Bài viết của một học viên ở Đức

[MINH HUỆ 21 – 08 – 2012] Ngày 18 tháng 08 năm 2012, các học viên Pháp Luân Công tại Đức đã tổ chức nhiều hoạt động ở thành phố Offenburg, trên các tuyến đường dành cho người đi bộ ở thành phố Mainz và trung tâm thành phố Bayreuth. Họ đã giúp người dân nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Sự tàn bạo của ĐCSTQ trong việc mổ cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống đã gây sốc cho người dân Đức, những người này đã ký tên thỉnh nguyện để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Offenburg: Một quý ông cao tuổi người Đức tìm hiểu sự thật

Offenburg, được biết đến như “cánh cổng của dãy núi Rừng Đen“, nằm cách Strasbourg, Pháp 20 cây số, là nơi tọa lạc của Nghị viện Châu Âu. Nó là giao lộ của các tuyến vận tải quốc tế.

Người dân Offenburg ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp

Bàn tài liệu được đặt ở gần một khu chợ của nông dân tại khu thương mại, nơi tấp nập nhất của thành phố vào những ngày cuối tuần. Có rất nhiều người dân đi mua sắm và những khách du lịch uống cà phê ở bên ngoài các cửa tiệm. Nhiều người đã dừng lại để xem các tấm bảng thông tin về Pháp Luân Công và bày tỏ sự quan tâm và ủng hộ của họ. Một người đàn ông cao niên dừng lại để lấy một tờ giảng chân tướng đã cho biết: “Có người nói rằng các bạn đang tham gia vào chính trị?” Một học viên mỉm cười và giải thích: “Chúng tôi là những người tu luyện và không quan tâm đến quyền lực chính trị. Chúng tôi chỉ đơn giản là nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp cho mọi người. Chúng tôi muốn nói với thế giới rằng ĐCSTQ đã chà đạp nhân quyền và đàn áp Pháp Luân Công như thế nào. Chúng tôi kêu gọi mọi người ngăn chặn tội ác của ĐCSTQ chống lại loài người để bảo vệ nhân quyềnvà các giá trị phổ quát trên thế giới”.  Người đàn ông cao niên này đã liên tục gật đầu để thể hiện sự đồng tình.

Phố Pedestrian ở Mainz: Nhiều người ký tên phản đối cuộc bức hại

Bên ngoài Gian hàng C&A Eco-Store ở thành phố Mainz, các học viên đã dựng một bàn tài liệu và bắt đầu phân phát tờ rơi cũng như thu thập chữ ký.

Thu thập chữ kỹ trên phố đi bộ ở Mainz

Trong những năm gần đây,  nhiều người dân Đức có thể đã nghe nói tới việc cấy ghép nội tạng bất hợp pháp của ĐCSTQ từ các phương tiện truyền thông (như Đài phát thanh Đức), từ Hội nghị Quốc tế về Cấy ghép tạng được tổ chức hồi tháng 7 năm 2012 tại Berlin, hoặc từ các hoạt động công cộng do các học viên Pháp Luân Công tổ chức.

Dù thời tiết nóng nực, các học viên đã thu thập được hàng trăm chữ ký trong vòng vài tiếng đồng hồ. Những chữ ký này sau đó đã được gửi đến chính phủ Đức.

Người dân ở Bayreuth sốc trước sự tàn bạo của34 cuộc đàn áp

Trong suốt lễ hội Wagner ở Bayreuth, nhiều phóng viên, khách du lịch và khách tham quan đã đi lại quanh đó. Các học viên Pháp Luân Công đã thu thập chữ ký tại trung tâm thành phố. Họ sử dụng loa để phơi bày tội ác của ĐCSTQ trong việc mổ cắp nội tạng sống, về cuộc bức hại diệt chủng của nó và hai nhà máy buôn bán thi thể người ở thành phố Đại Liên, Tỉnh Liêu Ninh, nơi bán các thi thể của các học viên Pháp Luân Công, cùng với các nguồn cấp đáng ngờ của hơn 10.000 nội tạng phục vụ cho việc cấy ghép hàng năm ở Trung Quốc. Nhiều người Đức đến bàn tài liệu để ký tên thỉnh nguyện cho biết họ đã tới sau khi nghe các thông tin từ loa.

Người dân Bayreuth bị sốc vì sự tàn bạo của ĐCSTQ trong việc mổ cắp nội tạng sống và ký tên để kêu gọi chấm dứt những tội ác này

Nhiều người ký tên thỉnh nguyện lên án việc mổ cắp nội tạng lặp đi lặp lại cùng một câu hỏi: “Việc này có thật không? Thật là khủng khiếp!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/21/德国多城市举办信息日-民众支持反迫害(图)-261817.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/29/135207.html

Đăng ngày: 3-9-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share