Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ

[MINH HUỆ 02-08-2023] Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Ấn Độ đã tổ chức Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Zhen Shan Ren (Chân-Thiện-Nhẫn) tại Phòng trưng bày Nghệ thuật ở Mumbai trong bốn ngày liên tiếp, từ ngày 20 – 23 tháng 7. 25 tác phẩm nghệ thuật thể hiện những lợi ích của việc tu luyện Đại Pháp, vạch trần cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và miêu tả dũng khí kiên cường của các học viên khi đối mặt với sự tàn bạo.

Triển lãm đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của công chúng. Bất chấp mùa mưa ở Ấn Độ với những trận mưa lớn, một dòng người vẫn liên tục đến thăm triển lãm. Các tác phẩm nghệ thuật đã thu hút du khách từ mọi tầng lớp xã hội, bao gồm các quan chức chính phủ, nghệ sỹ, bác sỹ, luật sư, phóng viên, người nổi tiếng, sinh viên, giáo viên, khách du lịch và các gia đình. Khách tham quan khen ngợi cuộc triển lãm và cho biết họ thấy triển lãm rất bổ ích và vô cùng xúc động trước những câu chuyện về hy vọng và lòng dũng cảm được miêu tả trong các tác phẩm nghệ thuật.

c72922a64e423dbb46c6fb3093d22f56.jpg

5785517a2c35f49802585c12358ed87a.jpg

a28e332762e3df72f0e389719f8461aa.jpg

298124ea95a3196fd282c94b148950a1.jpg

Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn diễn ra tại Phòng trưng bày Nghệ thuật Jehangir ở Mumbai từ ngày 20 đến 23 tháng 7 năm 2023

9f3c6c7a7f6168c948ff330e60809e5a.jpg

Đài truyền hình Aaj Tak đưa tin về cuộc triển lãm tại Phòng trưng bày Nghệ thuật Jehangir ở Mumbai

Nữ diễn viên: Toàn thế giới cần biết đến cuộc bức hại này

9f3c6c7a7f6168c948ff330e60809e5a.jpg

Nữ diễn viên kiêm người mẫu truyền hình Ấn Độ Suchitra Pilla tham quan Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn

Cô Suchitra Pillai, một người mẫu kiêm diễn viên truyền hình, đã xúc động đến rơi lệ trước các bức tranh của triển lãm. Cô cho hay những tác phẩm này “không thể tin nổi” và “đi thẳng vào trái tim”.

Cô Pillai chia sẻ: “Bức tranh về em bé mồ côi làm tôi khóc. Nó khiến tôi nghĩ rằng người dân trên khắp thế giới đang thực sự trải qua những điều như thế vì tín ngưỡng của họ nhưng họ vẫn trung thành với đức tin của mình. Điều đó minh chứng rằng tinh thần con người có thể làm bất cứ điều gì và vượt lên trên tất cả! Toàn thế giới cần biết đến cuộc bức hại này, đến pháp môn này, và những gì các học viên đã phải chịu đựng để truyền rộng môn tu luyện.”

Cô nhận thấy cuộc bức hại “thật sốc” và kinh hoàng bởi thực tế là nó đã diễn ra trong suốt 24 năm qua. Cô cho biết: “Là nghệ sỹ của một lĩnh vực khác, nơi chúng tôi khắc họa cuộc sống của người khác, thật sốc khi nghĩ rằng con người đang làm điều này với chính những người khác ngay cả trong thời đại ngày nay”.

Người bạn đi cùng cô, anh Manraj Singh Sharma, cũng là một diễn viên truyền hình. Mẹ của anh Sharma tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên anh biết rõ về môn tu luyện và cuộc bức hại. Anh ủng hộ các học viên kiên định với đức tin của họ và cho rằng các giá trị [Chân-Thiện-Nhẫn] của các học viên là điều có thể kết nối mọi người.

“Thông điệp về Chân-Thiện-Nhẫn gây được tiếng vang với rất nhiều người, đặc biệt là thông qua các phương tiện như nghệ thuật và âm nhạc. Đó là điều mà mọi người nên hiểu rõ và tôi thật may mắn bởi nhờ mẹ tôi mà tôi đã đến đây”, anh nói. Anh Sharma cũng ngưỡng mộ dũng khí của các học viên ở Trung Quốc và hy vọng rằng sẽ sớm có nhiều người hơn kháng nghị để trợ giúp các học viên chấm dứt cuộc bức hại. “Các học viên đủ can đảm để đứng lên. Cuộc bức hại vẫn đang diễn ra và tôi hy vọng thông qua những sự kiện như thế này, chúng ta có thể nâng cao nhận thức nhiều hơn và ngăn chặn những tội ác tàn bạo này”, anh chia sẻ.

“Một hành động nhỏ có thể tạo nên sự thay đổi lớn”

abfcdbd202e61b41d131ae3e616151ef.jpg

Người mẫu kiêm diễn viên Andrea Kevichusa (đầu tiên bên phải) cùng bạn bè và các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại triển lãm

Cô Andrea Kevichusan là một người mẫu kiêm diễn viên đến từ vùng Đông Bắc Ấn Độ. Cô đã tới thăm triển lãm và rất xúc động trước chủ đề thiện và ác được truyền tải trong nhiều bức tranh. “Một từ mà tôi cứ nghĩ đến là công lý. Những người tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn đang bị bức hại chỉ vì tín ngưỡng của họ”, cô cho biết.

Cô cũng cảm thấy biết ơn vì đã được tham dự cuộc triển lãm, qua đó cô có thể biết được thông tin về vấn đề quan trọng như vậy đang diễn ra trên thế giới ngày nay. “Tôi rất vui vì phòng trưng bày đã tổ chức cuộc triển lãm này vì một hành động nhỏ có thể tạo nên sự thay đổi lớn”, cô nói.

Nhà sư: “Chân-Thiện-Nhẫn là con đường để tiến về phía trước”.

f6d98bbbb174333e729fea02f9ca9a2d.jpg

Một nhà sư xem các tác phẩm nghệ thuật

Một số nhà sư đã đến xem các tác phẩm nghệ thuật. Một nhà sư cho biết ông rất vui khi được tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp qua hình thức mỹ thuật. “Một số tu sỹ chúng tôi đã gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp cách đây 4-5 năm tại Bồ Đề Đạo Tràng. Chúng tôi thích Pháp Luân Đại Pháp vì pháp môn này dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn”, ông nói.

“Tôi rất buồn khi biết đến cuộc bức hại của chính quyền cộng sản Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Môn tu luyện này nên được giới thiệu ở một thành phố có nhịp độ phát triển nhanh như Mumbai, bởi điều mà mọi người ở đó cần nhất chính là pháp môn này. Xã hội sẽ thay đổi, con người sẽ thay đổi, nhưng cuộc sống của họ sẽ tràn ngập sự bình yên, nhân ái và khoan dung. Họ sẽ được truyền cảm hứng để sống một cuộc sống thực sự.”

Nhà khoa học đã nghỉ hưu: “Thật sốc khi thấy cách Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại những người ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp”

aeb02b79256c138f2719c803a253c14b.jpg

Ông Manjunath, nhà khoa học đã nghỉ hưu từ Trung tâm Nguyên tử Bhabha, tới thăm triển lãm

Ông Manjunath, nhà khoa học nghỉ hưu từ Trung tâm Nguyên tử Bhabha, đã sống ở Mumbai được 65 năm. Ông cũng là một nghệ sỹ sân khấu vừa ca hát vừa biểu diễn, và với tư cách là một nghệ sỹ đồng nghiệp, ông hoàn toàn tôn trọng những tác phẩm của các học viên Pháp Luân Công và tin rằng chúng là biểu hiện xuất sắc của tinh thần con người. “Một khi bạn xem các bức tranh của Pháp Luân Đại Pháp, bạn sẽ cảm nhận được niềm tự hào của một người khi họ có dũng khí để phản đối bất cứ khi nào có bức hại”, ông nói.

Ông cũng bình luận về việc các bức tranh minh họa đức tin kiên định của các học viên bất chấp cuộc đàn áp. “Thật sốc khi thấy cách Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại những người ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp”. Các bức tranh thật đẹp, thật sáng tỏ, và khắc sâu đức tin to lớn của họ. Có đức tin, bạn có thể đối mặt với bất kỳ sự ngược đãi nào và mang lại sự bình an cho cuộc sống.”

Du khách Đức: “Đây là một sự thật lịch sử. Chứ không chỉ đơn thuần về mặt nghệ thuật”.

34ddafb33cc9f6b2e3d09eaca0054bf8.jpg

Cô Nina đến từ Đức, nghe người hướng dẫn giới thiệu về các tác phẩm nghệ thuật

Một du khách đến từ Đức, cô Nina, cho hay cô đến thăm triển lãm vì yêu thích nghệ thuật. Khi biết được câu chuyện phía sau những bức họa, cô đã xúc động đến rơi lệ bởi những bức tranh này dựa trên sự kiện có thật. Đây không chỉ là về nghệ thuật, mà họ sử dụng nghệ thuật như một phương tiện truyền thông để nói về những sự kiện có thật đang diễn ra trên thế giới. Tôi chưa từng nghe về điều này (cuộc bức hại) trước đây nhưng thông qua nghệ thuật, nó đã thu hút sự chú ý của tôi và khiến tôi hiểu ra.”

Cô Nina cho biết cô hy vọng rằng ngày càng có nhiều người hơn giúp nâng cao nhận thức về cuộc bức hại sau khi xem các bức tranh: “Tôi bị sốc vì cuộc bức hại vẫn đang diễn ra và tôi thực sự không có lời nào để diễn tả điều này. Tôi từng nghĩ rằng thế giới đã phát triển hơn và có giáo dục hơn, nhưng như chúng ta có thể thấy những điều này vẫn đang xảy ra”.

Diễn viên: Những bức tranh đều rất cảm động

8b7c844d22e40b89ca11905e51ec40ac.jpg

Nam diễn viên truyền hình Ấn Độ Sandeep Gaikwad

Anh Sandeep Gaikwad là một diễn viên truyền hình tham gia các bộ phim nói tiếng Marathi ở địa phương. Anh cho rằng cuộc triển lãm “rất đẹp”, và cảm thấy đồng cảm với sự đau khổ của các học viên. “Thật đáng buồn khi những người theo môn tu luyện tốt đẹp như vậy lại bị bức hại trong 24 năm qua. Tôi được truyền cảm hứng bởi tất cả các bức tranh chủ yếu vì các học viên đã không từ bỏ đức tin của mình và tiếp tục tu luyện bất chấp cuộc bức hại khốc liệt đến vậy. Điều này cho thấy một mức độ nhẫn chịu cao hơn”.

Anh Gaikwad cho rằng ngày càng có nhiều người trên thế giới sẽ sớm biết đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, bất chấp sự che đậy của ĐCSTQ. “Cho dù bạn có cố gắng đến đâu để che giấu sự thật về cuộc bức hại, thì cuối cùng nó cũng sẽ lộ ra với một lực độ lớn hơn. Trách nhiệm của chúng ta là truyền rộng thông điệp này”, anh cho biết.

Tổng Giám đốc: ĐCSTQ cần phải bị lên án

8836b82b1da16575f5e4b63311e43705.jpg

Ông Jagesh Somkhwar (đầu tiên bên phải), Phó Tổng Giám đốc Sản xuất của Tập đoàn Dầu khí Tự nhiên tham dự triển lãm

Ông Jagesh Somkhwar, Phó Tổng Giám đốc Sản xuất của Tập đoàn Dầu khí Tự nhiên (ONGC) đã chỉ trích cách đối xử vô nhân đạo của ĐCSTQ đối với các học viên ở Trung Quốc. “Tôi rất sốc khi biết về cuộc bức hại này. Các bức tranh mô tả sự tàn bạo ngay cả với phụ nữ và trẻ em. Loại hình tra tấn, sự tàn bạo, và đối xử vô nhân đạo đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp là rất đáng bị lên án”, ông nói.

Ông cho hay ông tôn trọng các học viên vì đã “tạo ra một bầu không khí tốt đẹp trong xã hội để chung sống hòa bình”, bởi vì “chung sống hòa bình là rất quan trọng đối với nhân loại”. Ông hy vọng một ngày nào đó các học viên ở Trung Quốc sẽ có thể tự do tu luyện.

Luật sư: “Những bức tranh ngập tràn ánh sáng”.

98781981d1aa6364a1c851ade151cdd7.jpg

Luật sư Lawyer Jayesh Minde tại cuộc triển lãm

Anh Jayesh Minde, một luật sư, đã rất xúc động bởi năng lượng tích cực tỏa ra từ các bức tranh. Anh cho biết: “Tôi yêu những bức họa này, chúng ngập tràn ánh sáng“. Anh cũng nói rằng anh có thể “cảm nhận được nỗi đau của những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp” thông qua nghệ thuật của họ. “Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về nó và tôi hoàn toàn bị sốc trước sự tàn bạo mà những người dân vô tội ở Trung Quốc phải đối mặt. Tôi thấy vui vì tôi có mặt ở đây để được biết đến những điều mới mẻ và tôi xin gửi lời chúc mọi điều tốt đẹp nhất đến với các học viên Pháp Luân Đại Pháp”, anh nói.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/2/463717.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/9/210701.html

Đăng ngày 15-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share