Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Sydney

[MINH HUỆ 14 – 08 – 2012] Ngày 12 tháng 08 năm 2012, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức nhiều hoạt động tại Quảng trường Parramatta ở khu vực phía tây của Sydney để nâng cao nhận thức và kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công kéo dài 13 năm của chế độ Cộng sản.

Thiên Quốc Nhạc Đoàn Sydney biểu diễn

Khách qua đường hỏi thêm thông tin về Pháp Luân Công

Một người qua đường ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp

Parramatta là cộng đồng lớn thứ hai tại Sydney và là trung tâm thương mại, du lịch, văn hóa và giáo dục.

Các học viên đã treo các biểu ngữ và bảng tin, rồi bắt đầu tập các bài công pháp Pháp Luân Công vào lúc 9 giờ sáng. Sự hòa ái và tĩnh lặng của họ đã khiến nhiều người qua đường dừng lại để ngắm nhìn các động tác hoặc đọc các bảng tin. Một số người đã lấy tài liệu giảng chân tướng, còn một số người học các bài công pháp. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ của họ trong việc kết thúc cuộc đàn áp.

Đoàn nhạc Tian Guo của Pháp Luân Công cũng biểu diễn và đã được nồng nhiệt đón nhận.

Cộng đồng địa phương ủng hộ Pháp Luân Công

Theo cô Vương Oánh, một học viên Pháp Luân Công địa phương, điểm tập luyện Pháp Luân Công ở Parramatta đã được thành lập hơn mười năm. Các học viên đến quảng trường này để tập công vào các buổi tối từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. “Chúng tôi muốn biểu diễn vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày cuộc đàn áp tàn bạo của ĐCSTQ. Sự kiên trì của chúng tôi đã giúp nhiều người dân địa phương biết được sự thật về Pháp Luân Công“, cô Vương cho biết.

Cô Vương nói tiếp: “Vài năm trước, các quan chức ĐCSTQ của Lãnh sự quán Trung Quốc tại Sydney đã cử người đến gây rối, và đề nghị các viên chức của chính quyền thành phố đuổi các học viên ra khỏi quảng trường. Các Ủy viên hội đồng thành phố ở Parramatta đã nghiêm nghị từ chối yêu cầu của Lãnh sự quán và nói rằng: ‘Ở Úc, các học viên Pháp Luân Công có quyền tập công ở quảng trường’ “.

Các thành viên hội đồng tỉnh, ủy viên hội đồng thành phố và những người phụ trách của Đảng Tự do trong cộng đồng của chúng tôi đã xem triển lãm nghệ thuật quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn và tham dự chương trình biểu diễn nghệ thuật Thần Vận. Họ đều ca ngợi tinh thần kiên định của các học viên Pháp Luân Công khi đối diện với cuộc đàn áp“. Cô Vương cho biết: “Chính quyền thành phố Parramatta ủng hộ các hoạt động Pháp Luân Công của chúng tôi. Họ đã cho các học viên địa phương mượn hội trường để học Pháp vào các buổi tối thứ Sáu mà không thu phí“.

Lòng từ bi và lương tâm

Hai người Úc đã dừng lại và hỏi họ có thể làm gì để giúp đỡ. Họ băn khoăn liệu chữ ký của họ có thể thay đổi được điều gì không bởi ĐCSTQ điều khiển bộ máy quốc gia. Một học viên nói với họ: “Chữ ký của các bạn rất quan trọng. Chúng tôi sẽ đưa bản thỉnh nguyện đến quốc hội, và giúp mọi người trên thế giới biết ĐCSTQ tà ác như thế nào và chấm dứt cuộc đàn áp“.

Hai thanh niên đến từ thành phố Thẩm Dương, Trung Quốc cho biết trong khi ở Trung Quốc, họ đã đọc các bài báo về cuộc đàn áp bằng cách vượt tường lửa internet. Họ rất thông cảm và ủng hộ Pháp Luân Công. Tuy nhiên, họ sợ bị đàn áp nếu họ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Một học viên chia sẻ với họ chi tiết hơn về sự tàn bạo của cuộc đàn áp, đặc biệt là tội ác của chế độ Cộng sản trong việc thu hoạch nội tạng của các học viên còn sống để kiếm lợi nhuận. Sau khi nghe tất cả những điều này, những thanh niên này tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và nói rằng tốt hơn là hãy thoát khỏi ĐCSTQ càng sớm càng tốt.

Một doanh nhân đến từ tỉnh Quảng Đông cho biết anh ấy cảm thấy ngày càng có ít người dân Trung Quốc vẫn còn bị lừa dối bởi những tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc về Pháp Luân Công. Anh ấy nói: “Dù ĐCSTQ có yêu cầu gì đi nữa, nếu bảo tôi đàn áp Pháp Luân Công, tôi chắc chắn sẽ từ chối“. Các học viên đã khuyến khích anh ấy chia sẻ những điều anh ấy biết với bạn bè và gia đình ở Trung Quốc và anh ấy đã đồng ý.

Hoạt động kết thúc vào 3 giờ chiều.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/14/悉尼学员讲真相-世人支持反迫害(图)-261569.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/17/134990.html

Đăng ngày 25-8-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share