Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Washington D.C.

[MINH HUỆ 22-07-2023] Tối ngày 20 tháng 7 năm 2023, hơn 1.500 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm tại Công viên Quốc gia nằm giữa Đồi Capitol và Đài tưởng niệm Washington. Khi màn đêm nhẹ nhàng buông xuống thành phố và trong tiếng nhạc du dương, các học viên đã thắp nến và lặng lẽ tưởng niệm những đồng tu đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) giết hại hoặc tra tấn đến chết, đồng thời kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Khung cảnh yên bình, trang nghiêm giữa lòng thủ đô của cả nước đã làm lay động biết bao người dừng lại xem.

567e2c2ed7857d6da01dcb4a84fd9d10.jpg

9ee734dfc332e8d42c6b5c7a31475965.jpg

Hơn 1500 học viên tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm ở Washington DC và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại, tối ngày 20 tháng 7 năm 2023.

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại toàn diện đối với Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp), dẫn đến các hoạt động phản bức hại và giảng chân tướng của các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới. Cuộc bức hại này không chỉ nhắm vào đức tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, mà còn hủy hoại các nguyên tắc đạo đức và giá trị tinh thần của tất cả người dân Trung Quốc.

Trong suốt 24 năm qua, các học viên trên khắp thế giới đã không quản nắng mưa phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại. Họ mong những người bị lừa dối bởi những lời dối trá của ĐCSTQ có cơ hội hiểu ra sự thật và lựa chọn thiện lương. Sự kiên trì và lòng từ bi của các học viên đã khiến ánh sáng của Chân-Thiện-Nhẫn càng rực rỡ hơn trong đêm tối.

6d86e71052caa5d92f024522312d3428.jpg

4996f3a2f0840427838c607a58dd8731.jpg

6674768d078575979b8cb242a0edf663.jpg

Lễ thắp nến tưởng niệm

Lời chứng từ các nạn nhân của cuộc bức hại

Bà Hạ Đức Vân, một học viên Pháp Luân Công đến từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đã tham gia vào lễ thắp nến tưởng niệm. Bà Hạ là một kỹ sư tại Viện Nghiên cứu Địa chất Mỏ dầu Thắng Lợi, và đã tham gia một khóa học kéo dài chín ngày do chính nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Đại sư Lý Hồng Chí, truyền giảng. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà Hạ trở nên khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, gia đình bà cũng trở nên hòa thuận. Từ đó trở đi, bà Hạ vững tin vào Chân-Thiện-Nhẫn.

Tuy nhiên, sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại vào năm 1999, bà Hạ đã bị tống giam, bị đưa vào trung tâm tẩy não, trại tạm giam, trại lao động và nhà tù. Trong lớp tẩy não, bà đã tuyệt thực để phản đối sự bức hại và bị bức thực một cách tàn bạo.

Trong trại lao động cưỡng bức Vương Thôn Sơn Đông khét tiếng, bà đã từ chối mặc đồng phục tù nhân, không đọc nội quy nhà tù và không lao động khổ sai để phản đối sự bức hại. Bà đã bị nhốt trong phòng biệt giam và bị tra tấn đến mức không đo được huyết áp khi bà nhập viện. Phòng 610 địa phương sợ phải chịu trách nhiệm nên đã yêu cầu người thân đến đón bà.

Khách du lịch: Sự ôn hòa và tĩnh lặng thực sự có sức mạnh

9a83e70a3e72be7dc51d8a54498388bd.jpg

Cô Sarah (ở giữa), đến từ Israel, ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp

Cô Sarah đến từ Israel cùng mấy người bạn của cô đã đến thăm Washington DC trong kỳ nghỉ hè. Họ cho biết họ vô cùng xúc động khi được chứng kiến ​​lễ thắp nến tưởng niệm. Cô Sarah nói: “Thật là một cảnh tượng đẹp và ngoạn mục! Đông người như vậy, nhưng vẫn rất thanh bình và yên tĩnh, thật không thể tin được! Tôi cảm thấy rất dễ chịu khi nghe nhạc. Tôi phải học cách tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Khi biết buổi thắp nến là để tưởng niệm các học viên đã bị ĐCSTQ tra tấn và giết hại, cô nói: “Những người gây ồn ào nhất thực ra lại là những kẻ hèn nhát. Những người ôn hòa và tĩnh lặng mới thực sự có sức mạnh.”

Anh Nacre, một kỹ sư viễn thông đến từ Ma-rốc, đi bộ gần National Mall và đã dừng lại để xem buổi tưởng niệm. Anh cho biết: “Tôi biết bản chất xấu xa của ĐCSTQ, nhưng thật đáng tiếc là các cường quốc phương Tây không thể thấy rõ điều này. Họ thiển cận và đã hợp tác với ĐCSTQ trong nhiều năm.”

Nói về 24 năm kháng nghị ôn hòa của các học viên, anh cho hay anh xúc động trước sự kiên trì của họ. “ĐCSTQ là căn bệnh ung thư. Lòng tham vô tận, sự điên cuồng và bạo ngược của nó cuối cùng sẽ tự hủy hoại chính nó.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/22/463285.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/23/210435.html

Đăng ngày 25-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share