Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-04-2023]

Họ tên: Đằng Thục Lệ (滕淑丽)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 53
Thành phố: Kê Tây
Tỉnh: Hắc Long Giang
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày mất: 10 tháng 01 năm 2023
Ngày xảy ra vụ bắt cuối cùng: Ngày 12 tháng 10 năm 2020
Nơi giam giữ cuối cùng: Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang

Một người phụ nữ 53 tuổi đã qua đời tại Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 10 tháng 1 năm 2023, trong khi đang thụ án 7 năm vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sau khi bà Đằng Thục Lệ bị đưa đến khu 8 của Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang vào năm 2021, mỗi ngày bà bị buộc phải xem các video tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công. Bà cũng bị cấm ngủ và buộc phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ suốt nhiều tiếng đồng hồ mà không được cử động.

2011-4-4-kuxing-06.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ

Sự hành hạ về tinh thần lẫn thể xác đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bà Đằng. Bà ăn được rất ít và ngày một tiều tụy. Một khối u đã phát triển ở khoang bụng của bà, khiến bà bị chảy máu nghiêm trọng mỗi lần đi đại tiện.

Bà Đằng yếu đến mức nằm liệt giường, không thể tự đứng dậy ngay cả khi lính canh đến kiểm tra phòng giam. Tù nhân cùng phòng lo sợ bà có thể chết bất kỳ lúc nào. Sau đó, bà được phát hiện mắc bệnh ung thư trực tràng và gan giai đoạn cuối.

Chồng của bà Đằng bị tước quyền thăm thân dù ông đã nhiều lần đề nghị. Nhà tù cũng từ chối yêu cầu của ông ấy về việc cho vợ ông được tạm tha y tế, ngay cả khi bà đang ở bên bờ vực của cái chết.

Bà Đằng đã qua đời ở trong tù vào ngày 10 tháng 1 năm 2023.

Vụ bắt giữ và kết án

Bà Đằng bị bắt tại nơi ở vào ngày 12 tháng 10 năm 2020. Cảnh sát không cho bà mặc áo khoác dù thời tiết đang se lạnh. Tại trụ sở Công an Quận Kê Quan, cảnh sát luân phiên thẩm vấn bà. Họ không cho phép bà ngủ hay sử dụng nhà vệ sinh ngay cả khi bà đang đến kỳ kinh nguyệt. Họ còn tịch thu 3.000 Nhân dân tệ tiền mặt ở trong túi của bà.

Hai học viên là ông Chu Khắc Minh và ông Bao Vạn Minh cũng bị bắt trong cùng ngày hôm đó.

Cảnh sát đã chuyển vụ án của ba học viên lên Viện Kiểm sát Huyện Kê Đông. Ngày 23 tháng 4 năm 2021, Tòa án Huyện Kê Đông đã xét xử ba học viên. Bà Đằng đã tự bào chữa cho bản thân, khẳng định rằng mình không vi phạm bất kỳ luật nào khi tu luyện Pháp Luân Công. Bà cũng kể lại sự ngược đãi thể xác mà bà phải chịu đựng trong thời gian bị giam cầm.

Khi luật sư trích dẫn một thông báo của Tổng cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc về việc dỡ bỏ lệnh cấm sách Pháp Luân Công, công tố viên Lưu Xuân Ba trả lời rằng: “Chúng tôi không tuân theo thông báo đó [trong việc khởi tố vụ án].”

Trước yêu cầu của luật sư về việc xác minh sự khác biệt về số lượng bằng chứng, thẩm phán Từ Trung Kỳ yêu cầu luật sư xem lại video lục soát nhà vào ngày hôm sau là ngày thứ 7 mà tất cả các cơ quan liên quan đều không làm việc.

Ngày 2 tháng 6 năm 2021, thẩm phán tuyên án:

Bà Đằng: 7 năm với khoản tiền phạt 80.000 Nhân dân tệ.
Ông Bao: 9 năm với khoản tiền phạt 100.000 Nhân dân tệ.
Ông Chu: 4 năm với khoản tiền phạt 50.000 Nhân dân tệ.

Tòa án Trung cấp Thành phố Kê Tây đã bác kháng cáo của họ.

Bài liên quan:

Tỉnh Hắc Long Giang: Tòa trung cấp bác bỏ kháng cáo bản án oan sai của ba cư dân

Ba người dân Hắc Long Giang bị kết án tù vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/8/458584.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/9/208010.html

Đăng ngày 15-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share