[MINH HUỆ 15 – 08 – 2012] Ngày 06, 08 và 09 tháng 08, năm 2012, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một chiến dịch thu thập chữ ký ở ba thành phố tại Cộng hòa Séc: Plzen, Beroun và Pribram. Họ đã lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ, và kêu gọi Ủy ban Nhân quyền và Ngoại giao của Thượng viện và Hạ viện trong Quốc hội Cộng hòa Séc hỗ trợ và thúc đẩy cuộc vận động nhằm chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Nhiều người Séc đã ký tên thỉnh nguyện và lên án tội ác của ĐCSTQ sau khi biết về cuộc đàn áp. Theo tờ Beroun Daily, hơn 70.000 người tại Cộng hòa Séc đã ký tên thỉnh nguyện để phản đối cuộc đàn áp.

Pribram

Người dân tìm hiểu về cuộc đàn áp tại trung tâm thị trấn Pribram

Tại trung tâm thành phố Pribram, ông Peter, một người đàn ông gốc Israel, sau khi biết về cuộc đàn áp đã chủ động ​​giúp phân phát tờ rơi giảng rõ sự thật đến bệnh viện địa phương và chính quyền thành phố. Ông ấy nói với các học viên rằng chính quyền thành phố sẽ sao chép các tờ rơi này, và phân phát đến các làng gần đó.

Sau khi biết được rằng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bị bức hại tàn nhẫn vì từ chối từ bỏ đức tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, một phụ nữ lớn tuổi đã đứng trước các bảng trưng bày một lúc lâu và khóc. Bà thì thầm:“Ôi, thật là khủng khiếp!” và đề nghị gửi thông tin giảng rõ sự thật đến các trường y tế địa phương.

Một ông lão dắt xe đạp và đi về phía các học viên Pháp Luân Công. Ông nói với họ rằng ông rất yêu Trung Quốc và có một mối quan hệ tiền duyên với Trung Quốc mặc dù ông chưa bao giờ đến đó. Sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã ám ảnh ông trong nhiều giờ đến mức ông không thể ăn trưa. Ông cảm thấy một nỗi buồn đau xâm chiếm trong lòng. Sau khi ký tên thỉnh nguyện chấm dứt cuộc đán áp, ông vẫn tiếp tục đến để chăm sóc các học viên cho đến khi kết thúc sự kiện.

Beroun

Tờ Beroun Daily viết về cuộc đàn áp Pháp Luân Công 

Các hoạt động thu thập chữ ký đã được tổ chức bên cạnh Cổng Thành phố Prague ở trung tâm thành phố Beroun. Ngày 10 tháng 08, tờ Beroun Daily đã viết về chiến dịch đàn áp của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.

Tờ báo viết: Tất cả những người biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã bị sốc bởi việc các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị tống giam và đưa vào các trại lao động. Theo Nhóm Công tác Nhân quyền Pháp Luân Công, có hơn 40.000 trường hợp bị tra tấn và hơn 3.500 trường hợp tử vong đã được ghi nhận từ cuộc đàn áp. David Kilgour, cựu thành viên Quốc hội Canada và David Matas, luật sư nhân quyền người Canada, đã công bố kết quả điều tra về hàng chục ngàn trường hợp học viên Pháp Luân Công bị tử vong do bị cắp mổ nội tạng khi còn sống. Cô Jana, bị sốc bởi các hình ảnh trưng bày, cho biết: “Tôi cảm thấy rất buồn khi người ta có thể bị tra tấn tàn bạo vì tập thiền. Nó giống như các cuộc đàn áp xảy ra trong các thế kỷ trước. Làm thế nào mà một tội ác như vậy (cuộc đàn áp Pháp Luân Công) có thể được phép xảy ra trong thế giới hiện đại của chúng ta mà không có bất kỳ sự trừng phạt nào?” Cô Jana cùng với bạn bè của mình đã ký tên thỉnh nguyện.

Plzen

Người dân ở Plzen lần lượt ký tên lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ

Plzen là thị trấn lớn nhất trong số ba thị trấn du lịch với dân số 170.000 người. Bia Plzen nổi tiếng đã trở thành đặc sản của thị trấn. Tại phố đi bộ, một số học viên đã dựng các bảng tin giảng chân tướng, và một số phân phát tờ rơi cho các khách qua đường. Nhiều người ở Plzen không chỉ ký tên thỉnh nguyện để chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công, mà còn bày tỏ mong muốn học môn tập luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/15/在捷克三城市征签呼吁制止迫害-图–261594.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/22/135116.html

Đăng ngày: 27-8-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share