Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-07-2008] Khi chia sẻ kinh nghiệm tu luyện với các bạn đồng tu, một số bạn học viên đã thảo luận về chủ đề hài hòa quan hệ gia đình. Các bạn dường như cho rằng trước tiên là chăm sóc gia đình, sau đó là thực hiện các công việc Đại Pháp của học viên. Nghe thì có vẻ ổn nhưng tôi nhớ rằng Sư Phụ chỉ nói rằng chúng ta “hài hòa với Pháp” và duy trì quan hệ gia đình cân bằng.

Trong nhiều dịp trước kia khi tôi cố gắng “hài hòa quan hệ gia đình” thì kết cục là tôi luôn bê trễ trong tu luyện. Tôi bị ảnh hưởng của các chấp trước người thường và không thể tinh tấn trong tu luyện. Hôm nay khi tôi trầm tĩnh lại để suy nghĩ, tôi nhận thấy đây chính là một vấn đề căn bản về nhận thức đã nêu trên. Chúng ta hài hòa với Pháp vì chúng ta là học viên Đại Pháp và điều đó đòi hỏi chúng ta thực hiện tốt các công việc và thực hiện một cách ngay chính. Chúng ta cần cho con người thấy sự tuyệt diệu của Đại Pháp và qua đó cứu độ chúng sinh. Chúng ta không nên lạc lối trong các chấp trước người thường.

Dù các học viên chúng ta thực hiện bất cứ điều gì, chúng ta luôn phải đặt chứng thực Pháp lên ưu tiên hàng đầu. Nếu không, chúng ta có thể lạc lối trong những thứ trong những thứ hư giả mà ta tìm kiếm ở thế giới này và chúng ta sẽ đánh mất cơ hội tiền duyên với Đại Pháp, một cơ hội hàng tỷ năm có một.

Ngày 12, tháng 7, 2008


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/7/12/181919.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/7/22/99148.html
Đăng ngày 27-7-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share