Bài của một học viên ở Đức

[MINH HUỆ 23-08-2012 ] Mặc dù thứ 7 ngày 18 tháng 08 năm 2012 là ngày nóng nhất trong năm nay ở Đức, một nhóm các học viên Pháp Luân Công ở trung tâm thành phố Regensburg, Đức đã không cảm thấy cái nóng trong lúc giới thiệu Pháp Luân Công cho khách qua đường. Nhiều người đã dừng lại để xem biểu diễn các bài công pháp và nói chuyện với các học viên.

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức ngày thông tin tại Regensburg, Đức

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức ngày thông tin tại Regensburg nhiều lần để giới thiệu Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều người dân Đức và kiều bào Trung Quốc ở Đức đã biết về sự nghiêm trọng của các vấn đề này tại các sự kiện đó.

Gần đây, một số phương tiện truyền thông phương Tây đã bắt đầu báo cáo về vấn nạn mổ cắp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và đặt câu hỏi về nguồn gốc của các thi thể được sử dụng trong các triển lãm cơ thể người trên khắp thế giới. Một phương tiện truyền thông Đức đã từng tiết lộ rằng, hầu hết các thi thể được sử dụng trong triển lãm cơ thể này có nguồn gốc từ Trung Quốc và do các phòng cảnh sát cung cấp. Những người tham dự sự kiện Regensburg đã bị sốc khi biết về việc buôn bán xác chết, sự tàn bạo của ĐCSTQ trong việc mổ cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, và các tội ác diệt chủng của ĐCSTQ. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện phản đối việc mổ cắp nội tạng một cách trang nghiêm.

Một quý ông trung niên người Đức đã nói chuyện với một học viên Pháp Luân Công khá lâu. Ông ấy thờ ơ với những tin tức tiêu cực trong xã hội, vì ông ấy cảm thấy những vấn đề đó có rất nhiều và khá phổ biến. Ông ấy cảm thấy rằng thế giới này không thể tiếp tục tồn tại với những ham muốn vô độ và xu hướng kiếm lời nhanh chóng của con người, và sớm hay muộn cũng sẽ có một sự đào thải lớn. Người học viên đã thảo luận điều này với ông, và ông ấy cảm thấy rằng cần phải có một tiêu chuẩn để những người tốt có thể ở lại và những người xấu sẽ bị đào thải. Vậy, các tiêu chuẩn để phân biệt tốt xấu là gì? Người học viên đã giải thích rằng các học viên Pháp Luân Công thực hành theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ. Người đàn ông này đã rất vui và cảm thấy biết ơn khi có cơ hội được nói chuyện với các học viên Pháp Luân Công. Ông ấy nói rằng khi trở về nhà, ông ấy sẽ tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này.

Một quý ông cao tuổi người Đức cho biết ông ấy đã tới thăm Trung Quốc vào năm 1979. Ông ấy nói: “Khi đó, chủ nghĩa Cộng sản được tín nhiệm ở Trung Quốc và mọi người buộc phải có cùng một cách nghĩ. Nhưng ngày nay, không còn ai tin tưởng vào chủ nghĩa cộng sản nữa. Tuy nhiên, tư tưởng của người dân vẫn còn bị trói buộc. Không có tự do tôn giáo, người dân dần dần mất khả năng suy nghĩ và đầu não trở nên tê liệt“. Sau khi biết rằng các học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại ở Trung Quốc, ông ấy đã lập tức ký tên thỉnh nguyện.

Một quý ông cao tuổi khác người Đức đã rất phẫn nộ. Ông ấy nói rằng nếu có ai đó có thể trang bị vũ khí để chiến đấu chống lại Đảng Cộng sản, ông sẽ là người đầu tiên đăng ký. Một học viên giải thích rằng chiến tranh không thể thay đổi tư tưởng của người dân, nhưng nếu mọi người biết được sự thật, họ sẽ lựa chọn công lý và nói không với cái ác. Nhờ đó, có thể tránh được chiến tranh và giải thể cái ác.

Một bé gái dễ thương quan sát bàn thông tin khá lâu. Một học viên đã đưa cho cô bé một bông hoa sen xinh xắn gấp bằng giấy và giải thích cho cô bé ý nghĩa của các từ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên bông hoa. Cô bé vui vẻ rời đi. Một lúc sau, cô bé đã quay lại với cha mình. Cha cô bé bối rối nói: “Tôi không biết phải làm gì, nhưng tôi đã ở đây“. Người học viên giải thích cho ông ấy ý nghĩa của ngày thông tin và việc thu thập chữ ký phản đối cuộc bức hại. Người cha đã lập tức ký tên thỉnh nguyện. Nụ cười của cô bé trở nên rạng rỡ hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/23/德国雷根斯堡民众支持法轮功反迫害(图)-261901.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/26/135161.html

Đăng ngày 2-9-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share