Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 16-07-2023] Ngày 15 tháng 7 năm 2023 , các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động tại Công viên Queens ở Toronto để kháng nghị cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Họ bắt đầu các sự kiện trong ngày bằng màn luyện công, điều này đã thu hút người qua đường dừng lại xem.

Các chính trị gia Canada phát biểu tại cuộc kháng nghị vào buổi trưa. Họ lên án những tội ác tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và kêu gọi kết thúc ĐCSTQ.

c44d17ae61ab562aa904cd29871f3b06.jpg55ef0e32d8d5b96629c07fc7fa425b8f.jpgd1b39355a0d65d2ff6f220bf0b00d80f.jpg21e42d00a02be891eadf1d081039925c.jpg0281079703c30b3300fcc435016ce703.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại Công viên Queens ở Toronto vào ngày 15 tháng 7.

Cựu Thượng nghị sỹ: “Chúng tôi sẽ lên tiếng cho đến khi cuộc bức hại kết thúc”

1e333d62c273281387de343cbf384f2d.jpg

Ông Consiglio Di Nino, Thượng nghị sỹ đã nghỉ hưu, phát biểu tại buổi kháng nghị.

Thượng nghị sỹ đã nghỉ hưu, ông Consiglio Di Nino, phát biểu: “Các vấn đề dường như chưa có mấy thay đổi. Tôi phát biểu ở đây để ủng hộ và tiếp thêm sức mạnh cho các học viên Pháp Luân Công.” Ông cho hay thông điệp phản đối cuộc bức hại đã thu hút được sự quan tâm rộng rãi, rằng mọi người trên khắp thế giới đồng thuận và công nhận các học viên Pháp Luân Công, nhưng ĐCSTQ vẫn khăng khăng đi theo con đường riêng của nó, và đảng này sẽ đi đến diệt vong bởi không lắng nghe tiếng nói của người dân.

Ông cho biết, “Tôi bắt đầu ủng hộ các bạn hơn mười năm trước. Có một điều tôi rất ấn tượng là: Giới trẻ của cộng đồng học viên hồi đó mới là những cô bé, cậu bé. Giờ đây, tôi thấy chúng về cơ bản đã trưởng thành và chúng vẫn tới đây cùng chúng ta.” Ông chia sẻ, mặc dù cơ thể ông đã yếu đi, nhưng tiếng nói phản đối ĐCSTQ của ông vẫn dõng dạc và mạnh mẽ. Ông sát cánh cùng các học viên và sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ và giúp đỡ họ.

Cựu nghị sỹ: “ĐCSTQ cần phải bị tiêu diệt”

467d51cea50046b93db93408c9c7d5a7.jpg

Ông Wladslaw Lizon, cựu Nghị sỹ, phát biểu tại buổi kháng nghị.

Ông Wladslaw Lizon, cựu Nghị sỹ (MP), phát biểu rằng những người bị chính quyền ĐCSTQ đàn áp, cũng như những người trong cộng đồng quốc tế, phải hợp tác với nhau để chấm dứt cuộc bức hại bạo lực của Đảng này. 24 năm trước, ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công. Khi đưa ra quyết định này, ĐCSTQ muốn loại bỏ hoàn toàn tín ngưỡng của họ. Tuy nhiên, chính ĐCSTQ, một chế độ bạo ngược và chuyên chế mới cần phải bị tiêu diệt.

Ông Lizon cho biết ông đến từ Ba Lan và chủ nghĩa cộng sản đã bị lật đổ tại quê hương ông. Người cha quá cố của ông từng nói với ông rằng chủ nghĩa cộng sản sẽ không bao giờ kết thúc. Nhưng ông ấy sai rồi. Theo thời gian, mọi thứ sẽ thay đổi.

Ông nói: “Các phương thức (đàn áp) mà Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng đối với chính người dân của họ — bỏ tù, giết chóc, tra tấn, lao động cưỡng bức, thao túng hoặc trại tập trung — đều đã được sử dụng trong quá khứ.” “Họ sử dụng những thủ đoạn đó để gây ra sợ hãi. Đến khi mọi người học cách không còn nỗi sợ đó nữa, (ĐCSTQ) sẽ thất bại, và chúng ta sẽ thành công.”

Người dân địa phương ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

94edecea982b46f8015f9918ab7a88f3.jpg

Cô Maria cho biết tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp mọi người cảm thấy phấn chấn, bình tĩnh và vui vẻ.

Cô Maria đến từ Ukraine vừa tốt nghiệp đại học và bắt đầu thực tập. Khi cô thấy các học viên luyện công, cô đã bày tỏ sự cảm kích của mình. “Tôi nghĩ thiền có thể thanh lọc tâm hồn. Với hiểu biết sâu sắc hơn về Chân-Thiện-Nhẫn, các bạn sẽ trở thành một người bình hòa hơn, tích cực hơn, lạc quan hơn và hoàn thiện hơn.”

Khi cô Maria biết rằng Pháp Luân Đại Pháp đã bị ĐCSTQ bức hại trong 24 năm qua, kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, cô nói: “Sự đồi bại của chế độ ĐCSTQ đã vượt quá hiểu biết và tưởng tượng của tôi.”

2cca0ec37be9aed03db3f09d91c2cf8e.jpg

Cô Rose hy vọng các học viên tiếp tục nỗ lực cho đến khi cuộc bức hại kết thúc.

Đến từ Jordan, cô Rose là một giáo viên kinh doanh ở Toronto. Khi cô đi đến công viên cùng chồng và con gái, cô thấy các học viên trong trang phục rực rõ đang luyện công.

Cô Rose nhận định: “Các bài công pháp giúp mọi người cảm thấy bình an và mạnh mẽ từ bên trong, khiến họ có thể tự điều chỉnh khi đối mặt với thất bại và căng thẳng.”

Khi nghe nói về cuộc bức hại mà các học viên ở Trung Quốc phải chịu đựng, cô Rose cho biết: “Tôi cảm thấy đồng cảm và hối tiếc. Đây là một chủ đề nghiêm trọng. Các học viên phải mạnh mẽ lên và chờ cho đến ngày họ vượt qua nó.”

Khách du lịch: “Cuộc bức hại là sai trái”

f2f4292f2b80988e950ecdd367bec062.jpg

Anh Edgar ủng hộ những nỗ lực phơi bày cuộc bức hại của các học viên

Anh Edgar đến từ Pháp đang ghé thăm Toronto trong một tuần. Anh đã nán lại để quan sát các học viên và nói: “Có rất nhiều người tập luyện ở đây. Ấn tượng đầu tiên họ mang lại cho tôi là sự yên bình.”

Anh rất quan tâm đến cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và đặt nhiều câu hỏi. Anh nói: “Cách các học viên phản đối cuộc bức hại rất ôn hòa. Hãy tiếp tục nhé, và các bạn sẽ thấy một tương lai tươi sáng.”

7f3c12ccca034f4dcf0dc09e14e1c672.jpg

Ông Luke (bên trái) cho biết cuộc bức hại của ĐCSTQ là sai trái.

Ông Luke và vợ đến từ Vương quốc Anh. Khi thấy các học viên tọa thiền, họ đã đến xem và chụp ảnh.

Ông Luke cho biết, “Tôi vừa mới nghỉ hưu. Đã đến lúc chú ý đến sức khỏe và tôi sẽ tìm hiểu Pháp Luân Công. Một học viên nói với chúng tôi về cuộc bức hại. Tôi nghĩ Pháp Luân Công là vô hại, và sự đàn áp của ĐCSTQ là sai. Bức hại tín ngưỡng là sai rồi.”

Vợ ông nói: “Tôi sẽ nói với người thân và bạn bè của mình về Pháp Luân Công. Tôi nghĩ cháu gái tôi sẽ thích môn này.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/16/463047.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/18/210358.html

Đăng ngày 20-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share