Bài viết của phóng viên Minh Huệ Hà Bình tại Stockholm, Thụy Điển

[MINH HUỆ 28-06-2023] Các học viên đã tổ chức các hoạt động tại Cung điện Hoàng gia Thụy Điển, Bảo tàng Giải Nobel và Phòng hòa nhạc Stockholm vào mỗi chiều thứ Sáu và thứ Bảy của tháng 6 năm 2023. Họ nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, cách Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại những người tu luyện và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị cầm tù để cấy ghép. Sau khi biết về tình hình ở Trung Quốc, một người qua đường đã nói: “Sự ôn hòa của Pháp Luân Đại Pháp thực sự chạm đến trái tim tôi.” Một người khác nói: “Sự dũng cảm của các học viên thật đáng khâm phục.”

f0506337db071e765cdf9cf0b14f7f4d.jpg

22b054ffd7482128d5a08766438fc6a5.jpg

9a22d3a036886dc98ead2bc7a623b661.jpg

93f8135a2c1f7ef77ec029a172ee7c3f.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động giảng chân tướng tại Bảo tàng Giải Nobel ở Stockholm để nói với mọi người về cuộc bức hại của ĐCSTQ và thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm giúp chấm dứt tội ác của ĐCSTQ.

Mặt trời mùa hè chiếu những tia nắng ấm áp xuống quảng trường trước viện bảo tàng. Được mệnh danh là “Venice phương Bắc”, Stockholm có muôn vàn loài hoa rực rỡ khoe sắc đúng dịp Lễ hội Giữa mùa Hạ của Thụy Điển. Đây là một ngày lễ truyền thống của Thụy Điển kỷ niệm ngày hạ chí (ngày dài nhất trong năm).

Giáo sư Trung Quốc: “Tôi ngưỡng mộ Pháp Luân Đại Pháp từ tận đáy lòng”

Khung cảnh yên bình của các học viên luyện công trước Bảo tàng Giải thưởng Nobel vào một buổi chiều thứ Sáu dịp đầu tháng 6 hoàn toàn trái ngược với hình ảnh trên các tấm áp phích phơi bày cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ bao gồm cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Những người qua đường, trong đó có một giáo sư người Trung Quốc, đã bị sốc sau khi dừng lại và đọc thông tin.

Vị giáo sư nán lại gần hoạt động của các học viên. Ông quan sát các học viên khi họ luyện công và đọc các bảng trưng bày. Ông tự giới thiệu rằng ông đến từ California và chuyên giảng dạy và nghiên cứu về giải phẫu thân thể người. Ông cho hay ông đã nghe nói về việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị cưỡng bức mổ lấy nội tạng trong khi họ vẫn còn sống.

“Tôi không nghĩ sẽ được gặp các học viên ở Thụy Điển. Vẻ ôn hòa của Pháp Luân Đại Pháp và sự kiên định của các học viên trong việc phản đối cuộc bức hại khiến tôi kính phục. Tôi biết nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng là có thật. Từ nghiên cứu về giải phẫu người, tôi nhận ra rằng nhiều người giàu có đã tìm cách thay thế nội tạng của họ để kéo dài tuổi thọ. Tôi thấy rõ rằng những nội tạng này đều từ những người trẻ tuổi và không phù hợp với độ tuổi của người nhận.”

Ông nói tiếp: “Điều cực kỳ quan trọng là các học viên tiếp tục vạch trần sự thật về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Ai đó cần phải đứng lên chống lại tội ác giết người này. Tôi thực sự ngưỡng mộ lòng trắc ẩn và sự dũng cảm của các bạn.”

Vị giáo sư đã xúc động sau khi biết nhiều học viên bên ngoài Trung Quốc đã bị lìa xa gia đình của họ ở Trung Quốc trong hơn 20 năm qua vì niềm tin của họ vào Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói: “Mặc dù các bạn chưa thể về lại Trung Quốc, nhưng các bạn xác thực đang thực hiện một sứ mệnh quan trọng! Các bạn đang hoàn thành một nhiệm vụ cao cả. Điều đó thật phi thường. Tôi ngưỡng mộ Pháp Luân Đại Pháp từ tận đáy lòng!”

Trước khi rời đi, ông khích lệ các học viên một lần nữa: “Các bạn cần tiếp tục kiên trì. Nhất định phải kiên trì nhé!“

“Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm bảo vệ công lý”

fe7a6aac08e6f1e8c35dd564c1e3780a.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động tại Mynttorget, một quảng trường cạnh Cung điện Hoàng gia ở Stockholm, Thụy Điển vào ngày 17 tháng 6 năm 2023.

3d2811c34425839bbd5cad1d8ccaaec6.jpg

Khách du lịch Ba Lan xếp hàng để ký đơn thỉnh nguyện và ủng hộ các học viên chấm dứt cuộc bức hại trong sự kiện tại Quảng trường Mynttorget trước Cung điện Hoàng gia ở Stockholm, ngày 17 tháng 6.

Dòng người vô tận dừng lại trước quầy thông tin của các học viên để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Quầy thông tin được đặt tại quảng trường Mynttorget Plaza, cạnh Cung điện Hoàng gia ở Stockholm. Một nhóm du khách Ba Lan ghé qua cùng với hướng dẫn viên du lịch của họ. Người hướng dẫn đọc những gì được viết trên các bảng trưng bày chân tướng và giải thích về cuộc bức hại. Cô đã ký đơn thỉnh nguyện và cho các du khách trong đoàn của mình thời gian để đọc về cuộc bức hại.

Hầu hết những người trong đoàn du lịch đều ở độ tuổi trung niên hoặc cao tuổi. Họ cẩn thận đọc các bảng trưng bày. Họ xếp hàng và kiên nhẫn chờ đợi để ký đơn thỉnh nguyện nhằm trợ giúp các học viên chấm dứt cuộc bức hại. Họ cho hay người dân Ba Lan hoặc đã trải qua Chủ nghĩa Cộng sản hoặc đã nghe nói về sự ác độc của nó. Nhiều người trong số họ nói: “Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm bảo vệ công lý.”

Một nam thanh niên đến từ Warsaw đã trò chuyện rất lâu với các học viên và đặt nhiều câu hỏi về Pháp Luân Đại Pháp. Anh nói: “Tôi cảm thấy rất thoải mái khi đứng ở đây. Pháp Luân Đại Pháp thực sự tuyệt vời. Tuy nhiên, tôi rất buồn khi biết những người dân vô tội này ở Trung Quốc đang phải chịu sự bức hại tàn bạo của ĐCSTQ. Tôi có thể làm gì để giúp đỡ đây?”

Một học viên nói với anh rằng anh có thể ký đơn thỉnh nguyện và cũng có thể giúp đỡ bằng cách nói với mọi người về cuộc bức hại. Anh vui vẻ ký đơn thỉnh nguyện trước khi rời đi. Một lát sau, anh quay lại cùng em trai của mình. Người em trai đã ký tên và chụp một số bức ảnh, cậu nói sẽ đăng chúng lên internet để nhiều người hơn nữa có thể tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

“Chắc chắn các bạn sẽ thành công!”

1c1d8e0da080d07dbae5824e9b0850ec.jpg

52c936454ed7413fef098f02f1e41866.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động gần Phòng hòa nhạc Stockholm vào ngày 24 tháng 6 năm 2023.

Thụy Điển tổ chức Lễ hội giữa Mùa Hè vào ngày 24 tháng 6 năm 2023. Đó là một buổi chiều nắng đẹp và các học viên đã tổ chức một sự kiện cạnh Phòng hòa nhạc Stockholm. Họ biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Âm nhạc du dương và bầu không khí thanh bình, yên tĩnh đã thu hút nhiều người qua đường. Họ đọc các tấm áp phích, trò chuyện với các học viên và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người trong số họ bày tỏ sự ủng hộ và ký đơn thỉnh nguyện, trong khi một số khác cho biết họ quan tâm đến việc học các bài công pháp.

Một cặp vợ chồng đến từ Đức đã ký đơn thỉnh nguyện và khích lệ các học viên: “Các bạn phải kiên trì nhé. Công lý sẽ luôn chiến thắng!” Người đàn ông nhắc đến một câu thành ngữ của Đức: “Hy vọng là bất diệt” và giải thích rằng, “Thường thì khi một người rơi vào tuyệt vọng và cảm thấy vô vọng, đó là lúc hy vọng xuất hiện. Chỉ bằng cách kiên trì, bóng tối sẽ sớm qua đi và ánh sáng sẽ ở cuối đường hầm. Các bạn nhất định sẽ thành công!”

Một người đàn ông từ Bangladesh nhập cư vào Thụy Điển nhiều năm trước đã dừng lại và hỏi về Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy đã ký đơn thỉnh nguyện sau khi biết về cuộc bức hại và bày tỏ muốn được học môn tu luyện. Khi được cho biết về một điểm luyện công tập thể địa phương ở trung tâm thành phố Stockholm vào mỗi sáng Chủ Nhật, anh đã cảm ơn các học viên và nói rằng anh sẽ tham gia.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/28/462399.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/1/210122.html

Đăng ngày 12-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share