được Canada, “họ chỉ muốn tất cả mọi người để họ yên. Họ muốn quên đi những vấn đề mà họ gặp ở nơi quê nhà, họ không muốn dính líu chút nào nữa, và không muốn đến các cuộc biểu tình. Họ lo lắng cho người thân ở quê nhà và họ chỉ muốn được yên tĩnh.”

“Các bạn là một trong những người rất dũng cảm đã liên tục đứng lên vì tín ngưỡng của mình, và tôi vô cùng ngưỡng mộ các bạn.”

“Thật quá tàn nhẫn, cần phải chấm dứt nó”

Ông Lý đến Toronto năm ngoái từ tỉnh Cát Lâm. Ông là một trong những khán giả tại buổi mít tinh. Ông nói: “Tôi không thể nhìn thấy một cuộc mít tinh và diễu hành quy mô lớn đến như thế này ở Trung Quốc, nhưng hôm nay tôi đã thấy. Việc phong tỏa thông tin ở Trung Quốc rất chặt chẽ. Thật khó để tìm hiểu về cuộc đàn áp, nhưng bây giờ tôi đã hiểu. Tôi cảm thấy ĐCSTQ thực sự quá tàn nhẫn. Một nhóm người tốt như thế, họ làm gì sai? Tại sao lại giết họ? Sư phụ của Pháp Luân Công thực sự rất vĩ đại khi sáng lập một điều tuyệt vời như thế trên thế giới.”

“Pháp Luân Công thật tuyệt vời, các bạn là số một!”

Khi đoàn diễu hành đi qua khu phố Tàu, một người đàn ông trong đám đông khán giả đã hoan hô: “Pháp Luân Công thật tuyệt vời, các bạn là số một!” Người đàn ông này họ Lu, đến Toronto vài tháng trước từ tỉnh Hà Bắc Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy một cuộc diễu hành ngoạn mục như thế. Ông nói: “Thật đáng tiếc khi một điều tuyệt như thế này lại đang bị đàn áp ở Trung Quốc. Cuộc đàn áp này lẽ ra đã phải chấm dứt.”

Sự ủng hộ chân chính từ những người Tây phương

Martida Nicrosi từ Nam Mỹ hết lòng ủng hộ Pháp Luân Công

Stephen từ Arizona cho biết ông sẽ giúp Pháp Luân Công đấu tranh chống lại cuộc bức hại

Licialynn Gordon từ miền Bắc Canada cho rằng cuộc bức hại nên kết thúc ngay lập tức

Nartida Nicrosi từ Nam Mỹ hoan nghênh cuộc diễu hành, và liên tục nói: “Tôi ủng hộ các bạn!” Cô ấy nói: “Tôi biết các học viên Pháp Luân Công là người tốt. Một số học viên sống trong cùng căn hộ chung cư với tôi thường giúp đỡ tôi. Khi tôi biết rằng đó là một nhóm người tốt đang bị bức hại, tôi cảm thấy quả là không công bằng với họ. Người ta phải có tự do. Tôi ủng hộ họ từ đáy lòng mình.” Cô đã giữ một tờ rơi và nói: “Sau khi tôi tìm hiểu sự thật, tôi có thể diễu hành cùng với họ.”

Stephen, một du khách từ Arizona cho biết: “Mãi cho đến khi tôi xem cuộc diễn hành và đọc các tài liệu thông tin tôi mới biết rằng một điều tuyệt vời như vậy lại đang bị đàn áp tại Trung Quốc, và nó đã kéo dài trong 13 năm.” Anh hỏi anh có thể giúp đỡ như thế nào. Anh đã tìm hiểu được rằng anh có thể tìm kiếm thêm thông tin trực tuyến và nói với tất cả những người anh biết sự thật về Pháp Luân Công, và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Anh có thể giúp họ, anh đã gật đầu và nói: “Tôi chắc chắn sẽ làm điều đó!”

Licialynn Gordon từ miền Bắc Canada cho biết, cô đã tìm hiểu về cuộc đàn áp Pháp Luân Công từ một số tin tức được các phương tiện truyền thông đăng tải. Cô nói: “… nhưng ở Canada, Pháp Luân Công được tự do luyện tập. Cuộc diễu hành của họ hôm nay rất hứng phấn, tôi cảm thấy rất thoải mái. Cuộc bức hại nên kết thúc ngay lập tức.”

Đại Pháp giải quyết các vấn đề nan giải, tích cực tu luyện thay đổi cuộc sống của con người

Michael Lewis (đầu tiên bên trái), con gái của ông, và người bạn Kacey Cox của ông (đầu tiên bên phải) ở trước một chiếc xe diễu hành

Ông Lewis gặp được Pháp Luân Đại Pháp khi ông truy cập Internet vào một ngày năm 2010. Ông đã tải về video các bài giảng của Ông Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công, và xem hết trong vòng hai ngày.

Ông nói rằng ông đã học được những điều liên quan đến vũ trụ, nhưng không có gì là khá rõ ràng. Sau khi ông nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ, ông kết nối tất cả những điều mà ông đã học được từ trước. Quan trọng hơn, ông đã nhận thức rõ ràng rằng con người sống vì điều gì.

Ông Lewis ngay lập tức gọi cho người người bạn của mình là ông Cox, và bảo ông xem các bài giảng video của Sư phụ Lý. “Đó là những gì chúng tôi vốn tìm kiếm, [ông nói].”

Cuộc sống của ông Lewis bắt đầu thay đổi sau khi tập Pháp Luân Công. Ông đã từng hút thuốc và uống rượu rất nhiều, thậm chí ông còn hút cần sa với bạn bè của mình. Ông ấy đã bỏ được tất cả ngay lập tức sau khi ông bắt đầu học Pháp và nhận ra những thứ nghiện ngập này là xấu.

Những người nhận thức được sự thật học Pháp Luân Công

Ông Chen nhập cư từ thành phố Quảng Châu hai năm trước vốn ủng hộ Pháp Luân Công. Ông nói rằng khi ông còn ở Trung Quốc, ông đã bị ho nghiêm trọng. Một người hàng xóm đã dạy ông luyện các bài công pháp Pháp Luân Công, và đã có chuyển biến tuyệt vời, nhưng ông không biết rằng những gì ông học lại chính là Pháp Luân Công. Sau khi ra nước ngoài, ông đã có một cơ hội để thực sự tìm hiểu về Pháp Luân Công, ông cũng biết được cuộc bức hại của ĐCSTQ. Ông đã thoái xuất khỏi tổ chức đoàn Thanh niên của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông Chen đã mua một bản cuốn Chuyển Pháp Luân, và bắt đầu luyện các bài công pháp ở một công viên.

“Tôi thực sự may mắn”

Bà Chen, một người nhập cư đến Canada cho biết rằng bà đã đến nước ngoài hồi năm ngoái. “Ngay sau khi tôi đến, tôi đã gặp các học viên Pháp Luân Công, những người đã nói với tôi về Pháp Luân Công. Thông qua việc liên lạc với họ, tôi biết họ là những người tốt. Vì vậy, tôi  đã bắt đầu đọc các cuốn sách của Pháp Luân Công. Tôi cảm thấy tôi thực sự may mắn. Tôi đã không biết có một Đại Pháp tuyệt vời như vậy khi tôi còn ở Trung Quốc trong nhiều năm, nhưng tôi đã đắc Pháp khi tôi đến đây.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/28/多伦多千人集会游行-政要民众支持法轮功(图)-262111.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/30/135224.html

Đăng ngày 06-09-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share