Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-04-2023]

Tên: Lý Quế Bân
Tên tiếng Trung: 李桂彬
Giới tính: Nữ
Tuổi: 80
Thành phố: Tần Hoàng Đảo
Tỉnh: Hà Bắc
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày mất: 16 tháng 4 năm 2023
Ngày bị bắt gần đây nhất: 27 tháng 4 năm 2018
Nơi giam giữ gần đây nhất: Trại tù nữ tỉnh Hà Bắc

Một cư dân ở thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc đã bị kết án 4 năm tù ở tuổi 76 vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào giữa tháng 4 năm 2023, 2 năm sau khi bà Lý Quý Bân bị đưa đến Trại tù nữ tỉnh Hà Bắc, con trai bà nhận được thông báo của trại tù rằng bà sắp chết. Anh vội vã đến trại tù và đưa bà đến một bệnh viện ở Thạch Gia Trang (nơi có trại tù) sau khi trại tù đồng ý phóng thích sớm cho bà vì lý do y tế.

Sau hai ngày điều trị, bà Lý được đưa về nhà (cách Thạch Gia Trang khoảng 370 dặm) và nhập viện tại một bệnh viện địa phương. Bà qua đời ngay sau đó vào ngày 16 tháng 4 ở tuổi 80. Theo một người đã nhìn thấy thi thể của bà, bà chỉ còn da bọc xương sau 2 năm bị cầm tù. Không rõ bà đã phải chịu sự tra tấn nào trong tù.

Bắt giữ và kết án

Bà Lý bị bắt vào ngày 27 tháng 4 năm 2018 khi đang học các bài giảng Pháp Luân Công cùng với ba học viên Pháp Luân Công khác, bao gồm ông Cao Hưng Thái, khi đó 65 tuổi, bà Tống Hòa Trân, 70 tuổi và bà Thương Tú Quân, 50 tuổi.

Cả bà Lý và ông Cao đều có kết quả khám sức khỏe không tốt và Trại tạm giam số 1 thành phố Tần Hoàng Đảo đã từ chối tiếp nhận họ. Cảnh sát đã phóng thích họ và quản thúc họ tại gia.

Bà Thương bị giam tại trại tạm giam số 2 thành phố Tần Hoàng Đảo trong 10 ngày, trong thời gian đó bà sụt hơn 9 kg và bị đau lưng dữ dội. Bà đã qua đời vào ngày 17 tháng 6, chưa đầy 2 tháng sau khi được trả tự do vào ngày 7 tháng 5.

Hiện chưa rõ tình hình của bà Tống.

Cảnh sát sau đó đã trình trường hợp của bà Lý và ông Cao lên Viện kiểm sát huyện Lý. Bà Lý đã lại bị bắt 2 lần nữa, vào ngày 20 tháng 8 và vào ngày 27 tháng 12 năm 2018. Mỗi lần, bà đều bị thẩm vấn và được phóng thích. Khi bà từ chối ký vào biên bản thẩm vấn, cảnh sát đã ký giấy tờ thay bà trái với ý nguyện của bà.

Do bị sách nhiễu liên tục, bà Lý đã xuất hiện các triệu chứng của một cơn đột quỵ. Bà không thể nói chuyện và đi lại khó khăn trong một khoảng thời gian.

Tòa án huyện Trường Lịch đã kết án bà Lý 4 năm tù và phạt bà 10.000 tệ, và ông Cao 7 năm tù và phạt 20.000 tệ vào ngày 16 tháng 7 năm 2019.

Bà Lý bị triệu tập đến tòa án vào ngày 27 tháng 7 năm 2019. Vì bà từ chối đi nên cảnh sát đã đến nhà bà vào ngày 18 tháng 8 để tìm bà. Khi nhận thấy bà không có nhà, cảnh sát quay lại vào sáng hôm sau và đưa bà đến bệnh viện cảnh sát, nơi bà được xét nghiệm COVID-19 và được phát hiện bị huyết áp cao. Vì không có kết quả xét nghiệm COVID-19 ngay lập tức nên bà Lý đã phải ở lại bệnh viện qua đêm. Sáng hôm sau, bà được khám sức khỏe toàn diện.

Khi bà ở trong bệnh viện, cảnh sát đã thay phiên nhau theo dõi bà, ngay cả khi bà sử dụng phòng vệ sinh. Sau khi cho bà xuất viện vào chiều hôm sau, cảnh sát nói rằng bà cần phải đến trại tạm giam địa phương chỉ để “làm thủ tục”. Bà nói với bác sĩ của trại tạm giam rằng Pháp Luân Công đã chữa khỏi bệnh ung thư ruột kết của bà, căn bệnh vốn đã không cải thiện sau 6 đợt hóa trị. Bác sĩ đo huyết áp của bà, và huyết áp vẫn còn rất cao.

Vì trại tạm giam từ chối tiếp nhận bà, cảnh sát đã đưa bà về nhà.

Bà Lý đã bị đưa trở lại trại tạm giam Tần Hoàng Đảo vào ngày 18 tháng 11 năm 2020 và bị chuyển đến Trại tù nữ Thạch Gia Trang vào tháng 5 năm 2021. Gia đình bà không được phép vào thăm bà trong thời gian bà bị giam giữ.

Việc bức hại trước kia

Bà Lý bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2003 khi bà đang phải vật lộn với căn bệnh ung thư ruột kết giai đoạn cuối. Chỉ vài ngày sau khi bà đọc các bài giảng của Pháp Luân Công, bà đã lấy lại được chút sức lực và dần hồi phục.

Cảm thấy cần phải lên tiếng cho Pháp Luân Công và giúp nhiều người hơn nữa được hưởng lợi ích từ môn tập này, bà Lý đã ra ngoài và nói chuyện với mọi người về môn tu luyện trên đường phố bất chấp cuộc bức hại. Bà bị bắt vào ngày 14 tháng 12 năm 2004. Bà bị lên cơn co giật tại đồn cảnh sát và được phóng thích.

Bà Lý lại bị bắt vào ngày 22 tháng 10 năm 2005 vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Nhà của bà đã bị lục soát.

Bà lại bị bắt 3 lần nữa, vào ngày 29 tháng 8 năm 2007, 23 tháng 8 năm 2014 và ngày 27 tháng 7 năm 2017, cũng vì đưa thông tin về Pháp Luân Công.

Báo cáo liên quan:

78-year-old Woman Imprisoned to Serve a Four-year Term

Crimes of Li Hongzhen, a Guard at Hebei Province Women’s Prison, in Persecuting Falun Gong

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/22/459073.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/23/208183.html

Đăng ngày 18-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share