Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-06-2012] Năm 2012, trang web Minh Huệ đã kêu gọi các học viên Đại Pháp trên toàn thế giới gửi bài chứng thực Pháp và giảng chân tướng để chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Chúng tôi đã nhận được các tác phẩm bằng nhiều ngôn ngữ từ khắp nơi trên thế giới. Một số lượng lớn tác phẩm đến từ người tu luyện cũng như người dân Trung Quốc Đại lục. Chủng loại của tác phẩm bao gồm các bài chia sẻ kinh nghiệm, hồi ký, phỏng vấn, thư pháp, thủ công mỹ nghệ, bích họa, ảnh, nhạc và thơ. Từ ngày 15 tháng 05 đến ngày 09 tháng 06 năm 2012, Minh Huệ đã tuyển chọn và cho đăng hơn 280 tác phẩm.

Các tác phẩm đã ghi lại tâm thái và trải nghiệm trên đường tu luyện của các đệ tử Đại Pháp dưới nhiều góc độ. Những câu chuyện kể về tình trạng sức khỏe và tinh thần của các học viên trước và sau tu luyện, việc họ được may mắn và hạnh phúc như thế nào khi đắc Pháp, việc họ tu luyện bản thân như thế nào, an bài sự tu luyện và đối diện cuộc bức hại vô lý của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ra sao, và sự thay đổi của người dân sau khi biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Bằng ngôn ngữ giản dị và chân thực, các tác phẩm đã hé lộ thế giới mỹ diệu và thù thắng của người tu luyện trong hồng ân vô hạn của Phật Pháp, từ đó cho phép chúng sinh hiểu được về con đường nhân sinh hướng tới thế giới mỹ hảo của người tu luyện.

1. Những thần tích hé mở huyền năng của Đại Pháp

[Tác phẩm chọn lọc] Điêu khắc gỗ: “Phật ân hạo đãng”

Huyền năng của Đại Pháp sẽ chính lại mọi trạng thái không đúng đắn, bao gồm cả các bệnh tật. Có vô số người bị bệnh nặng hoặc bị bệnh viện trả về do không chữa trị được nữa đã lành bệnh mà không cần phải điều trị thuốc thang.

Một người đàn ông bất tỉnh hơn 40 ngày do đột quỵ và chảy huyết tương não. Vợ của ông ấy tập Pháp Luân Đại Pháp, bà đã liên tục đọc Chuyển Pháp Luân cho ông nghe. Người chồng dần dần tỉnh lại. Ông bắt đầu tập Pháp Luân Công và cuối cùng đã ra khỏi bệnh viện một cách khỏe mạnh. Tất cả mọi người, từ các bác sỹ, y tá, và bệnh nhân đều xúc động và kinh ngạc bởi sự kỳ diệu này. Bài chia sẻ“Chồng tôi đi bộ về nhà từ bệnh viện chỉ sau ba tháng nhập viện trong trạng thái người thực vật” (https://vn.minghui.org/news/27350-chong-toi-di-bo-ve-nha-tu-benh-vien-chi-sau-ba-thang-nhap-vien-trong-trang-thai-nguoi-thuc-vat.html)

Một người phụ nữ đang ở bên bờ vực của cái chết vào đầu năm 1990 do hai lá phổi đều đã bị thương tổn, và một lá phổi đã hoàn toàn hỏng. Từ khi tập Pháp Luân Công, cô ấy đã hồi phục sức khỏe và sống cho tới ngày nay, bất chấp bệnh phổi trước đây của mình. Giờ đây, cô ấy thậm chí có thể đạp xe hàng chục dặm mà không mệt. (Link tiếng Anh tham khảo: https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/15/133968.html)

Một phụ nữ 30 tuổi bị ung thư vú và ung thư biểu bì toàn thân. Mẹ của cô ấy là một học viên Pháp Luân Công, bà đã khuyến khích cô thử tập. Thay vì chết vì ung thư, cô ấy đã nhanh chóng khỏe lại. Bài chia sẻ“Những câu chuyện tu luyện” (https://vn.minghui.org/news/27693-bai-tuyen-chon-nhung-cau-chuyen-tu-luyen.html)

Nhiều người đã trải nghiệm sự kỳ diệu khi được bảo hộ bình an trong lúc các hiểm nguy đang đe dọa. Những câu chuyện như vậy rất nhiều trong số các bài chia sẻ. Rất nhiều người đã bày tỏ lòng biết ơn tới Sư phụ Lý Hồng Chí vì đã bảo hộ họ.

Một sinh viên tập Pháp Luân Công bị xe đâm và bị hất tung lên trời. Anh ấy đã bị lộn vài vòng trong không trung và đã hạ đất an toàn. (Link tiếng Anh tham khảo: https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/22/134079.html)

Một vụ nổ xảy ra trong một nhà máy do đường ống ga bị rỏ rỉ và một điếu thuốc hút dở đã bắt lửa. Vụ nổ đã làm vỡ các cửa kính. Tuy nhiên, hai học viên Pháp Luân Công và người quản lý từng đọc sách đại Pháp đều không hề bị thương. Bài chia sẻ“Những lợi ích kinh ngạc từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp” (https://vn.minghui.org/news/27691-nhung-loi-ich-kinh-ngac-tu-viec-tu-luyen-phap-luan-dai-phap.html)

2. Hơn 100 triệu học viên đắc Pháp trong những hoàn cảnh khác nhau và trải nghiệm sự kỳ diệu của Đại Pháp

[Tác phẩm chọn lọc] Tranh vẽ truyền thống: “Duyên kết liên khai”

Từ khi Đại Pháp được hồng truyền cách đây 20 năm, hiện đã có hơn 100 triệu người trên khắp thế giới đang tập luyện. Ở Trung Quốc Đại lục, các học viên đến từ khắp các vùng miền và giai tầng trong xã hội. Họ bắt đầu tập luyện vào những thời điểm khác nhau. Họ đắc Pháp trong các hoàn cảnh khác nhau. Nhiều học viên đã bắt đầu tập Pháp Luân Công trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Một vài người bắt đầu tập sau năm 1999. Một số người tình cờ đọc sách Đại Pháp và tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống; một số người nhận ra khả năng trị bệnh kỳ diệu của Đại Pháp, một số người được các sinh mệnh cao tầng điểm hóa; một số người ngưỡng mộ hành xử cao thượng của các học viên; một số người được gia đình và người thân giới thiệu,… Họ đều bước vào tu luyện Đại Pháp và đề cao tầng thứ. Có rất nhiều ví dụ như vậy:

Bài chia sẻ“Một bước ngoặt trọng đại từ ‘Người phát ngôn của tà Đảng’ trở thành đệ tử Đại Pháp” (https://vn.minghui.org/news/27989-bai-tuyen-chon-mot-buoc-ngoat-trong-dai-tu-nguoi-phat-ngon-cua-ta-dang-tro-thanh-de-tu-dai-phap.html) là bài viết của một nhân viên lâu năm làm trong giới truyền thông. Ông ấy đã đọc rất nhiều kinh sách Phật giáo và Đạo giáo, Kinh thánh, kinh sách của các tôn giáo khác. Trong nhiều năm, ông ấy tìm con đường tu luyện hướng lên cao tầng. Sau khi đọc kinh sách của Pháp Luân Công, ông ấy đã có nhận thức sâu sắc và mọi thứ trở nên rõ ràng. Ông đã học nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để đo lường mọi thứ và bản thân chính mình. Ông ấy đã thay đổi dần dần và tâm trí ngày càng thanh tịnh. Ông đã nhận được rất nhiều sự biết ơn và quý mến của những người khác. Ông đã trở thành một học viên Pháp Luân Công kiên định.

Bài chia sẻ“Cách đây 13 năm, tôi đã tìm thấy Pháp Luân Công trong trại giam” (https://vn.minghui.org/news/27734-bai-tuyen-chon-cach-day-muoi-ba-nam-toi-da-tim-thay-phap-luan-cong-trong-trai-giam.html) là câu chuyện về một người chủ doanh nghiệp. Một cao nhân từng nói với cô ấy vào năm 1997: “Cô không phải người thường. Cô đến từ Thiên thượng. Để tôi tặng cô câu đối.” Trên câu đối đó có viết “Phật quang phổ chiếu. Lễ nghĩa viên minh.” Sau đó, vì nợ nần, cô ấy bị bắt và bị đưa đến một trung tâm giam giữ. Cô ấy đã gặp một học viên Pháp Luân Công ở đó. Cô ấy đã khóc khi đọc Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên. Cô ấy hiểu ra lời của vị cao nhân kia và bắt đầu chân chính tu luyện Pháp Luân Công.

Bài chia sẻ“Sỹ quan cảnh sát: Từ bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp sang tu luyện Đại Pháp” (https://vn.minghui.org/news/28152-sy-quan-canh-sat-tu-buc-hai-cac-hoc-vien-phap-luan-dai-phap-sang-tu-luyen-dai-phap.html) là câu chuyện do một sỹ quan cảnh sát viết. Sau tháng 07 năm 1999, khi chế độ Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc đàn áp chống lại Đại Pháp, một trong những nỗ lực chính của các đồn cảnh sát là giám sát các học viên Đại Pháp. Trong thời gian đó, ông ấy nhận ra các học viên rất tốt bụng, chân thành, kiên nhẫn, khiêm nhường, đạo đức và kiên định với đức tin về Đại Pháp của họ. Ông ấy bắt đầu đọc các cuốn sách Đại Pháp cẩn thận liên tục trong hai năm. Ông ấy dần hiểu ra rằng Pháp Luân Đại Pháp thực sự là một môn khoa học cao cấp hơn khoa học hiện tại. Từ đó, ông ấy đã quyết tâm học Đại Pháp. Sau đó, ông đã tìm một số học viên mà trước đó ông ấy từng đàn áp và bước trên con đường tu luyện Đại Pháp.

(còn nữa…)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/6/11/258774.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/3/134775.html

Đăng ngày: 21 –8– 2012. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share